VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

LỖI NHỊP THƠ

LỖI NHỊP THƠ


Gần hai tháng trọn sửa căn nhà
Nợ đã leo chồng chẳng hát ca
Sáng mẻ cà phê ngồi giữ thợ
Chiêu tô hủ tiếu đợi chăm bà
Tâm hồn rũ rượi mềm hơn bún
Thể xác bơ phờ nhão tựa da
Lỗi mấy vần thơ cùng mộng ảo
Mà như muốn sập cả thiên hà ./.

LCT 17/07/2019
BÀI HOẠ :
*****

Đệ chúc mừng huynh cất được nhà
Đòi tiền cứ kệ hãy hò ca
Mình lo thiếu đủ về công thợ 
Chuyện tính thừa dư để việc bà
Xếp cảnh căn phòng trông đẹp mắt 
Chăm người mặt mũi giữ tươi da
Vầng thơ xướng họa đầy phây bút 
Trải những niềm vui khắp hải hà.
*****
Tanthuong Vo
ĐỒNG CẢNH NGỘ
( hoạ nv - n đ t )
“””””””””””””””
Thơ : Tấn Thường
Những buổi hè oi có việc nhà
Không còn lãng mạn để đàn ca
Ngày lo cát sỏi đà kinh mẹ
Tối chạy tiền nong đã sảng bà
Khổ mãi thành nên đầu bạc tóc
Lao hoài bởi vậy xác vàng da
Vần thi xướng hoạ đành dang dở
Phải chịu mà thôi,dẫu hít hà !...
16/7/2019
*****
NGƯỢC BẾN THỜI GIAN

Khách lữ về đây ghé lại nhà
Khi màu nguyệt xế nhạt lời ca
Dừng chân mỏi bước rồi thương mẹ
Trở gót ngồi mong lại nhớ bà
Gió thối vườn khuya vàng ngõ mắt
Mưa phùn hẻm lạnh nám làn da
Niềm riêng muốn cạn cùng tri kỷ
Dẫu biết bèo mây kiếp hải hà/

NPP /16/07/2019
*****
CHÚC MỪNG HUYNH

Lão bán vần thơ tạo cửa nhà
Xây niềm mộng lớn mở lòng ca
Bầy con bởi tính chuyền tay mụ
Gánh nợ vì mong gửi chỗ bà
Để được thay đời say dáng liễu
Nên còn mượn gió vỗ làn da 
Mừng huynh đủ trọn ghềnh mơ ước 
Một cõi bờ riêng sống hải hà..!

NL17/07/2019
*****
Trần Tòng
TẤT BẬT
Họa vui với Thạch Hãn

Vắng ảo vì lo chữa lại nhà 
Đêm ngày mệt lữ hỏi nào ca
Tiền vơi đã trả ..chiều công thợ
Nợ réo còn chi..buổi chỗ bà 
Khổ phận nên rằng đen dãy trán 
Đau mình tại bởi nám vùng da
Cà phê đá sữa nhìn chưa thử
Đĩa bánh mùi thơm khỏi đụng hà.... 
16/7/2019.
*****
CHÚC MỪNG TÂN GIA
Dẫu phải còng lưng tái tạo nhà
Nhưng đời vẫn rộn khúc tình ca
Vần thơ lắm buổi thường trao cụ
Chén tửu nhiều hôm vẫn tặng bà
Sảnh sẫm thềm cao hồng nét mặt
Hiên vàng cổng rộng thắm làn da
Mừng anh thỏa mãn lòng mong ước
Chúc trọn niềm vui giữa hải hà
*****
VUÔNG TRÒN

Tích cóp bao năm đủ cất nhà 
Xong rồi mệt lã nói gì ca 
Tầng trên phân bổ cho năm cháu 
Gác dưới chia ra đủ các bà 
Tạm ổn nhìn qua tay mất thịt 
Xong rồi ngó lại cẳng toàn da 
Dù sao cũng thấy đời an ổn 
Đến lúc ngao du dạo hải hà .
*****
Dư Âm
ỚN CHUYỆN SỬA NHÀ!!!
Vẫn ớn lần nghe chuyện sửa nhà,
Bơ phờ nẫu óc chẳng còn ca!
Ngày lo thoả ý bao chàng thợ,
Buổi liệu bình tâm những quý bà!
Rã rượi thân nềm như thể bún,
Đau nhừ dáng mỏng tựa hồ da!
Đành ngưng xướng hoạ thời gian đã,
Để lắng niềm mong mãn dạ hà!!!
*****
YÊU NGƯỜI TÌNH PHỤ 
Oblivion 
***

Ước cảnh ngày sau sẽ một nhà 
Đem mùa kỉ niệm viết tình ca 
Nào hay vật đổi sao dời khiến 
Kẻ ghé hào môn chiễm chệ bà 
Đã biết người yêu giờ phản bội 
Thân phè phỡn lụa mướt choàng da 
Mà sao dạ vẫn hoài thương tưởng 
Rượu chỉ làm khuây cũng thoáng hà.

Oblivion Thach

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét