VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2019

NẮNG XUÂN

NẮNG XUÂN


Nắng vỡ hồn xuân lộng biển trời
Mây ngàn lướt nhẹ giữa trùng khơi
Thềm sương kẻ mộng vùng trăng nước
Hẻm gió người khơi tĩnh rượu đời
Những đám tơ hồng treo cửa rụng
Đôi làn khói nhạt níu chiều rơi
Hàng mai trước sảnh vừa đơm nụ
Hẹn sẽ cùng em ngỏ mấy lời ./.

LCT 11/01/2018
BÀI HỌA :
*****
Hoa Quỳnh​
 CHỜ ANH
Gió lộng đường mây phủ ngõ trời
Trăng vờn ánh quyện trỗi ngàn khơi
Bờ hoang lặng lẽ ghềnh chao nước
Nẻo quạnh đìu hiu sóng vãng đời
Rã áng thơ buồn cây cỏ rụi
Tan hồn phú não cảnh tình rơi
Chờ anh mấy bận xuân kề cửa
Nguyện buổi trùng lai sẽ kết lời
*****
Nguyễn Gia Khanh​
 NIỀM XƯA
Ngùi trông bóng nhạn lảng bên trời
Tiếc tuổi xuân chìm giữa dặm khơi
Chợt nhói lòng đau màu viễn cảnh
Càng khơi nỗi xót mảnh hoang đời
Ân tình tựa lá thu hoài rụng
Bể ái như dòng lệ mãi rơi
Ngẫm gót tang bồng đà mỏi mệt
Niềm xưa bỗng nghẹn chẳng nên lời.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Đinh Vĩnh Long​
 TÌNH XUÂN
Hoàng hôn óng ả nhuộm chân trời
Lũ nhạn chao mình trước biển khơi
Cảnh mãi vàng hoe từ vạn kiếp
Chiều luôn sẫm đỏ tự muôn đời
Cho tình nhỏ nhẹ lồng sương rã
Để nghĩa êm đềm quyện nắng rơi
Bỗng tủi ngày xưa đào hé nụ
Mà ai hứa hẹn đã quên lời
*****
Dư Âm​
 TÀN ĐÔNG!!!
Tàn đông gió lặng cả khung trời,
Sóng gợn lưng chừng giữa biển khơi!
Ảo não bao lần trông bọt nước,
Trầm ngâm lắm bận ngẫm duyên đời!
Bên đường nắng trải hoa dần rụng,
Cạnh cổng sương tràn lá vãi rơi!
Dõi mấy cây hồng đang trổ nụ,
Buồn vương lúc nọ chửa trao lời!!!
*****
Loan Nguyen​
 CHIẾC LÁ RƠI
Thềm khuya gió hắt mảng mây trời
Lạnh buốt con thuyền giữa bến khơi
Nửa mảnh trăng sầu đang ủ mộng
Vài canh rượu đắng sẽ quên đời
Đây màu phố cũ chìm sương rụng
Đó cảnh sân chiều ngập lá rơi
Sóng vỗ hồn đêm buồn não nuột
Lòng đau chẳng thể nói nên lời/
NPP 11/01/2019
*****
Củu Long Giang​
HOÀNG HÔN
Hoàng hôn ráng đỏ nhuộm chân trời
Sóng vỡ loang đầy mặt biển khơi
Bỗng gợi niềm thương nhìn mảnh khói
Thầm vương cảnh nhớ ngẫm sông đời
Cho lòng thổn thức thơ buồn rụng
Để gió mơ màng nhạc nẫu rơi
Hẹn cũ giờ tan chìm nẻo vắng
Tràn ly rượu đắng để quên lời.
Củu Long Giang. 11/1/2019
*****
Phạm Triều Hải​
ÁNH RỌI HOÀNG HÔN 
Hoàng hôn ánh rọi đỏ chân trời
Dõi nẻo yên bình ước vọng khơi
Bóng hạc dìu nhau ngoài bãi cỏ
Đài hoa lộng sắc lửa hương đời
Do tình mến cảnh ru hồn quyện
Bởi nghĩa xoay chiều lánh lệ rơi
Dệt mảnh đường tơ hoài giữ lối
Bờ môi hạnh phúc mãi vang lời.
11/01/2019
Phạm Triều Hải
*****
Tran Thi Tuy Hoa 
THẬT HAY MƠ..
Vượt sóng trùng khơi hưởng khí trời .
Mây yên bể lặng Cá vàng bơi ..
Là đây biển đẹp như tiên cảnh..
Đó sóng trần gian rõ tuyệt vời..
Lấp lánh sao mong ngàn ánh rụng ..
long lanh giọt nhớ sợi sương rơi..
Hương yêu mộng tỏa cây đơm trái..
Sóng vỗ êm đềm dạ thảnh thơi. 
*****
Bài đối họa
KHÚC TÌNH CA MÙA XUÂN

Trỗi khúc tình ca buổi lặng trời
Cây đàn khát vọng giữa chiều khơi
Chờ em sẽ đến xây miền mộng
Chở bé về đây dựng ngõ đời
Sớm cổng hoa vảng hương rụng khẽ 
Trưa vườn cỏ nhạt gió tàn rơi
Đàn chim mỗi tối về quanh tổ
Rộn rã cùng ta đủ tiếng lời ./.

LCT 11/01/2019
*****

VẠN VẬT ĐÓN XUÂN

Bình minh vội ló ở chân trời 
Sóng vỗ reo hò nhạc biển khơi 
Một mảnh trăng vờn say quẫy nước 
Vài con én liệng rã chao đời 
Tưng bừng đợi sáng màn sương đổ 
Lặng lẽ mong chiều cảnh lá rơi 
Để những cành mai vàng chớm nụ 
Mùa xuân rộn rã muốn trao lời ./.
_______Huan Tran 11-01-2018
*****
Bài họa

KHÔNG HẸN ƯỚC

Sóng cuộn thuyền trao vỡ khoảng trời
Bây giờ lạc hướng giữa ngàn khơi
Làn mây đuổi ngã đau lòng ngực
Chén tửu giằng co hãi sự đời 
Rã gót phong trần duyên vẫn đợi
Buông tình lãng tử lệ hoài rơi
Thôi đành chấp nhận ta nhầm lẫn
Sẽ chẳng cùng ai hẹn ước lời...?

Hải Hoàng
*****
DÒNG THƠ NGANG TRÁI 

Tình hoang lạc lõng phía chân trời
Kéo những u sầu vọng biển khơi
Buổi hẹn nào suôn vì thiếu nghĩa
Niềm yêu đã vắng bởi dư lời 
Như dòng lệ tủi quên chiều xuống
Tựa mảnh trăng thề giũ bóng rơi 
Ngõ trúc trầm ngâm hoài tủi phận 
Dòng thơ đẫm mực thoát li đời .

11/1/2019
Tg : Lê Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét