VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

DƯ ÂM CHIỀU

DƯ ÂM CHIỀU

(Xuôi ngược đọc)

Lơ lửng khói chiều biển gió ru
Đó đây mờ ảo lối suơng mù
Bờ chao nước đẩy thuyền xô sóng
Bến rã mây sầu mộng tiễn thu
Vơ vẩn chuyện tình đêm gối nợ
Khát khao bầu rượu chén khơi thù
Chờ năm tháng trả đời gian dối 
Thơ nuốt lệ buồn dặm chiến khu...

Đọc ngược :
Khu chiến dặm buồn lệ nuốt thơ
Dối gian đời trả tháng năm chờ
Thù khơi chén rượu bầu khao khát
Nợ gối đêm tình chuyện vẩn vơ
Thu tiễn mộng sầu mây rã bến
Sóng xô thuyền đẩy nước chao bờ
Mù sương lối ảo mờ đây đó
Ru gió biển chiều khói lửng lơ ./.

LCT 10/01/2019
BÀI HOẠ :
*****
CHẠNH TIẾNG RU

Lơ bỏ ngã về chạnh tiếng ru
Giận ai hờ hững nẻo mây mù
Bờ lan mãi nhạt mờ trôi sóng
Lối phủ luôn nhòa bạc vãng thu
Vơ nẫu buổi thề thương ái hận
Khởi đau giờ hẹn nuối duyên thù
Chờ tâm quạnh vắng người sao nỡ
Thơ phú biệt lìa tủi lỡ khu

Khu lỡ tủi lìa biệt phú thơ
Nỡ sao người vắng quạnh tâm chờ
Thù duyên nuối hẹn giờ đau khởi
Hận ái thương thề buổi nẫu vơ
Thu vãng bạc nhòa luôn phủ lối
Sóng trôi mờ nhạt mãi lan bờ
Mù mây nẻo hững hờ ai giận
Ru tiếng chạnh về ngã bỏ lơ
*****
MẢNG SƯƠNG ĐÊM

Em người mẹ trẻ níu đời ru
Lạnh mảng sương giăng bến mịt mù
Khép mảnh tim sầu đêm nắng hạ
Phơi dòng lệ úa buổi chiều thu
Tình chưa đủ ấm người khơi hận
Ái vẫn còn hương kẻ gợi thù
Để mộng trôi dần qua ngõ mắt
Cho dòng tóc rụng giữa miền khu/

NPP 10/01/019


(Họa bài thuận)
*****

SỚM RỜI KHU!!!
Nghiêng chiều vẳng lại những lời ru,
Dõi bước người đi quả mịt mù!
Ảo não mong chờ im ngọn sóng,
Âu sầu ngóng đợi ỉm trời thu!
Nhiều đêm khắc khoải buồn duyên nợ,
Lắm bữa lần khân tủi tạc thù!
Chạnh nghĩ hay tình đan giả dối,
Thôi đành giã biệt sớm rời khu...!!! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét