VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2024

TRĂM NĂM VẪN NÉT PHONG TRẦN

TRĂM NĂM VẪN NÉT PHONG TRẦN


Cái tuổi tròn trăm đã cận kề
Thi còn đủ ngọt lắm người mê
Đời vui chén tửu từng đêm lại
Lẽ sống cầm hơi mọi buổi về
Nặng cõi tâm hồn gom gió biển 
Sâu miền ý tưởng mượn trời quê
Tình em một bóng ma già cỗi
Chẳng có gì hơn giữa bộn bề ./.

LCT 15/O5/2O24
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
HƠI THỞ DÀI... 

Trần gian nợ trả sát bên kề
Những vận thi Đường khối kẻ mê
Tửu đẫm lời văn hồi sáng lại 
Tình say ý tự bữa đêm về
Mang hình lãng tử vờn thân lúa 
Gánh mộng trang đài khỏa cõi quê
Tận hưởng niềm vui dù sức cỗi
Cùng trao hạnh phúc giữa tư bề. 

16/5/2024.
*****
Trần Đình Tấn
TUỔI GIÀ KHÔNG CỖI

Tuổi mụ già nua cũng muốn kề
Nhưng vì cục sướng vẫn còn mê
Vào đêm gió thổi nàng ưng lại
Nhớ cảnh giường lay lão gọi về
Đẫm cuộc ân tình ưa nổi sóng
Êm lòng bạn hữu hướng nhin quê
Đường duyên của nó không hề cỗi
Mộng thoả người say giữa bốn bề./.
16/5/2024
*****
Hương Lan
ÁI ĐẸP CHÌM SÂU
Thủ nhất tự, Giao cổ đối

Chờ anh tới để dưỡng môi kề
Chốn cũ sương mù hỏi vẹn mê
Chỉ thấy đường qua lùa ngõ lạnh
Chùn chân mỏi tại ngắm hương về
Chơi ngày giỡn cảnh nào vơi nắng
Chặn buổi khơi dòng sẽ đón quê
Chỗ tối tìm chi người lượm quả
Chìm sâu ái đẹp phủ trăm bề

16.05.2024
Hương Lan
*****
Bích Hằng
CÂY BÚT THẦN 

Dù Huynh chín chục lẻ xuân kề 
Tuyệt đỉnh thơ đường đã bén mê 
Mỗi bận hoàng hôn bầu tửu ngấm
Từng trang kỷ niệm bóng khuya về
Xoay chiều bút mực tô hồng nghĩa 
Vẽ cảnh thu hè nhuộm thắm quê 
Nét thực vào tim đồng chữ hiểu 
Bình an ,sức khoẻ vẹn trăm bề

     2024 .05.16 - Bích Hằng
              Bút danh : Ngọc Bích 
*****
Tiến Trịnh
CHÌM TRONG BỂ KHỔ
Gần trăm gió lạnh vẫn luôn kề
Sống cạn đêm trường đủ cõi mê
Cảm nhận thời gian càng úa rã
Chờ mong hạnh phúc chẳng theo về
Bao niềm khắc khoải neo vườn mộng
Vạn nỗi âu sầu hướng cảnh quê
Mãi chỉ thân bèo trôi biệt xứ
Chìm trong chát mặn khổ muôn bề.
Trịnh Hùng Tiến
16.05.24
*****
Hương Lan (b2)
CÒN THƯƠNG CỨ PHẢI KỀ
Thủ nhất tự, Nhất vận

Lão bảo còn thương cứ lặng kề
Lưng trần vẫn đỏ khối nàng mê
Lần trao chữ hưởng hôm vời kế
Lúc gửi điều vương bữa lạng về
Lặng lẽ bao ngày nương gió bể
Lơ là những buổi vọng tình quê
Làng thôn thảy ý cùng ươm thệ
Lả lướt đường vui võng một bề

16.05.2024
Hương Lan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét