VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

BẾN MƠ CHIỀU

BẾN MƠ CHIỀU


Hoàng hôn cổ độ bóng trăng chìm
Bãi sóng mơ màng biển rộn chim
Góc nhỏ nguồn thơ đời mãi dệt
Lòng riêng cõi mộng bến mê tìm
Êm đềm tiếng nhạc đầu hôm trỗi
Lặng lẽ âm đàn cuối buổi im
Mở ngõ cho chiều hong giọt nắng
Từ lâu bỏ lỡ dấu yêu ghìm ./.

LCT 13/01/2019
BÀI HỌA :
*****
Hue Thuong​
 KHÁT MÃI TÌNH XUÂN
Sông chờ khải khúc én chao tim
Bến đợi tình ru cất lượn tìm
Gió thoảng câu mời man mát gợi
Trăng cười rủ điệu ấm lòng ghim
Nàng xuân có lẻ đang thổn thức
Phấn khích vờn mây gửi đắm chìm
Dẫu biết rằng ta rồi quá tuổi
Nhưng đời vẫn khát mãi là chim...
HT ngày 13/01/2019
*****
Tòng Trần​
 NGUYỆT CHÌM
Dõi cảnh chiều nghiêng bóng nguyệt chìm
Khung trời rải rác những đàn chim
Tầng không lũ nhạn âm thầm kiếm
Dưới biển bầy cua rộn rã tìm
Để kiếp tơ tằm sao nỡ lặng
Cho đời sợi kén cũng đành im
Trầm ngâm đáy dạ đang chờ trỗi
Quạnh quẽ hồn côi cố phải ghìm.
13/01/2019.
*****
Hữu Thiên​
 LỜI TÂM SỰ
Nặng nỗi buồn riêng bỏi chết chìm
Khi tình cạn nghĩa rẽ đường chim
Người xây gác lụa chờ đêm trải
Đứa bỏ lầu son hận cõi tìm
Ngẫm cảnh non phần nên cố nhịn
Xem đời bé họng phải ngồi im
Niềm an ủi lớn vài hôm sẽ
Gửi trọn trần gian mãi hết ghìm..!
NL13/01/2019
*****
Hoa Quỳnh​
 TIẾNG THƯƠNG GHÌM
Vầng trăng quyện cảnh khói mây chìm 
Vẫn lượn chao bầy mỏi cánh chim
Nhớ thuở thơ lời vương mãi dệt 
Chờ khi phú vận trỗi luôn tìm
Ân lìa hóa dại ngàn đêm não
Nợ giã sanh khờ tỷ khắc im
Khổ chạnh ngây hồn đau vãng trí 
Rời yêu lặng lẽ tiếng thương ghìm
*****
Loan Nguyen​
 RỘN RÃ VƯỜN XUÂN
Hửng sáng màn sương trải lụa chìm
Quanh vườn rộn rã tiếng đàn chim
Hoàng Oanh ríu lưỡi đầu cây gọi
Sáo Dậu chồn chân cuối cửa tìm
Một góc ân tình đang tĩnh lặng
Đôi dòng kỷ niệm đã nằm im
Lòng em khép kín thêm mùa nữa
Những giấc mơ đêm cứ mãi ghìm/
NPP 13/01/2019
*****
Dinh Tuan Minh​
 LÊNH ĐÊNH
Thổn thức vì duyên đã vội chìm
Trông tình nghĩa héo ngậm ngùi chim
Thương từng bản nhạc ngày nao kiếm
Tủi những vần thơ độ ấy tìm
Giữa phận đìu hiu lời phải nín
Bên đời quanh quẽ tiếng đành im
Hồn như bọt biển nằm trên sóng
Chẳng được chàng neo lão đến ghìm
*****
Bài đối hoạ
TÀN MƠ
Vầng trăng khuất dạng lửng lơ chìm
Mặt biển không còn những bóng chim
Sóng thả lời ru dào dạt vỗ
Đời ôm giấc mộng ngẩn ngơ tìm
Sao mờ mặt đất hồi chuông đổ
Hẻm lạnh khu đền tiếng mõ im
Mãi đợi ngày qua rồi để mất
Buồn duyên nợ cũ đớn đau ghìm ./.
LCT 13/01/2018
*****
Tran Thi Tuy Hoa 
VƯỜN YÊU..
Bình minh sáng.. tỏa lớp sương chìm. 
Rộn rã khu vườn lượn bướm chim..
Lãng tử đào hoa say mộng dệt .
Thuyền quyên ấp ủ giấc mơ tìm..
Êm đềm lửa đượm hoài thương nhớ..
Lặng lẽ trao tình nóng rực tim..
Quấn cuộn yêu nhau lòng dậy sóng..
Hòa cùng bể ái đắm màu sim..
Trần túy hoa. 
*****
Tòng Trần

THỜ Ơ... 
Bài đối họa. 

Lộng lẫy vầng trăng khỏa bóng chìm 
Nghiêng chiều mặt biển lắm loài chim...
Màn đêm võng xuống tình kia hỏi
Mảng tối chùng qua nghĩa nọ tìm
Dõi bóng con thuyền trôi lẳng lặng
Theo làn sóng bạc rã rời im
Bàn chân lặng lẽ quay về phố
Cánh nhạn thờ ơ đã chẳng ghìm.
13/01/2019.
*****
Phạm Triều Hải​
ĐẮM HỒN TRÊN BIỂN MỘNG

Biển mộng hồn say mãi đắm chìm
Duyên tình ấm mảnh lọt lồng chim
Đầy hương nụ ái niềm thương phủ
Sái nẻo đường yêu nghĩa vọng tìm
Rạng rỡ môi cười soi khoảng vắng
Âm thầm bóng quyện nhủ lòng im
Thuyền mơ rỡn sóng bờ trông cặp
Giữ lượt buồm căng gió phải ghìm.

13/01/2019
Phạm Triều Hải
*************
Dư Âm
BUỒN VƯƠNG...!
Thuyền xa khuất dạng tưởng như chìm,
Bãi nhỏ không còn một bóng chim!
Những dạo u sầu đon đả kiếm,
Nhiều phen não nuột thẩn thơ tìm!
Quanh làng giọng hát đâu bùng trỗi,
Giữa xóm câu hò chỉ lặng im!
Quạnh quẽ ra ngồi hong khoảnh nắng,
Buồn vương dáng ngọc mãi xâu ghìm!!!
*****
Dư Âm​
 BUỒN VƯƠNG...!
Thuyền xa khuất dạng tưởng như chìm,
Bãi nhỏ không còn một bóng chim!
Những dạo u sầu đon đả kiếm,
Nhiều phen não nuột thẩn thơ tìm!
Quanh làng giọng hát đâu bùng trỗi,
Giữa xóm câu hò chỉ lặng im!
Quạnh quẽ ra ngồi hong khoảnh nắng,
Buồn vương dáng ngọc mãi xâu ghìm!!!
*****
Lê Ngọc Dũng​
 TRANG NHẬT KÍ
Trở giấc hồn thơ cũng vội chìm
Đông về lạnh giá phải đành im
Giường côi gối lẻ hoài mơ mộng
Nghĩa cạn lòng đau chỉ kiếm tìm
Nóng những đêm dài ôi ngọn lửa
Say từng lúc dại hỡi đường chim*
Tình yêu ngắn ngủi dường như đã
Biệt giã từ lâu chẳng muốn ghìm.
* đường bay
13/1/2019
Tg : Lê Ngọc Dũng

2 nhận xét:

  1. ND tung tăng sang thăm anh trai BTG và đọc thơ xướng họa hay một mình nè,chúc chiều chúa nhật vui anh hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé Ngọc Dung . Trang anh giờ chỉ còn lại mình em thỉnh thoảng ghé thăm . Anh vui lắm nhưng rồi em cũng sẽ ra đi bởi vì chẳng còn gi để nhớ. Vắng vẻ quá phải không em . Chúc em mọi điều may mắn nhé !

      Xóa