VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

NỖI NIỀM

NỖI NIỀM


Đã mấy mùa ươm đủ ngọt bùi
Nay về hẻm lạnh gió luồn chui
Nhà xưa khói phủ hồn trăng nhạt
Cửa vắng đèn giăng tĩnh rượu  ngùi
Cạn những ly sầu xao tuổi nhớ
Khơi từng chén muộn lãng ngày vui
Đường quen chẳng thấy người năm cũ
Tiếng mõ cầu kinh đổ nhịp vùi ./.

LCT 28/06/2019

BÀI HOẠ :

*****
CHÔN VÙI

Tình kia phủi hết những thơm ngùi 
Biết vậy nhưng mà vẫn phải chui
Bão táp sương lùa đen biển mặn
Hàng mi lệ tưới nẫu thân ngùi
Bao mùa lạnh lẽo trăng hoài khuyết 
Mấy bận âm thầm não chẳng vui
Hãy cạn ly sầu thương tiếc bởi
Đời xuân sẽ chết bị chôn vùi.

Hải Hoàng
*****

BÀI HỌA:
LỠ HẸN

Dù hoen phận số vẫn dư bùi
Mặc đã đôi lần sống lủi chui
Dõi đám cò moi* lòng chạnh tủi
Nhìn bao sóng đổ dạ đau ngùi
Người xưa chẳng thấy càng thêm nẫu
Cảnh cũ đâu còn lại mất vui
Đắng bởi lìa hương cùng lỡ hẹn
Phì gia bái tổ nỡ chôn vùi.

0189 TC, 28/6/2019
Thái Chung

* kiếm ăn
*****
TỰA CÁNH BÈO TRÔI

Ngày nao cứ ngỡ mộng thơm bùi
Để gió chen lòn nghĩa lạnh chui
Tiếc chuỗi thời gian dần trở nhạt
Buồn khung kỷ niệm mãi thêm ngùi
Ngàn năm chẳng trọn vườn trăng nhớ
Vạn kỷ không tròn ngõ nắng vui
Lỡ cánh bèo sa dòng cuộn chảy
Đành chao giữa sóng gửi thân vùi..!

NL28/06/2019
*****
NỖI NHỚ BÊN TRĂNG

Cùng anh tiếng ngọt lẫn câu bùi
Sẽ mãi không còn cảnh sống chui
Những buổi phơi hồn theo nắng nhạt
Từng đêm chuốc mộng với hương ngùi
Trăng vàng gió đượm tàn canh đắm
Gối mỏng chăn mềm thoả cuộc vui
Khoảng trống mơ hồ đang rũ bỏ 
Tìm trong giấc điệp ái ân vùi/

NPP 27/06/2019
*****
THẤT VỌNG...

Từ lâu muốn sẻ ngọt chia bùi 
Lão đục khe rào tính để chui 
Ngẫm mụ chồng đai đành ở giá 
Tìm hôm gió lặng sẽ thương ngùi 
Chân vừa khẽ đặt lòng chưa ấm 
Mắt vẫn đang dòm bụng chả vui 
Một gã to kềnh thong thả ướp 
Nhầm nơi gửi mộng giấc mơ vùi

Nguyễn Châm - 280619
*****
Dư Âm
ĐỢI TIẾNG CHUÔNG VÙI!?
Tàn thu cảnh vật có đâu bùi,
Gió lạnh mây choàng ngỡ tưởng chui!
Khắc khoải nhìn trăng nào đỡ nhạt,
Lần khân ẵm mộng khó thêm ngùi!
Giây buồn não nuột âm thầm nhớ,
Phút quạnh âu sầu lặng lẽ vui!?
Để gặp người quen về lối cũ,
Dường như phải đợi tiếng chuông vùi!!!???
*****
LẠC QUAN

Củ sắn chia nhau vẫn thấy bùi 
Nhưng mà phẩm chất chẳng lòn chui 
Bao lần vỡ mộng hơi oan ức 
Mấy bận tan mơ thoáng ngậm ngùi 
Bởi thế làm thơ cho nó trẻ 
Nên là múa hát để mình vui 
Khi nào cũng nhắc nhiều trong dạ 
Ký ức đau thương phải dập vùi

Nganha
*****
Thơ vui: ÁM HIÊỤ

Mùa xưa xẻ ngọt với san bùi 
Những buổi đông tàn gió lạnh chui 
Bếp lửa hồng rơm mùi khói quyện 
Nồi cơm ủ rượu đượm men ngùi 
Cha ngồi kể chuyện thời chính chiến
Mẹ đứng than trời thuở nắng vui 
Giữa tiếng chuông chùa xa vọng tới 
Còn em đợi ám hiệu chưa vùi .

Hạ Phương Lê 
28/6/2019
*****
DUYÊN NỢ
Oblivion
***

Chùng khi tiếng ngọt rỉ tai bùi
Vỡ lở thôi thì buộc cưới chui
Bởi thiếu măm trầu nên thật bẽ
Vì không rượu lễ hẳn hơi ngùi
Ru buồn não nuột vương mầm bé
Mộng huyễn ê chề dứt thuở vui
Thiết nghĩ tiền căn còn gởi nợ
Mà trao vẹn nghĩa đắm say vùi.

Oblivion Thach

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét