VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

THÔI EM ĐỪNG ĐẾN NỮA

THÔI EM ĐỪNG ĐẾN NỮA


Sao người đến nữa để làm chi
Chỉ nối còn mong được những gì
Lệ ủ mây chiều đau kẽ mắt
Đêm choàng nẻo mộng xót bờ mi
Nhìn trăng biển vắng sầu vô định
Thấy mảnh đời hoang rã hạn kỳ
Lỡ cuộc phong trần nên chối bỏ
Qua rồi một thuở lắm cuồng si ./.

LCT 18/06/2019
BÀI HOẠ :
*****
CAN GÌ

Giữ để đau lòng có được chi
Ngồi ôm gối lẻ mộng mơ gì
Ân tàn níu chỉ thêm mờ nghĩa
Ái vỡ say càng phủ nhạt mi
Bởi lẽ đêm tình không cố định
Vì do nẻo mộng đã phân kỳ
Chân trời vẫn rộng còn rong ruổi 
Vậy hỏi sao hoài cắm rễ si..!

NL18/062019
*****
Dư Âm
ĐỂ ĐƯỢC CHI!?
Níu giữ bây giờ để được chi,
Tình kia đã vợi ước mong gì?
Trông chờ kẻ lại thêm mờ mắt,
Ngóng đợi ai về chỉ rã mi!
Ảo não duyên tàn do bất định,
Buồn đau ái nhạt bởi vô kỳ!
Thôi thì mộng lỡ nên đành bỏ,
Đỡ hận ân nồng thuở đắm si!!!
*****
Trần Túy Hoa
TÌNH YÊU ƠI. 
Ngày đó ngu ngơ chẳng biết gì.
Bây giờ cảm nhận mối tình si.
Nhìn trăng thổn thức lòng ôm giữ .
Thấy gió xôn xao dạ níu ghì.
Thoáng ngẫm thời gian choàng tuối ngọc. 
Mới hay ngày tháng phủ xuân thì. 
Vần thơ viết dở sao nghe đắng. 
Kết mảnh tình khờ lệ đẫm mi.
*****
LỜI THÌ THẦM
Bạn hỏi sao lòng đã vướng chi
Hoài mong mãi đợi có vui gì
Bên đời quạnh quẽ sầu vương mắt
Giữa cảnh tiêu điều tủi đọng mi
Chẳng lẽ hờn ghen từ mọi lúc
Rồi hay giận dỗi đến muôn kỳ
Đời như quán trọ thôi đừng nẫu
Kiếp tựa đêm trường hãy bỏ si
*****
THÔI ĐỪNG NHẮC NỮA
Oblivion
***

Chuyện của đôi mình nhắc nữa chi
Dầu cho gắng gượng chẳng hơn gì
Thêm ngày thống khổ đào sâu huyệt
Tiếp chuỗi u buồn phủ nặng mi
Ngõ mộng thôi thì em thả bước
Đường yêu cũng thế đoạn phân kỳ
Như lời hẹn ước chưa từng gởi
Trả nụ môi hồng giã mắt si.

Oblivion Thach
*****
MỘNG DANG DỞ

Đã cạn ân tình níu nữa chi
Đành thôi bỏ hết bận tâm gì
Vần thơ thuở nọ còn xanh mắt
Nét chữ bây giờ chẳng đậm mi
Nửa đoạn tơ hồng như rã nhánh
Vài canh tửu nhạt cũng phân kỳ
Đêm này vét cạn luồng tâm sự 
Khép lại bao chiều lỡ mộng si/

NPP 18/06/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét