VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2019

GIẤU LÒNG

GIẤU LÒNG


Vẫn thói trầm kha của cuộc đời
Tan đàn lẻ nghé cũng vì chơi
Thằng điêu hở miệng chừng đôi tiếng
Nhỏ đứng trề môi cỡ chục lời
Mọi bữa đi về mê gió biển
Khi thì ở lại đắm luồng hơi
Từ hôm phải nhớ người trong mộng
Nó mãi thầm mong buổi đẹp trời ./.

LCT 20/06/2019
(Lỗi đại vận)
BÀI HOẠ :
*****
XƯA ĂN MẶN NAY KHÁT NƯỚC

Dừng chân ngoảnh lại ngó hiên đời
Chẳng khác chi là cuộc giễu chơi
Mộng gửi trăm đường anh tính lãi
Tình trao khắp nẻo cụ đo lời
Chưa gì rã cuộc như tàn sức
Mới chỉ khêu trò đã rụi hơi
Nghĩ hận thân già hôm bóng đổ
Ngồi nêm lỡ mặn trách chi trời..!

NL20/06/2019
*****
LẶNG LẼ

Mình em lặng lẽ dưới hiên đời
Chuyện của hôm nào bỏ lại chơi
Muốn hẹn hò nhưng hoài đợi tiếng
Rằng nhung nhớ lại mãi mong lời
Đêm nhìn ngõ mộng buồn mây gió
Sáng dõi căn phòng lạnh khói hơi
Đã biết tình như dòng nước chảy
Mà sao vẫn ngóng cảnh bên trời/
NPP 20/06/2019
*****
TỰ SỰ
Nhiều đêm nghĩ cảnh chán cho đời
Cuộc sống theo dòng tưởng giỡn chơi
Lại bắc buôn dừa nhưng chẳng lãi
Vào nam bán mận cũng không lời
Rừng sâu trải mãi từng hao sức 
Vực thẳm bươn hoài đã hụt hơi 
Tuổi ngọc tàn phai vì gió bão
Tình yêu lặng lẽ cuốn lên trời
*****

NGẨNG THAN TRỜI
(Họa hoán vận)

Ngồi mơ ngẫm lại bước chân đời
Phỉ chí tung hoành đã hụt hơi
Nghĩa liệng bên đường đâu muốn bỏ
Tình vung giữa chợ chẳng mong lời 
Hoài thân kiếp mỏng đâu còn mộng 
Bỏ trí duyên mờ đã khựng chơi
Lặng lẽ thu mình trong tủi đắng
Lòng đau dạ xót ngẩng than trời.

SG, 20/6/2019
Thái Chung
*****
Dư Âm
THẦM NGHE ..!
Buồn cho lắm nạn ở trên đời,
Đến nỗi tan tành cả cuộc chơi!
Ủ dột còn do vồn vã tiếng,
Sầu lo vẫn tại hớ hênh lời!?
Mưa chiều có bận chân rời biển,
Nắng buổi đôi lần miệng rã hơi!
Những tưởng u hoài trong lối mộng,
Thầm nghe não nuột dưới sao trời!!!
*****
LẤY CHỒNG NGOẠI
Oblivion
***

Vì câu hiếu đạo khổ manh đời
Tuổi chớm xuân thì giã cuộc chơi
Bạc gởi măm đầy cha mãn ý
Vàng đưa thỏi lớn mẹ ưng lời
Thôi đành cúi mặt tuân hoàn cảnh
Cũng phải khom đầu nuốt cục hơi
Chết giẫm nhan hồng nơi hải ngoại
Lầm than tủi nhục khóc kêu trời.

Oblivion Thach
*****
TỰ SỰ

Từng đêm ngẫm cảnh dưới hiên đời
Phận nát thân tàn vẫn mải chơi
Kẻ giục tiền vay còn tính lãi
Thằng kêu bạc trả cũng thêm lời
Mơ màng buổi lại trong làn khói
Thấp thỏm đêm về giữa ngọn hơi
Những lúc hồn say vừa tỉnh mộng
Dềnh cơn tủi nhục khẽ kêu trời.

Củu Long Giang. 21/6/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét