VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2025

ĐỢI CHỜ

ĐỢI CHỜ


Buồn khi mãi đợi chẳng em về
Vắng vẻ đêm cùng cõi lặng mê
Lại những vần thơ dìu tửu khóc
Nào hay sóng dội đảo quanh lề
Mơ từng phiến nhạc ru đời ngủ
Chỉ thấy mây chìm giữa mặt đê
Vẫn tiếng đàn ai mòn mỏi đệm
Dù sương phủ lạnh lối trăng thề ./.

LCT O8/O72O25
Tiểu vận
BÀI HOẠ :
*****
Tiến Trịnh
KHẮC KHOẢI CÙNG ĐÊM
Khẽ động màn nhung gió thổi về
Trăng vàng đắm mộng cõi sầu mê
Lòng riêng kỷ niệm đầy cung nhớ
Quạnh quẽ vườn xưa cỏ rối lề
Khoảng lặng thời gian nhiều lối rẽ
Im lìm bến cũ nhạn vờn đê
Tìm đâu vó ngựa miền hoang hoải
Nhắn gửi cùng ai giữ trọn thề.
Trịnh Hùng Tiến
08.07.25
*****
Tòng Trần
HỚN HỞ

Nẫu lúc hoàng hôn ổng lại về
Trong lòng phấn khởi lượn đường quê
Nhiều hôm ủ rũ canh tàn khóc 
Vội vã bàn chân rảo dưới lề 
Mấy bữa bơ phờ đêm lịm ngủ 
Tiêu điều gót cẳng lội ngoài đê 
Rầu khi vắng vẻ đêm hoài niệm
Khổ mãi ngày xưa tiếng hẹn thề.

08/7/2025.
*****
Nguyễn Thanh Hùng
ĐỢI EM 

Mãi đợi chờ em sớm trở về
Đêm dài thổn thức giữa trầm mê
Buồn trăng chạm vỡ từng cơn sóng 
Nghẹn gió lồng tan mỗi cửa lề
Nhớ bữa lưng chiều say nhạn biển 
Thương lần cạn nắng dỗi triền đê
Thuyền xuôi chuyến lỡ đành ly biệt
Kỷ vật còn nguyên những ước thề 

NTH 08/7/2025
*****
Kim Xuyến
GỬI NGƯỜI XA KHUẤT
Tay gối ngày xưa bỗng lạnh về
Tơ tình lặng lẽ thấm hồn mê
Người đi dứt bỏ qua ngàn mộng
Kẻ đứng buồn thiu rũ cận lề
Gió giận vờn bay tà áo mỏng
Sao hờn rụng xuống tận bờ đê
Dù cho khuất nẻo mưa mù lối
 Vẫn chặt lòng son vẹn ước thề.
*****
Bích Lê
--------------NẶNG LÒNG --------------

Trĩu nặng buồng tim buổi gió về
Nghe buồn nức nở cõi lòng mê
Người anh biệt xứ sầu luôn trỗi 
Mộng bữa tình trao cỏ mướt lề
Đứa bạn xa nhà thương mãi ủ
Mơ ngày nghĩa tỏ nắng vàng đê
Niềm yêu sẽ ngọt hoà duyên ới
Thoả mãn đời em trọn ước thề

Bích Lê: 8/7/2025
*****
Dinh Tuan Minh
TIẾNG CỦA ĐÊM
Đợi mãi mà sao chẳng thấy về
Hay là đã bị dính bùa mê
Tình trôi đọng tủi rồi thao thức
Chỉ dỗi làn sương nhuộm trắng lề 
Nghĩa dạt vương sầu hay ngái ngủ
Đang hờn vạt khói phủ nhòe đê
Đàn khuya bỗng rối từng cung nhịp
Thất vọng vì ai bỏ chữ thề
Đinh Tuấn Minh.
*****
Đăng Khoa Lê
.             ĐÀNH BUÔNG

Dưới lũng  màn sương lạnh nẻo về
Chuông chùa điểm tiếng giục hồn mê
Buồn mây lẻ phận ôm triền núi
Cạn bãi đâu còn cỏ quấn lề
Nản cuốc côi lòng rên giữa ruộng
Sâu dòng chẳng ngại sóng lùa đê
Tình buông bỏ hết về nương Phật
Kỷ niệm còn lưu buổi ước thề

              L Đ K 08/07/25
*****
Vũ Như Cẩn
... ĐỢI CHỜ ...
   ***..♡..***
Mỏi đợi em đâu chẳng thấy về
Lòng buồn vắng lặng cõi u mê
Vần thơ tửu nhạt òa than khóc
Thử vận nồng say cũng vượt lề
Phiến nhạc ru tình vơi giấc ngủ
Cung đàn điệu trỗi dậy trên đê
Cùng ai giọng hát tay hòa đệm
Lạnh lẻo đêm trăng hẹn với thề./.

O8/O7/2O25 Vũ Như Cẩn 
*****
Ngọc Bích
CHỜ MONG 

Nếu hẹn ngày mai sẽ trở về 
Cho dù chỗ ấy vạn người mê
Tình như biển lớn đầy trăng hạ 
Lý tưởng màu son quyện giữa lề
Đỏ thắm duyên trời ân tựa nghĩa 
Tâm hồn lửa ấm mộng chiều đê 
Người đi đã mấy mùa Xuân lại 
Có kẻ chờ mong vẹn chữ thề

    08.07.2025 - Ngoc Bich
*****
Sầu Đông
XA VẮNG

Chốn cũ mùa xuân lại trở về
Mai  vàng nở rộ khắp  bờ đê
Chiều tan ngọn gió mừng đêm ngủ
Lối trải vầng trăng đợi bóng lề
Nhớ những năm dài trên bến mộng
Thương từng tháng rộng giữa miền mê
Vòng tay vẫn một đời xa ngái
Biết bởi người quên chuỗi ước thề/

SD 08/07/2025
*****
Núi Đọi Sông Châu
NỖI SẦU VƯƠNG. 

Có phải mùa thu đã sắp về 
Trăng tàn ngập lối phủ cơn mê 
Vườn khuya dế gọi vang bên lối 
Xóm nhỏ gà ngân vọng cạnh lề 
Cõi mộng im lìm say giấc ngủ 
Miền xa lắng đọng trải bờ đê 
Thời gian đã điểm niềm tâm sự 
Một nỗi sầu vương bởi nguyện thề.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét