VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

GIỌT NƯỚC MẮT NGÀ

 GIỌT NƯỚC MẮT NGÀ


Cũng bởi vì em vướng đoạ đày
Nên lòng uất nghẹn những điều cay
Sầu chưa hé nụ vàng bên cửa
Mộng chửa tàn hơi úa giữa ngày
Bếp lửa than hồng không kịp rã
Phiên tình khóc hận chẳng còn say
Vần thơ đẫm lệ ngùi hơi nóng
Nhỏ xuống đời bao nghiệt ngã này ./.

LCT 24/06/2019


BÀI HỌA :
*****
HƯƠNG TÌNH CHẾT

Người ơi cõi tạm kiếp lưu đày
Chẳng lẽ ôm hoài nỗi đắng cay
Những lúc đơn lòng mong được tối
Nhiều hôm trọn ý muốn qua ngày
Thương chiều gió nhạt chờ trăng mộng 
Nhớ buổi mưa buồn đợi tửu say
Chỉ xót vần thơ còn nức nở
Lời yêu đã cạn mấy hôm này/
NPP 24/06/2019
*****
THƯƠNG MỘT MỐI TÌNH
Trần gian ngỡ chốn buộc đi đày
Cõi tạm không ngờ đủ đắng cay
Tủi phận bơ phờ qua những tháng
Sầu duyên lạc lõng suốt bao ngày
Vầng trăng gợi nhớ bên chiều rã
Khúc nhạc khơi buồn giữa cảnh say
Lặng lẽ nhìn theo dòng nước đổ
Hờn ai nỡ phụ trái tim này
*****
ĐỔ LỖI

Là do hắn cả tại ai đày
bởi mãi ôm nhiều mới bị cay
Nhậu cữ mâm gần lo bỏ phút
Nằm phiên vợ kế nghĩ xong ngày
Hôm rồi trúng cựa ngồi la sảng 
Bữa nọ vô kèo nổi hứng say
Tái nạm hay chè xơi đủ chỗ
Chiều run rẩy trách tội thân này..!

NL24/06/2019
*****

TIẾC NGẨN NGƠ

Sầu hoa vướng phải phận thân đày
Nẫu vận hoen nhàu khởi đắng cay
Mộng rữa giày tâm vùi với tuổi
Tình loang quấy dạ tiễn theo ngày
Do vì thả bóng chờ ong giỡn
Bởi lỡ trao mình dụ bướm say
Tiếc ngẩn ngơ thời yêu lỡ dại
Còn đâu thuở ngọc đáng kiêu này.

SG, 24/6/2019
Thái Chung
*****
Dư Âm
KHỔ HƠN ĐÀY!
Hè sang rõ nực khổ hơn đày,
Ủ rũ thân ngà thật đắng cay!
Nắng xoã oi nồng vô tận cửa,
Trời hanh dữ dội đến tan ngày!
Nghe chừng mỏi mệt tâm rời rã,
Những tưởng đau nhừ dạ khướt say!
Chạnh nghĩ đêm về không khỏi nóng,
Thầm than khắc nghiệt chỉ năm này!!!
*****
KHI NGƯỜI TÌNH PHỤ
Oblivion
***

Vì chăng nguyệt lão ghét ghen đày
Để mộng Châu Trần lắm nỗi cay
Bác mẹ chê nghèo ngăn cản ngõ
Phòng khuê khóa chặt quản giam ngày
Nên đành lỡ hẹn mùa ân ái
Đã buộc vong thề buổi đắm say
Bạn có còn thương dùm hãy hiểu
Mà thông cảm đỗi trớ trêu này

Oblivion Thach
*****
TRÚ ĐỜI

Tình yêu lạc lối hỏi ai đày?
Vỡ mộng bây giờ chỉ đắng cay
Bóng liễu vừa xen nào đủ tháng
Hồn ta đã chết bởi thưa ngày
Vui buồn thấm đẫm đêm hoài gục
Mệt mỏi chao vờn gió cũng say
Lửa ái tình trôi đời bạc bẽo
Sầu loang khập khễnh giấc mơ này.

25/6/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét