VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2024

MỘT GÓC TRỜI XƯA

MỘT GÓC TRỜI XƯA


Khoảng nắng buồn rơi cạnh ngõ chiều
Thương ngày tháng cũ một trời yêu
Từ trong xác phượng màu tư tưởng
Lại giữa dòng thơ cảnh giáo điều
Dẫu ước ao lòng không thể dại
Tuy rời rã cánh chẳng hề điêu
Rồi mai nẻo lặng còn ai biết
Lối rẽ mình ta vẻ tụy tiều .

LCT 14/O5/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Hoành Trần

DÊ XỒM
Tui đây dòm tuổi đã về chiều,
Gái đẹp nhìn theo cũng muốn yêu!
Lẻo đẻo sau đuôi hàng mấy tiếng,
Lả lơi muốn nói một đôi điều 
Già dê em sợ kêu già dịch 
Lão hạc người la gọi lão điêu,
Sinh chuyện a lê tù suốt kiếp
Thôi đành vào núi đóng vai tiều
HT
14/5/24
*****
Tòng Trần
GIÃ BIỆT QUÊ NGHÈO

Vì răng giã biệt khói lam chiều
Hỏi bạn quê nghèo đã hết yêu
Dẫu oán hờn xưa từng mọi khoản
Dù căm hận trước mỗi bên điều
Nên đành xứ viễn làm thân dại
Chớ lỡ biên ngoài để phận điêu
Dạ mãi sầu đêm nào kẻ biết
Hồn luôn tủi bóng ngỡ anh tiều.

14/5/3024.
*****
Lê Minh
NGẪM 

Ngậm nắng hoàng hôn dỗ cảnh chiều
Nghe lòng khắc khoải ngập vườn yêu
Nhìn cơn sóng vỗ hờn bao chuyện
Thấy mảnh ngày trồi hận mỗi điều
Chỉ tiếc bao mùa tôi vẫn dại
Nay buồn cả kiếp họ còn điêu
Từ trong thẳm dạ sao người biết 
Nghĩ lại thì ta giống lão tiều 
LM
*****
Trần Đình Tấn
TÌM LẠI NGƯỜI XƯA

Nhớ mãi người xưa một buổi chiều
Đi tìm kỉ niệm mới vừa yêu
Từng hôm ngắm cảnh mê tình Phượng
Mỗi tối nhìn trăng gửi vạn điều
Trả hết ân tròn do lỡ dại
Chê tràn nghĩa mọn bởi lầm điêu
Từ khi gặp gỡ mà không biết
Tự điển nào đâu có chữ tiều./.
14/5/2024
*****
Đăng Khoa Lê
.           LỜI  MẸ  DẶN
          ( Ngày của mẹ)

Còn nguyên cổ thụ giữa sân chiều
Vọng mãi trong lòng một thuở yêu
Việc dở người khuyên đành bỏ cuộc
Lời hay mẹ bảo mãi ghi điều
Làm thân tốt đẹp tâm đừng dại
Sống dạ trung thành luỡi chớ điêu
Vẫn nếp nhà xưa dành  đúng phận
Rèn tâm sạch sẽ cảnh phu tiều

           L Đ K 14/05/24
*****
Hương Lan
TÌM ĐÂU

Tìm đâu thuở dệt lối hoang chiều
Buổi nghĩa đang nồng gọi ái yêu
Nhớ cảnh yên bình tươi một nỗi
Chờ anh hạnh phúc tỏ đôi điều
Êm đềm bóng cũ ngơ hờn dại
Lặng lẽ thân giờ vấy tủi điêu
Để gạn bông tàn đêm rã lối
Vì ta vọng ngỡ mắt ai tiều

14.05.2024
Hương Lan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét