VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2025

THU & EM

THU & EM


Ngõ quạnh thu về trải lối đêm
Nhìn cây lá rụng rã bên thềm 
Em sầu chửa cạn từng canh vắng
Cảnh tối đơn dòng lệ chẳng êm
Bến đã mờ sương tràn mặt biển
Vườn lay ngọn gió cỏ đang mềm
Ai ngồi lặng ngắm hồn trăng vỡ
Một nỗi riêng lòng khắc khoải thêm ./.

LCT 14/O7/2O25
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
THU LƯỠNG LỰ

Thu vào buổi sáng ngại màn đêm
Để ánh bình minh rọi ngõ thềm
Lặng lẽ thưa.. dần sương tủi vắng
Tan bèo oán đỏ.. nhạt nhòa êm
Trùng dương chắc lạnh.. mây sầu biển
Gió hận đồi.. xa bão phải mềm
Dõi nắng chưa tàn mưa nhỏ giọt
Trên cành lá rụng ngẫm buồn thêm.

14/7/2025.
*****
Đăng Khoa Lê
.                TÌNH THU

Hoang tàn dế vọng vỡ màn đêm
Đổ lá tình thu rụng giữa thềm
Gió chẳng nồng sương dày bãi đậu
Canh dài lệ chảy giấc nào êm
Mây làm nguyệt úa đen màu biển
Lạnh buổi chiều mưa ém liễu mềm
Ngõ quạnh khuya đèn leo lét bởi
Ai chờ khắc khoải nỗi buồn thêm

               L Đ K 14/07/25
*****
Kim Xuyến
HOÀI CẢM
Gió thoảng qua hồn lạnh mỗi đêm
Hờn ai  mắt đợi ngóng  bên thềm
Gieo từng mảng nhớ  bao hoài cảm
Nhắc mãi lời yêu quá dịu êm
Thuở ấy cùng nhau lùa nắng nhạt
Giờ đây cách biệt giữa chăn mềm
Mưa chiều ướt lạnh bờ vai nhỏ
Để biết duyên tình sẽ muộn thêm.
*****
Hoành Trần
TIẾNG RAO KHUYA
Mưa buồn vời vợi tiếng rao đêm
Nức nở về khuya vang vọng thềm,
Ai vẫn giấc sâu bên gối ấm,
Kẻ còn mơ mộng dưới chăn êm,
Trên đường guốc rộn lê chân mỏi 
Giữa phố gánh chao nặng gót mềm,
Xa xót cho lòng đau ruột quặn!
Mẹ ơi nhắc lại khổ sầu thêm 
HT
14/7/25
*****
Hoành Trần (bài 2)

THU & THƠ
Thơ buồn thu đến khiến buồn thêm,
Nắng mượt mà buông những sợi mềm,
Buồm dạt sóng chao ngày biển động,
Mây nghiêng gió nhẹ buổi chiều êm!
Cúc vàng đôi nụ khoe đầu ngõ,
Hồ điệp vài bông nở trước thềm,
Nguyệt thẹn ấp e cài tóc rối,
Cho tình nồng thắm đón chào đêm!
HT
14/7/25
*****
Sầu Đông
HOÀI NIỆM

Vầng trăng cổ độ úa sương mềm
Vẫn bóng mây vờn lạnh hẻm đêm
Lộng đám mù giăng tràn trước cửa
Buồn cơn khói cuộn phủ bên thềm
Hương mùi dạ thảo đầu sân thoáng 
Tiếng nhạc dương cầm cuối ngõ êm
Chỉ có ta ngồi ôn kỷ niệm
Thời gian đã cạn cảm sầu  thêm/
SD
*****
Trần Đình Tấn
THU VỀ

Sương mờ gió lạnh rũ từng đêm
Báo hiệu mùa Thu ở ngõ thềm
Mỗi dịp hoa buồn, bên cửa vắng
Sau nhà rộng, lối cảnh tình êm
Vào hôm nắng nhạt, ra nhìn biển
Mộng để nàng, ôm bữa gối mềm
Kỉ niệm duyên mình nay chớm vỡ
Sân trường thuở ấy cũng sầu thêm./.

14/7/2025
*****
Đình Diệm

ĐÊM THU BUỒN
Nghe thu rụng lá giữa màn đêm
Ngắm ánh trăng thu trải lộng thềm
Chút ước tấc lòng sầu cảnh vắng
Trang thơ nguồn biển nhớ người thêm
Một thời mãi mộng tình chung thắm
Bấy thuở hoài mơ nghĩa trọn êm
Vọng đến tình xưa bên liếp cũ
Sương buông phủ mái ướt vai mềm
HƯƠNG THỀM MÂY – 14.7.2025
*****
Hương Lan
THU VÀ ANH
Tung hoành ngũ độ, Tứ mùa
Giao duyên đối, Giao cổ đối

Thu về lặng lẽ thỏa ngày đêm
Vẫn tỏ chiều khi lá rụng thềm
Lạnh trí mơ thầm xua quãng đổ
Khơi miền tỏa sáng giữ hồn êm
Nồng hoa thắm trải vườn đêm Hạ
Cảm ngõ ngày Xuân trọn lối mềm
Nhớ bận sang nhà anh đảo mãi
Đông giờ đã quạnh mỏi mòn thêm

14.07.2025
Hương Lan
*****
Nguyễn Tiến
DƯỚI  TRĂNG
Khi vành nguyệt tỏ sáng màn đêm
Giục mấy loài hoa nở giễu thềm
Kích trẻ chơi trò vui ngõ muộn
Xui đàn tấu nhạc bổng lời êm
Làn sương mỏng khiến phù dung rã
Bảo đoá quỳnh khoe những sợi mềm
Vãn gió ru hờ lay động cảnh
Hương nhè nhẹ thoảng kéo dài thêm .
- Nguyễn Tiến
*****
Trần Hằng
EM & ĐÊM 

Em ngồi lặng lẽ thả vào đêm 
Vẫn nhớ ngày xưa ở cạnh thềm 
Vắng bạn thu rầu trăng cũng tủi
Tơ hoài điểm thắm nghĩa tình êm
Đời như sóng bạc thương lần nhỡ
Hiểu nỗi chờ anh giống lạt mềm 
Buộc mãi vào nhau mồi lửa ấm
Xa rồi nhắc lại chỉ buồn thêm

                       Hang Tran.
*****
Hoài Niệm

DẠ KHÚC THU TÀN 

Côn trùng rả rích gợi buồn thêm 
Ướt đẫm màn sương phủ cạnh thềm 
Ủ rũ mây hờn che bóng nguyệt 
Âu sầu lá đổ chạnh lòng đêm 
Vài ly rượu đắng tim vừa nhũn
Một bản tình xa đá cũng mềm
Dạ khúc thu tàn ôi vỡ lở 
Mơ mòng vọng tưởng giấc nào êm.
 
Minh Tâm_14072025
*****
Dinh Tuan Minh
CHỚM THU
Quay về gió tạt giữa trời đêm
Hụt hẫng vì cây đổ trước thềm
Ánh nguyệt vàng loang hờn chẳng dõi
Vương sầu bỗng ngại tiếng đàn êm
Hình thon thả đã quên ngày hẹn
Cũng mặc đời say dáng mỏng mềm
Để ngõ bơ phờ khi lạnh chớm
Thu làm ý tưởng nhạt nhòa thêm
Đinh Tuấn Minh.
*****
muctim

LẶNG LẼ VỀ ĐÊM

Lối cũ em về giữa bóng đêm
Làn mưa tí tách rớt hiên thềm
Trăng luồn gác vắng lòng hiu quạnh
Gió lẻn mây mờ biển lặng êm
Liễu tủi duyên trao hờ hững nhạt
Hoa rơi lá rũ xác xơ mềm
Người đi bỏ lại hồn phiêu lãng
Một tiếng ân tình nhạt nhẽo thêm

Ngọc Điệp( 14/ 07 / 2025 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét