VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2024

VẠT NẮNG MỒ CÔI

VẠT NẮNG MỒ CÔI


Ta buồn cảnh nắng hạ mồ côi
Dẫu biết lòng hoa bỏ cuộc rồi
Mộng vẫn neo bờ đêm đỏ sắc
Thơ còn líu lưỡi dạo mềm môi
Hờn hôm lộ vắng mèo xô cửa
Ghét bữa mình xa quỷ cạy nồi
 Biển thế gian này muôn tội lỗi 
Khi nhìn cõi thế bạc màu vôi./.

LCT 18/O5/2O23
BÀI HOẠ :
*****
Tòng Trần
CÚT CÔI VÌ HẠ...

Hạ bỏ sân trường ngõ cút côi
Vừa mang kỷ niệm đã đi rồi
Ân tình dẫu hẹn làm cay mắt
Nghĩa nợ tuy chờ để đắng môi
Biết sẽ thời gian nào đợi cửa
Rằng sao cõi dạ cứ trông nồi
Đau vì ảo não buồn đen nhụy
Khổ tại âu sầu nẫu trắng vôi...

18/5/2024.
*****
Bích Hằng
BẠC MÀU THỜI GIAN 

Lặng lẽ canh chầy bóng tủi côi 
Người thương bội ước bỏ đi rồi 
Đêm dài ngõ lạnh ken sầu mắt 
Lệ đẫm vai gầy chảy thấm môi
Vỡ mộng hờn anh còn ghé cửa
Thèm em chán phở đã cho nồi 
Không về hạnh phúc xa rời mãi 
Bể nghĩa hai màu bạc trắng vôi

2024 . 05 .18 - Bích Hằng
*****
Trần Đình Tấn
CHỈ CÒN LẠI 

Nay giường gối cũng lạnh lùng côi
Bởi chuyện tình xưa rũ hết rồi
Mộng vỡ bao ngày thâm cửa mắt
Ân tàn những tháng nhạt bờ môi
Nhìn xem hạnh phúc luồn sang cổng 
Ngắm lại người yêu đã đổ nồi
Nghĩa nặng con thuyền ao ước nổi
Do tiền bạc bẽo cảnh lò vôi./.
18/5/2024
*****
Hương Lan
TÌNH CÔI

Bây giờ ắt quạnh bởi tình côi
Nửa chút niềm tin rão thật rồi
Cũng bởi cơn sầu khơi cặp má
Hay vì giọt tủi khoắng vành môi
Chờ trăm buổi hạ lòng xua não
Khỏa triêu ngày thu bếp rã nồi
Giữ đủ ân dày nhưng chối vội
Cho đời hắt khổ lũa bình vôi

18.05.2024
Hương Lan
*****
Đăng Khoa Lê
.          ĐỜI  NHƯ  VÔI

Cứ ngẫm riêng cành tủi phận côi
Màu hoa nắng đợi đã không rồi
Đông về nửa gối  bầm đen mặt
Hạ đến đơn màn lạnh tím môi
Giận kiếp vào đêm nhìn mép chọng
Hờn thân đến bữa ngắm khu nồi
Nhân tình cạn hết còn trơ miệng
Thấy cuộc chơi này trắng tựa vôi

             L Đ K 18/05/23
*****
Thuy Tran
Phù Du đêm
Nắng nhạt lưng trời mỏi cánh côi
Ngàn mây khuất dạng lấp sương rồi
Tà huy ánh lặn chìm đêm tối
Bóng xế song buồn nhạt nét môi
Chén cạn nồng cay từng vị giác
Tâm trần đắng đót tận làn hơi
Trăng thâu thức tỏ tình mây gió
Biệt khúc du miền lãng đãng trôi
Thuy Tran
*****
Vạn Cổ Sầu
BÓNG MỒ CÔI 

Dõi khoảng xuân tàn hạ cút côi 
Và khi cuộc thế chuyển thay rồi 
Thơ dìu cảnh vãn nào an mộng 
Tửu giỡn đêm chờ lại đắng môi 
Tội bữa vào khuya phòng lẻ gối 
Sầu hôm lỡ buổi bếp không nồi
Gian trần khốn cực đời đen đủi 
Xác thể hao mòn cũng bạc vôi.

Vạn Cổ Sầu: 18/O5/2O24
*****
Ánh Dương
BẾN HẠ BUỒN

Nẻo quạnh nay còn cảnh cút côi
Đường xưa nước đọng đổ mưa rồi
Em về gợi những ngày xa vắng
Bạn đến khơi từng buổi đãi bôi
Vẫn đó mùa thu sầu giữa mộng
Còn kia nắng hạ rã bên đồi
Trăng ngàn mãi úa treo đầu biển
Chốn cũ ân tình  bạc  trắng  vôi ./.

NKL  18 04 24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét