VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

SƯƠNG KHÓI TÌNH ĐỜI

SƯƠNG KHÓI TÌNH ĐỜI

(Tam thanh-6tt-5tv)

Bỏ ngỏ canh khuya ảo ảnh chờ
Tình buồn đọng giọt dệt thành thơ
Trên non nửa mảnh trăng leo đỉnh
Dưới suối đôi con cá nép bờ
Lận đận dòng đời chìm cuộc mộng
Bần thần lối sống cuốn đêm mơ
Mai đây khép kín câu thương nhớ
Nghĩ cũng như sương lãng đãng mờ ./.

LCT 20/03/2019
BÀI HỌA :
*****

DỆT Ý THƠ

Xuân xanh lúng liếng mắt luôn chờ
Cánh bướm tình hồng kết ý thơ
Lãng đãng mây bay qua những bãi
Lang thang gió cuốn lướt nhiều bờ
Buồn rầu ngẫm nghĩ đời sầu mộng
Tủi hổ đành nhìn tuổi khổ mơ
Nặng nợ duyên xưa chợt lại nhớ
Miên man nghĩa cũ đã lu mờ. 
20/3/2019.
*****
TUYỆT VỌNG
Trời mưa tý tách suốt đêm chờ
Trách lắm khi người chẳng viết thơ
Để cảnh đường xưa mờ mịt cổng
Cho trời lối ấy tối tăm bờ 
Rì rào gió dỗi tàn cơn mộng
Róc rách khe hờn rã giấc mơ
Lãng đãng mây chiều trôi cuối bãi
Vầng trăng đã rũ giữa hiên mờ

*****
MỘNG LÒNG CHUNG LỐI

Người ơi có thấu nỗi mong chờ
Dạ vẫn bao chiều ấp ủ thơ
Mãi đợi con thuyền quay lại bến
Rồi lo sóng biển đẩy xa bờ
Đêm chìm đắm mộng niềm riêng nhớ
Sáng nổi trôi lòng nẻo vắng mơ
Ngọn gió xuân tàn nghe lạnh lẽo
Sầu giăng kín cả phố sương mờ

NPP 20 O3 2019

*****

Bài đối họa : 
ĐI TRONG CƠN MƠ 
(Mạ đề)

Mấy lá thư xanh nắm nuối chờ
Lòng chiều rạo rực cạn vần thơ
Sương giăng liễu rũ treo trên bãi
Nhạc vọng trăng tan rụng cạnh bờ
Cảm cảnh dòng đời chìm ảo tưởng
Sầu tình nhịp mộng lặn trong mơ
Đêm nay bến vắng không ai đến
Giữa cõi nhân gian bỗng huyễn mờ ./.


LCT 20/03/2019

2 nhận xét:

  1. Thơ của anh trai BTG lúc nào cũng hay và man mác....
    ND sang thăm chia sẻ thơ xướng họa hay,chúc anh cùng gia đình chiều an nhiên anh trai hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Chúc tối vui vẻ em nhé Ngọc Dung

      Xóa