VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2019

MỀM NỖI NHỚ NHUNG

MỀM NỖI NHỚ NHUNG

(Nđt-ltđ-1gcđ-6tt-5tv)

Vườn khuya ảm đạm tiếng côn trùng
Chạm nỗi đau mềm cảnh nhớ nhung
Chỉ tại vần thơ vừa giẫy chết
Vì đâu giấc điệp phải theo cùng
Trăng sầu đổ bóng màn sương rụng
Bãi sóng chao thuyền mộng bể khung
Tiếng nhạn đầu canh buồn thảm não
Còn ai mãi ước cuộc tương phùng ./.

LCT 22/03/2019
BÀI HOẠ :
*****
ĐI QUA CƠN MƠ

Khoảng sóng bao la vỗ điệp trùng
Tình đời chẳng mịn giống màu nhung
Thương ai lại viết bài thơ cuối
Nhớ bạn ngồi ca bản nhạc cùng
Chán nản nhìn trời qua cánh cửa
Âu sầu đón gió lọt vành khung
Cơn mơ bỗng lịm vàng như khói
Chẵng nghĩ mai đây sẽ tựu phùng/

NPP 22/03/2019
*****
Dư Âm
THẦM NGHE...!
Dõi dải mờ mây núi trập trùng,
Bên thềm rực nở đoá hồng nhung!
Dòng thơ kỷ niệm đâu hề chết,
Khúc nhạc thời gian chẳng rã cùng!
Gió thoảng qua vườn hoa vẫn rụng,
Sương nhoà lại ngõ cảnh còn khung!
Thầm nghe phận hẩm vơi sầu não,
Để mãi về sau có dịp phùng!!!
*****

ÉN GỌI MÙA XUÂN

Khoảng lặng mờ xa núi điệp trùng 
Trăng nằm vắt vẻo giữa thuyền nhung 
Đàn ngân vọng tiếng từ sâu thẳm 
Suối chảy hoà âm tới tận cùng 
Bản nhạc êm lời da diết cảnh 
Sương trời ấm giọt rã rời khung
Bình minh hé rạng vui ngày mới 
Cánh nhạn truyền tin Loan Phụng phùng

Hạ Phương Lê 
23/3/2019

*****
VỤNG TÌNH
Oblivion
***

Đã biết đường yêu mộng chẳng trùng
Trang đài vốn thuộc chỗ vàng nhung
Vì chăng tối lẻ buồn dưng rụng
Bởi vậy tình hoang điếng bỗng cùng
Mắt gởi trao người_khi rượu sũng
Nơi hồn loạn_lễ trót rời khung
Vòng tay xé toạc màn đêm thủng
Cuộc vãn rồi đây hỉ bất phùng.

*****
Bài Họa

ÔM MÃI NIỀM ĐAU 
(Ngđt,6tvt,5tvv)

Bởi sóng lòng ta vẫn điệp trùng
Nên đời chả mộng lối thềm nhung 
Trầm ngâm mải tiếc tình duyên cũ
Khắc khoải buồn than những nợ cùng
Ngẫm vạn hôm sầu vây khắp nẻo
Nêm ngàn bữa tủi gặm nhàu khung 
Rồi ngao ngán đợi trong miền hão
Vụn vỡ còn đâu chẳng ước phùng.

23/03/2019
Hải Hoàng
*****
ĐỒI HOANG

Tẩy sạch đồi hoang lũ ấu trùng
Cho đời rạng rỡ ánh hồng nhung
Đồng xanh dãy lúa tràn vô tận
Ruộng thẫm bờ ngô trải tới cùng
Dõi bon sâu bầy mau sẩy cánh
Xem loài bọ đám sẽ trầy khung
Rằng hay bữa đó còn nông nổi
Chắc phải từ nay mãi đặng phùng. 
23/3/2019.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét