VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

CHIỀU VÀ EM

CHIỀU VÀ EM


Lối nhỏ luồn quanh ngõ lặng chờ
Con đường lá rụng khoảnh trời mơ
Hồn tiêu cuộn giữa màn sương trắng
Đoản nhạc chìm trong trũng sóng mờ
Đẹp bởi mây ngàn trôi kín bãi
Xinh vì mắt lệ chảy đầy thơ
Vườn hoa nụ chớm vàng bên cửa
Vẫn bóng hình xưa tuổi dại khờ ./.

LCT 18/07/2019
BÀI HOẠ :
*****
Trần Tòng
THỜI GIAN

Chiều phai dáng ngọc mải mê chờ
Lá đổ Thu sầu lặng lẽ mơ
Mãi ước đời hoa nào ủ đục
Hoài trông kiếp nhụy chẳng ươm mờ
Đêm tình hưởng thụ đầy chăn gối
Buổi nghĩa mong tìm khắp vận thơ
Hạnh phúc nhiều hơn cần thỏa mãn 
Thời gian nỡ phí tuổi ngu khờ. 
18/7/2019.
*****
BÓNG HOÀNG HÔN

Hoàng hôn tắt nắng để đêm chờ
Trước cửa trăng buồn dạ vẫn mơ
Sáng đợi sương tràn che ngõ vắng
Chiều trông khói đọng phủ hiên mờ
Tâm hồn vẫn đắm vào cơn mộng
Ý tưởng luôn chìm giữa tứ thơ
Biết chuyện tình yêu nhiều khổ lụy
Mà sao cứ để mạch tim khờ/

NPP 18/07/2019
*****
HOÀNG HÔN LẠNH

Hoàng hôn phủ dáng lọn mây chờ
Đã lịm lâu rồi buổi nắng mơ
Lối cũ như hờn đêm cảnh nhạt
Vườn xưa tựa dỗi bóng trăng mờ
Thương người lặng lẽ rời con phố
Giận kẻ âm thầm tránh ngõ thơ
Kỷ niệm còn đây tình khuất mãi
Sầu heo hắt lạnh mảnh tim khờ..!

NL18/07/2019
*****
TÌNH KHỜ DẠI.

Đêm ngã sương giăng ai đứng chờ.
Mơ màng giấc điệp để ươm tơ.
Chơi vơi cánh nhạn chèn mây trắng .
Chới với thân mai lẫn sóng mờ.
Thỏ thẻ cùng mây bao tiếng hát. 
Thì Thầm với gió những lời thơ.
Hương yêu sóng dậy tình chao đảo.
Thổn thức đêm thu mộng dại khờ.
*****
Dư Âm
LUYẾN TUỔI NON KHỜ!
Chiều buông vẫn đứng lặng trông chờ,
Vẻ mặt u buồn cứ ngỡ mơ!
Dõi vạt mây luồn khu biển trắng,
Nhìn cơn gió lộng dãy song mờ!
Đôi hồi nắng dọi quanh triền bãi,
Mỗi bận sương tràn khắp cảnh thơ!
Ước vọng đong đầy bên ngưỡng cửa,
Thầm nghe luyến mãi tuổi non khờ!!!
*****
CHUYỆN LÒNG (8)
Oblivion 
***

Ngồi ôn chuyện cũ thuở xưa khờ 
Mới gặp duyên đầu những tưởng thơ 
Nguyện sẽ yêu người không biến đổi 
Thề luôn giữ dạ chẳng phai mờ 
Dưng rồi hụt hẫng tan mùa cưới 
Bỗng lại ê chề dứt cảnh mơ 
Bởi tấn bi tình chưng nghiệt ngã 
Niềm đau đoạn kết của thương chờ

Oblivion Thach

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét