VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2019

MỘT THÁNG RỒI

MỘT THÁNG RỒI

(Cách cú đối,nđt,ltvt,ntvv)

Một tháng rồi sau buổi giã từ
Cơn sầu gặm nhấm nỗi đời ư ?
Rằng không ! Rượu vẫn dìu chân bước
Giữa ngọn chiều hoang gối mỏi đừ
Bởi lẽ trăng còn nghiêng lối hẹn
Bên dòng biển lạnh gót mòn hư
Và đêm lại thẫn thờ mơ tưởng
Gác nhỏ thềm khuya mộng nhuyễn nhừ ./.

LCT 18/03/2019
BÀI HOẠ :

ĐỢI ANH VỀ
Chẳng rõ vì sao bạn muốn từ
Bao người gặng hỏi mất rồi ư ?
Làng FA quạnh quẽ nàng kêu mỏi
Cõi ảo đìu hiu chị nói đừ
Dẫu cảnh không màng tin có thật
Hay đời chẳng muốn chuyện vừa hư
Nhưng lòng thấp thỏm chờ anh lại
Để xóm đường thi đỡ bị nhừ
*****
BẠN ĐÃ VỀ
Nhiều em vẫn trách tại sao từ
Chị dỗi: bây giò bỏ viết ư
Bởi thấy đường thi đời đã mệt
Vì trông lục bát cảnh đang đừ
Nàng kia cũng muốn tình chưa hỏng
Cậu ấy mong rằng nghĩa chẳng hư
Để lão quay về bên đám bạn
Rồi vui xướng họa đỡ đau nhừ
*****
NẶNG TÂM TỪ!
Nhìn anh đã thấy nặng tâm từ,
Chẳng lẽ xa rời miết vậy ư?
Trở lại cho dòng thơ mãi bước,
Lần vô để ngõ ái thôi đừ!
Vui cùng chiến hữu nâng hò hẹn,
Rộn với thân bằng đỡ hỏng hư!
Ít thẫn thờ đêm đầy mộng tưởng,
Dù khuya vẫn thấy khỏi đâu nhừ!!!
*****
ANH ĐÃ VỀ

Anh đi để lại nét thơ từ
Trọn tháng nay về đó thật ư
Những buổi chờ mong sầu dạ khổ
Nhiều hôm đợi nhớ buốt tâm đừ
Đêm ngồi tản mạn dù thi hỏng
Sáng vẫn ân cần dẫu viết hư
Cũng cố tìm trong dòng mực loãng
Lời văn đẹp tựa miếng hôn nhừ

NPP18 03 2019
*****
MỪNG HUYNH VỀ...

Mừng vui khó tả chạnh hôm từ
Đúng buổi Huynh về rõ thiệt ư?
Dạ những mong thầm yên cảnh bước
Mà vương mấy bận cảm mơ đừ
Tâm từng ước nghĩ lành nơi hẹn
Bởi níu bao lần ngỡ mộng hư
Vẽ lại vần thơ người khát tưởng
Bừng lên ánh rực dễ chi nhừ
*****
Trần Tòng
TRỞ LẠI

Chào sân trở lại vẫn không từ
Sức lực bây giờ đã khỏe ư !
Tửu mãi đầy ly nào lạc bước 
Bèn nghe cõi dạ ủ chan đừ
Men hoài đẫy mép đâu thèm lại
Bỗng để nơi hồn gợn thấm hư
Mộng thấy vần thơ vờn dã tưởng
Thì ra giấc điệp não đau nhừ. 
18/3/2019.
*****

TÌNH SÔNG NƯỚC
Ngày đi tháng lại vẫn chưa từ 
Bảo sẽ quên lần ước hẹn ư ? 
Nắng giục Đông tàn thương liễu rủ
Mùa xua Hạ mãn tiếc trăng đừ
Đôi bờ nhịp nối cầu sông hẹp 
Một thác xâu vòng chuỗi bậc hư 
Sóng lặng đò ai vừa cập bến 
Nhà trong cháo đợi đã ninh nhừ.
Hạ Phương Lê
*****
BÀI HỌA
""""""""""""
TRẮC ẨN
Oblivion
***

Còn đây cuộc sống khổ tâm nhừ
Khoé miệng quên cười tưởng đã hư
Mỗi tối rời ca người mệt lử
Từng đêm mãn việc xác ê đừ
Con vần nhẽ dạ đành buông chứ?
Mạng web chăng lòng hẳn lãng ư?
Bởi cũng cơm tiền luôn chế ngự
Niềm vui giản dị chắc thôi từ.

Oblivion Thach
*****

HỎI HUYNH...!

Kìa huynh, đệ hỏi cớ sao từ 
Lẽ tại thơ nhiều, tẩu cấm ư 
Hảo hữu xa vời đan dạ nhớ
Làm cho phú họa đã im đừ 
Thân tình ẩn rẽ ghì tâm đợi 
Cứ để câu vần mãi nhạt hư 
Hẹn bữa anh về vui tái khởi 
Lời hay ý trọn khỏi ươn nhừ.

Sầu Riêng: 18/03/2019
*****
CHÚ ĐÃ QUAY VỀ
Từng hôm đợi chú chẳng câu từ 
Muốn hỏi bao lần ngại vẫn ư
Bản nhạc than thầm tim buốt nẫu
Lời thơ trách nhẹ não ngây đừ
Con nào tự mãn điều không đúng
Phận mãi thanh bần ý chả hư
Đã ước nay người quay trở lại
Giờ quên hết thảy nỗi đau nhừ.
Hải Hoàng

6 nhận xét:

  1. ND ghé thăm đọc đầy nổi niềm,chúc anh trai BTG luôn vui,khỏe,an lành và hạnh phúc anh hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em luôn ghé thăm . Chúc em luôn an mạnh nhé Ngọc Dung

      Xóa
  2. Biền biệt chiều hoang buổi giã từ
    Người về phương ấy trút tâm tư
    Bên bình rượu cạn lòng hoang vắng
    Một cõi đi về với vô hư...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh tuần mới vui vẻ nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người yêu thuở đó tại sao từ
      Nỗi nhớ đêm ngày lễ lại bỏ ư
      Mài tiếc thời gian mòn mmor đợi
      Rồi quên kỷ niệm biết sao chừ...
      Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Chúc em luôn vui nhé Hằng Nga

      Xóa
  3. Thăm anh,thưởng thức thơ xướng họa hay.
    Chúc anh an vui!

    Trả lờiXóa