VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

SẦU MỘNG

SẦU MỘNG

(Xuôi ngược đọc- 2 giao cổ đối)

Đọc xuôi :
Sầu đêm lá rụng bến trăng tàn
Trước cửa ai buồn lệ chứa chan
Câu nối nhạc....vàng thu nắng vỡ
Trắng đêm lời khẽ ...tiếng ngân đàn
Cầu chao nước đọng...mờ sương khói
Nhạt gió mây... bờ gợn sóng tan 
Dâu bể cuộc đời muôn kiếp bạc
Đầu đau cũng chuyện thế nhân bàn ...

Đọc ngược :
Bàn nhân thế chuyện cũng đau đầu
Bạc kiếp muôn đời cuộc bể dâu
Tan sóng gợn bờ...mây gió nhạt
Khói sương mờ...đọng nước chao cầu
Đàn ngân tiếng... khẽ lời đêm trắng
Vỡ nắng thu vàng...nhạc nối câu
Chan chứa lệ buồn ai trước cửa
Tàn trăng bến rụng lá đêm sầu ./.

LCT 09/01/2019

BÀI HỌA :
*****


TRĂNG MỘNG



Mãi ngắm vầng trăng tưởng lụi tàn
Đêm buồn lệ úa chảy dòng chan
Thềm khuya hiu hắt lời ai hát
Nẻo vắng bâng khuâng tiếng kẻ đàn
Khắc khoải ly sầu canh rượu đẫm
Muộn phiền chén đắng mảnh tình tan
Lòng riêng ủ ấp niềm tâm sự
Gối lẻ chăn đơn một chiếc bàn/

NPP 09/01/2019

(Họa bài Thuận)
*****


Trần Thị Túy Hoa
THƯƠNG SẦU..
Đọc xuôi..

Sầu đơn bước dỗi bóng sao tràn..
Lệ ướt đong đầy mộng chứa chan.
Câu xướng nhắn tin nguôi hết giận.
Họa thương lời gởi dỗi hờn tan.
Cầu Mây phủ ấm cành hoa mộng.
ước gió choàng êm cánh liễu ngàn..
Đầu sóng vượt ..ân mơ ái đợi..
Dâu cành lượn
hót én bình an..
Đọc ngược..
An Bình én .. hót lượn cành dâu.
Đợi ái mơ ân..vượt sóng đầu.
Ngàn liễu cánh êm.. choàng gió.. ước.
Mộng hoa cành ấm.. phủ mây cầu..
Tan hờn dỗi ..gởi lời thương hoạ..
Giận hết nguôi.. tin nhắn xướng câu.
Chan chứa mộng đầy đong ướt lệ.
Tràn sao bóng dỗi bước đơn sầu..
Chúc Đại ca có buổi chiều vui vẻ..
*****
Lê Ngọc Dũng
BIỂN SẦU
Thuận nghịch độc - đồng âm vận
Lục thanh vi thủ- ngũ thanh vi vận
Nhị giao cổ đối
*Xuôi
Sầu níu biển kia xác rã tàn
Bậu lòng cay đắng giũ hồn tan
Câu người để lối quên tình bạn
Giấu nghĩa bờ sông nẻo lạc đàn
Cầu lạnh trỗi đông vờn gió tản
Mẫu chìm sương xối cảnh buồn chan
Dâu vườn mọng đỏ chưa hàng bán
Đầu bạc dẫu hay phải tính bàn.
* Ngược
Bàn tính phải hay dẫu bạc đầu
Bán hàng chưa đỏ mọng vườn dâu
Chan buồn cảnh xối sương chìm mẫu
Tản gió vờn đông trỗi lạnh cầu
Đàn lạc nẻo sông bờ nghĩa giấu
Bạn tình quên lối để người câu
Tan hồn giũ đắng cay lòng bậu
Tàn rã xác kia biển níu sầu.


9/1/2019

Tg: Lê Ngọc Dũng
*****
Dư Âm
CỨ PHẢI BÀN!
Mới nở mà hoa đã vội tàn,
Bên thềm ảo não lệ thầm chan!
Buồn câu hỏi...ái nồng nhanh vỡ,
Nghĩa đượm dần vơi...tủi khúc đàn!
Giữa cảnh duyên sầu...cây đọng khói,
Sân lồng gió...cạnh ngõ tình tan!
Phiền ưu kiếp hẩm đầu mau bạc,
Nẫu chuyện trần ai cứ phải bàn!!!

*****
Nguyễn Gia Khanh 
MỘNG TÀN
( Thuận nghịch độc
Giao cổ đối)

Sầu gợi bóng xưa dấu lụi tàn
Thẫn thờ đêm tủi lệ hòa chan
Câu mòn mỏi tứ thơ hoài lỡ
Phím mãi chùng tơ rối rắm đàn
Cầu nhịp vỡ khi thuyền bỏ bến
Thuở tình lơi mộng đá vàng tan
Dâu ngàn bước trải đời sương gió
Đầu nhuốm bụi vương hết luận bàn.

Nghịch:

Bàn luận hết vương bụi nhuốm đầu
Gió sương đời trải bước ngàn dâu
Tan vàng đá mộng lơi tình thuở
Bến bỏ thuyền khi vỡ nhịp cầu
Đàn rắm rối tơ chùng mãi phím
Lỡ hoài thơ tứ mỏi mòn câu
Chan hòa lệ tủi đêm thờ thẫn
Tàn lụi dấu xưa bóng gợi sầu.

Nguyễn Gia Khanh

2 nhận xét:

  1. Em thăm huynh, thưởng thức thơ hay. Huynh khỏe không? Năm mới an lành đong đầy niềm vui huynh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ngé Chu Ngọc . Chúc em và gia đình năm mới an vui và hạnh phúc nhé

      Xóa