VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

MƯA ĐÊM & EM

MƯA ĐÊM & EM


Quạnh quẽ màn mưa phủ trước thềm
Em buồn gác nhỏ lạnh lùng thêm
Chìm trong khoảnh mắt miền trăng cũ
Rớt giữa rừng thu đoản nhạc mềm
Lãng mạn say cùng hương gió mỏng
Yêu kiều đắm bởi mộng tình êm
Trời đêm điểm xuyết màu sương bạc
Để lại lòng ta chút nỗi niềm ./.

LCT 12/01/2019
BÀI HỌA :
*****
Đinh Vĩnh Long​
 MƯA MIÊN MAN
Trời mưa rả rích nhạt hiên thềm
Gác lẻ đơn hình lạnh lẽo thêm
Lặng lẽ bao chiều cay dáng mỏng
Đìu hiu những buổi đắng môi mềm
Thương ngày lãng mạn bên tình ấm
Tủi lúc yêu kiều cạnh nghĩa êm
Chẳng rõ sao chàng không thấy lại
Tàn canh mãi đợi tiếc cho niềm
*****
Hoa Quỳnh​
 EM & MƯA ĐÊM
Trời mưa trĩu hạt rớt bên thềm
Lặng lẽ em ngồi lúc nửa đêm
Gió thổi choàng qua ghìm đau cũ
Đời nghiêng phủ lại trỗi thương mềm
Âu sầu gác quạnh duyên còn mỏng
Nẫu nuột thân tàn ái chẳng êm
Đỏ mắt chờ mong tình mãi lặng
Buồn tâm khắc khoải chạnh ngây niềm
*****
Tòng Trần​
 LỆ MƯA...! 
Màn mưa tưởng lệ rớt bên thềm
Dạ bỗng âu sầu nức nở thêm
Có phải người thương tình đã nhạt
Rằng hay kẻ nhớ nghĩa đang mềm
Ân nồng bữa nọ đành quên ấm
Tuổi mộng bây giờ nỡ mất êm
Dõi bóng chiều nghiêng hồn chạnh tủi
Nhìn khe cửa hẹp mắt cay niềm.
12/01/2019.
*****
Tran Thi Tuy Hoa 
Tiếng Lòng..
Rả rích mưa buồn vọng suốt đêm..
Tay đan nức nở khóc bên thềm..
Tâm tư rạo rực lòng trăn trở..
Thổn thức sầu ůu đoạn nhạc mềm..
Gửi lại cho anh Lời hęn ůớc.
Trao người mộng được quấn trầu têm.
Duyên Không Nợ chẳng đành xin lỗi.
Tiếng sấm ầm vang vỡ mộng êm.
*****
Hải Hoàng​
 Bài Họa
DỖI NGUYỆT
Buồn ai dỗi nguyệt khóc bên thềm
Rượu đắng men chà cõng tủi thêm
Cứ ngẩn ngơ tìm hương nhuỵ cũ
Hoài thơ thẩn chạm cánh hoa mềm
Duyên nồng một khắc còn chưa thoả
Bóng quạnh hai đường đã chẳng êm
Dẫu phải xa lòng luôn ngóng đợi
Dù nay hụt hẫng biết bao niềm.
Hải Hoàng
*****
MIÊN MAN NỖI NHỚ

Buồn khi ngọn gió phủ quanh thềm
Vắng vẻ sương luồn nhỏ giọt thêm

Mỗi tối mưa tràn ly rượu đắng
Từng đêm lá đổ sợi tơ mềm
Đây dòng kỷ niệm lời sâu lắng
Đó chuỗi ân tình lẽ dịu êm
Cứ tưởng ngày vui còn đẹp mãi
Nào đâu khắc khoải biết bao niềm
MPP 12/01/2019
*****

GIỌT ĐẮNG BÊN THỀM
Mình tôi lặng lẽ đứng bên thềm
Ngẫm xót xa lòng lệ chảy thêm

Nét thảm vì hoa sầu nghĩa nhạt
Đài đau bởi nụ trút hương mềm
Âu sầu vọng cảnh bên đồi vắng
Lạc lõng sa hồn lúc khoảng êm
Biển hẹn giờ đây ngầm sóng vỗ
Tình ơi! Rẽ phận đắng cay niềm.

12/01/2019
Phạm Triều Hải 

*****
NIỀM MONG ƯỚC CUỐI NĂM

Ngàn hoa rộn rã nở bên thềm 
Để vẫy xuân về hạnh phúc thêm 

Một mảnh trăng vàng soi lối cũ 
Vài cơn gió lạnh thoảng vai mềm 
Hòa câu nhịp bước trôi ngày mỏng 
Lẫn tiếng cung đàn trổi nhạc êm 
Đuổi những sầu lo cùng thói bạc 
Chờ mong buổi mới sẽ vui niềm ./.
_______Huan Tran 12- 01-2019
*****
Bài đối hoạ
ĐÊM HOANG

Cảnh cũ vườn xưa gió lộng thềm
Đêm dài tĩnh mịch nối buồn thêm

Vầng trăng đã tắt đầu sân lặng
Chén tửu còn hăng miệng lưỡi mềm
Cuộn bãi tơ chùng rơi lá mỏng
Khoanh làn lụa rối rã giường êm
Còn ta giữa mịt mù sương trắng
Trỗi mộng cuồng si khổ lắm niềm ./.


LCT 12/01/2019
*****

Dinh Tuan Minh KỶ NIỆM XƯA
Nhìn mưa ngỡ lệ đổ bên thềm
Buốt lạnh quay về ảo não thêm
Nẻo cũ thương hồi xinh tóc mượt
Đường xưa tủi độ thắm môi mềm
Rồi duyên quạnh quẽ hờn chăn ấm
Để phận âu sầu dỗi gối êm
Những giọt châu hồng lắn xuống sảnh


Buồn vui lẫn lộn ngổn ngang niềm
*****
LỜI TỰ TÌNH 
Tình như giọt nước chảy qua thềm
Nghĩa cạn cho đời chẳng ấm êm 
Tủi vướng buồng tim vì ngõ lạnh 
Sầu loang tấc dạ bởi môi mềm 
Mây vần vũ thoảng đau nào bớt
Mộng ngả nghiêng dồn xót vẫn thêm
Khiến nỗi buồn dâng chà đạp cảnh 
Còn đâu ước vọng dưỡng vui niềm.
13/1/2019
Tg : Lê Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét