VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 22 tháng 7, 2019

DUYÊN PHẬN

DUYÊN PHẬN

(Thuận nghịch đọc)

Thuận :
Xao xuyến ngõ chiều nắng đỏ nung
Chớm thu vàng lá rụng sân cùng
Vào xuân tuổi bướm hồn thơ thẩn
Đến hạ đêm hồng mộng nhớ nhung
Chao đảo bến buồn trăng vỗ sóng
Nổi trôi tình muộn gió ru mùng
Rào chen khói gợn mù treo cổng
Khao khát mãi rồi để phí phung ,,,

Nghich :
Phung phí để rồi mãi khât khao
Cổng treo mù gợn khói chen rào
Mùng ru gió muộn tình trôi nổi
Sóng vỗ trăng buồn bến đảo chao
Nhung nhớ mộng hồng đêm hạ đến
Thẩn thơ hồn bướm tuổi xuân vào
Cùng sân rụng lá vàng thu chớm
Nung đỏ nắng chiều ngõ xuyến xao ./.

LCT 22/07/2019
(Bình đầu)

BÀI HOẠ :
*****
Phạm Triều Hải

NỢ DUYÊN
Cô nhạn Xuất - Nhập quần.
Thuận Nghịch Độc - Nhị giao cổ đối. 
***
Xao hồn bởi đượm sắc lòng nung 
Ước hẹn hòa nhau giữ cảnh cùng
Vào níu nghĩa nhân dìu mộng trải
Nợ cài duyên đắp ủ quàng nhung
Chao vờn ngọn lửa cho đèn sáng
Để chuỗi hồng tơ bện gấm mùng
Rào lối thẳng ngay cần ngõ chọn
Khao đời mãi đẹp tốt màu phông
+
Phông màu tốt đẹp mãi đời khao
Chọn ngõ cần ngay thẳng lối rào
Mùng gấm bện tơ hồng chuỗi để
Sáng đèn cho lửa ngọn vờn chao*
Nhung quàng ủ đắp duyên cài nợ 
Trải mộng dìu nhân nghĩa níu vào
Cùng cảnh giữ nhau hòa hẹn ước
Nung lòng sắc đượm bởi hồn xao.

* Mạ đề.
* Chao: dụng cụ úp trên bóng đèn.
23/07/2019
Phạm Triều Hải

*****
Hồng Gấm
TÌNH NHỚ.

Phun lửa đượm hồng những khát khao.
Tối mơ ngày mộng giọt mưa rào.
Rừng mong gió cuộn tình trôi nổi.
Biển đợi mây xô ái vỡ ào.
Nhung nhớ năm canh trằn trọc đến.
Thẩn thờ đêm mỗi xuyến xao vào.
Cùng thương ánh mắt lời trao gởi .
Nung cháy đôi tim cách cảm trào.

Bài hai.

KHÁT VỌNG .

Phung phí chưa từng những khát khao.
Phượng bay rồng vẫy sóng dâng trào.
Rừng xanh hùng vĩ hoa thơm vẫy.
Sa mạc mênh mông cát bỏng chào.
Nhung nhớ tăng thêm lòng dũng khí.
Yêu thương đẩy mạnh chí anh hào.
Đời người phải biết mơ và mộng .
Khát vọng gọi là lãng phí sao.
*****
KHÚC TÌNH THU

Thu sầu lá đổ nắng tàn nung
Hẻm nhỏ nằm trong những lối cùng
Mỗi dạo đêm về chen áo lụa
Bao lần tối lại gắn màn nhung
Đường quen đỏ sắc chiều xao xác
Ngõ lạ vàng hoa gió mịt mùng
Chốn cũ vui buồn thôi cũng vậy
Âu là cuộc sống cảnh tình chung/
NPP22/07/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét