VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

HAI LỐI MỘNG

HAI LỐI MỘNG

(Song thanh-ltt-ntv)

Cuộc mộng trăm năm đã rõ ràng
Tình trường đắng chát phải đeo mang
Câu thơ đậm lệ tràn bìa vở
Buổi tửu no men rã giữa làng
Lãng đãng người về thăm chín suối
Lờ đờ kẻ ở viếng gia trang
Con tim bệnh hoạn dày vò mãi
Thức trắng đêm nghe những bẽ bàng ./.

LCT 20/07/2019

BÀI HOẠ :
*****
HẠNH PHÚC.

Trái mộng tơ ươm đã buộc ràng..
Cho đời thi vị nỗi niềm mang.
Hương yêu chín đỏ tràn muôn xóm 
Vị nhớ vàng tươi phủ khắp làng.
Cau thắm rượu nồng thăm dạm ngõ.
Trầu xanh vôi quyện viếng gia trang.
Anh chờ em đợi bao năm tháng.
Hạnh phúc trong mơ đã tựu vàng.

*****

TRỞ GIẤC

Vườn khuya ảm đạm bóng cây ràng
Sóng vỗ trong lòng dạ vướng mang
Gió vẫn chưa tàn rơi trước cửa
Ngày đang vụt tắt rã quanh làng
Anh đàn chuyển nhịp từng tông nốt
Bé viết xoay dòng mỗi mép trang
Tiếc buổi người đi mùa lá rụng
Mình em đứng đợi dưới chân bàng/

NPP 20/07/2019
*****
SỰ THẬT 
Oblivion 
***

Vẫn ngỡ thề nguyền luôn chắc chắn
Đâu hay phụ bạc đã ràng ràng 
Người vì phú quí quên đi hẹn 
Kẻ bởi nghèo hèn ấm ức mang 
Đám cưới hoa giăng đầy sảnh phủ 
Tin vui thiệp được cả ngoài làng 
Giờ nhìn bụng dạ phơi ra rõ
Họ lộ hình hài bỏ cải trang.

Oblivion Thach
*****
Dư Âm
NẶNG NỢ TÌNH ĐỜI!
Hôm xưa lụi hụi chẳng hề ràng...,
Nặng nợ tình đời đã cõng mang!
Có lúc đêm qua về giữa xã,
Đôi khi tối đến lại đầu làng!
Ngày buồn bảng lảng trông con suối,
Buổi tủi lờ ngờ dõi nghĩa trang!
Giận bụng cho nên bàng hoàng mãi,
Nghe sao bực dọc dưới tàn bàng!!!
*****
NẮNG XÓT XA ĐƯA

Thương thay kiếp hẩm chẳng người ràng
Vận mệnh còn gì kẻ phủi mang
Giữa cõi say mê tìm cuộc rượu
Trong cơn bực tức khóc trường làng 
Vì hờn lối ấy ta ghi mẩu
Bởi bỏ tình này hắn xóa trang
Vắn víu tương tư vào dĩ vãng
Câu thơ lạc lõng rũ nhành bàng.

20/7/2019
tg: Nguyên Như

2 nhận xét:

  1. Thế thái nhân tình lắm đeo mang
    Say xỉn dễ đâu đến thiên đàng
    Thân tàn ma dại theo ngày tháng
    Bạn bè xa lánh bước lang thang...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh ngày CN tươi hồng thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé thăm anh . Chúc em chủ nhật hồng nhé Hằng Nga

      Xóa