VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2019

NÓI VỚI NHAU

NÓI VỚI NHAU


Nếm thử vài chung ngẫm vị đời
Trên bàn thế sự đủ mùi hơi
Rằng ta chẳng muốn làm tâm bão
Bởi hắn còn mong lật cõi trời
Nghĩa mọn xin người thôi bỏ trách
Nhân hèn nhắc bạn hãy ngừng chơi
Nhìn quanh chỉ thấy màu ô trọc
Cặn bã nằm trong chén tửu mời ./.

LCT 28/06/2029
BÀI HOẠ :
*****
Hữu Thiên
RƯỢU ĐẮNG

Bầy mâm rượu đắng ngẫm xem đời
Chửa có bao mùa đã hụt hơi
Vỗ ngực banh cày hơn cả thánh
Trề môi dạng háng cỡ ngang trời
Đôi miền thế tục vui người dẫm
Một cõi giang hồ thỏa nó chơi
Cuốn giữa trần gian mùi chuột bẩn
Ngồi bên phải nuốt những ly mời..!

NL26/06/2019
*****
KIẾP TÌNH THỪA

Buồn đêm gối lẻ úa canh đời
Những đám sương mù lạnh phả hơi
Ngọn sóng lồng vang từ phía biển
Hồi chuồng đổ vọng cuối chân trời
Nghe sầu chiếc lá rời cây rụng
Nghĩ đến con thuyền bỏ bến chơi
Gâc mộng hoài mơ về chốn cũ
Còn đâu thuở đắm nụ hôn mời/
NPP 26/06/2019
*****

VÃN CẢNH
(Họa đảo vận)

Cùng trăng đối ẩm dõi mây trời
Phách ngoạn phiêu hồn vãn cảnh chơi
Một dải ngân hà không gã ngó
Ngàn sao, chú Cuội chẳng ai mời
Vòng quanh cửa thánh còn sung lực
Sải khắp dương trần đã hụt hơi
Vẫn chạnh trường sinh là ước ảo
Trầm luân cõi tạm chuyển xoay đời.

0185 TC, 26/6/2019
Thái Chung
*****
Dư Âm
ĐỠ ĐI MỜI!
Bày ra chén rượu để trêu đời,
Đợi lúc ăn mồi đủ rã hơi!
Chẳng thấy mây về trong trận bão,
Và trông gió lại gió lại giữa khung trời!
Đôi hồi mệt mỏi âm thầm trách,
Có buổi ơ hờ lặng lẽ chơi!
Dẫu hiểu giờ đây còn phú trọc,
Cần lơ đỡ chuyện tính đi mời!!!
*****
VỀ NHÉ EM
Oblivion
***

Về em, giũ sạch vết nhơ đời!
Phấn chảy son nhoè đỗi hụt hơi
Ngụp giấc mê dài sa sẩy liễu
Oằn thân nuốt nhục tỉ tê trời
Dây bầu quả nặng chờ ra hái
Ngõ trúc đêm huyền đợi rảo chơi
Chỉ mái tranh nghèo nhưng nghĩa đượm
Đường qua hạnh phúc vẫn anh mời.

Oblivion Thach
*****
CHẠNH LÒNG

Hằng mơ đánh võng quẩy theo đời
Chợt tỉnh thân này có lẽ hơi...
Đã cạn bầu men thề chuyển đất
Từng hâm chõ thính nguyện thay trời
Quan trường mé biển trăm thằng quậy .
Quỷ thất trong bùn một lũ chơi
Hổ thẹn...già sao mà nhũn thế?
Đành xin thánh rượu...miễn thôi mời!

Phan Ý Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét