VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

QUÊ HƯƠNG - MẸ & EM

QUÊ HƯƠNG - MẸ & EM


Bước thẫn thờ qua mọi nẻo đường
Đâu dòng sữa mẹ ngát mùì hương
Sầu len kẽ mắt hồn thôn bản
Khổ lụy bàn chân ngõ phố phường
Bãi cỏ mưa tàn trăng khép mộng
Sân chiều nắng lụi cửa vùi sương
Ngồi mơ khoảnh khắc tình năm cũ
Dạo mãi chờ ai trước cổng trường ./.

LCT 14/01/2019
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
VỌNG CỐ HƯƠNG 
Chờ khi trở lại những con đường
Mãi ở quê người vọng cố hương
Kỷ niệm nào quên từng dãy phố
Thời gian chẳng lạc mấy truông phường
Âu sầu giấc ngủ chìm trong bão
Khắc khoải đêm về lịm giữa sương 
Chợt nghĩ mình đang vào đến cửa 
Và nghe bạn rủ viếng sân trường.
14/01/2019.
*****
Dư Âm
ĐÀNH QUÊN!
Chiều mưa quạnh quẽ ngó ra đường,
Dãy lựu không còn toả ngát hương!
Gió lạnh đang về loang giữa bản,
Làn mây mới lại trải quanh phường!
Cung tình khắc khoải thôi tràn mộng,
Ngõ ái ơ hờ chỉ ngập sương!
Chạnh tủi duyên tàn bên lối cũ,
Đành quên điểm hẹn góc sân trường!!!
*****
Hữu Thiên
RŨ BƯỚC
Về đây lạc bước giữa con đường 
Vẫn đọng mơ hồ thuở ngát hương
Phủi cuộc phong trần xưa hết nghĩa
Tìm trang kỷ niệm bữa quên phường 
Hiên chiều mấy nẻo tàn hoa mộng
Ngọn lửa đôi lần mãn khói sương 
Chén rượu say ngà vui vãn cảnh
Dừng chân trả lại chốn thương trường ..!
NL14/01/3019
*****
Loan Nguyen
HOÀNG HÔN NHỚ
Hoàng hôn trải dọc kín con đường
Gió thổi mai đào nở ngát hương
Quạnh quẽ trăng buồn rơi cuối xóm
Đìu hiu khói nhạt phủ quanh phường
Bên thềm chiếc bóng ngồi ru mộng
Giữa bến con thuyền đợi tắm sương
Thả bước theo chiều buông lá đổ
Mà mơ buổi ấy học chung trường/
NPP 14/01/2019
*****
Trần Xuân Yên
TÌNH QUÊ
( Góp vui cùng Thach Hãn)
Điềm nhiên nhẵn bước mọi cung đường
Tóc mẹ có còn dậy ngát hương ?
Nắng lửa hoen mòn thân gái xóm
Mưa chan gội chãi kiếp trai phường
Tha phương đằng đẵng hoài dâu bể
Lữ thứ chồng chềnh mãi đẫm sương
Ao ước một ngày về chốn cũ
Cùng ai sánh nhịp trước sân trường !
*****
Huan Tran
MONG VỀ CHỐN CŨ 
Mòn chân rảo khắp mọi con đường 
Chợt hỏi đâu rồi hỡi cố hương 
Chỉ nhớ chiều xưa từ giã bạn 
Nào quên thuở ấy biệt ly phường 
Cho lòng quặn thắt như tràn bão 
Để mắt hoen mờ tựa đẫm sương 
Một buổi mong về nơi chốn cũ 
Còn yêu phượng đỏ với sân trường./.
_______Huan Tran 14-01-2019
*****

Bài đối hoạ
CHUYỆN NGÀY XƯA

Mói gánh sầu đau giữa dặm đường
Nghe dòng tóc cuộn đủ mùi hương
Tình em để lạc chiều qua phố
Nghĩa bạn rồi quên buổi xuống phường
Lạnh ngõ ân tình thương bếp lửa
Khô màu kỷ niệm nhớ thềm sương
Chiều nay trở gót về quê cũ
Tiếc những lần đưa nhỏ lại trường ./.

LCT 15/01/2019
*****
Tòng Trần NHẠT SẮC HƯƠNG
Bài đối họa. 
Vì ai cực khổ đến trăm đường
Để mãi duyên này nhạt sắc hương
Dẫu mộng ngày xưa hoài ở phố
Dù mơ thuở ấy sẽ chung phường
Ân tình muốn chặt đời không bão
Nợ nghĩa mong bền số chẳng sương 
Có lẽ buồng tim giờ hận tủi
Rằng hay cõi dạ buốt đau trường... 
14/01/2019.
*****
Đình Diệm 
VIẾNG LẠI NƠI XƯA
Lang thang viếng lại mấy con đường
Đã nhạt vườn xưa những sắc hương
Ngơ ngác lòng nhìn tình xóm bản
Tần ngần dạ ngẫm nghĩa thôn phường
Xuôi dòng sau trước thương bờ mộng
Ngược bóng thời gian nhớ bến sương
Một mảnh trăng non hồn quyến luyến
Ngậm ngùi cánh vạc quạnh đêm trường.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm – 14.01.2019
*****
Hà Ngân
HỒN QUÊ 
Cuộc sống mưu sinh vạn ngã đường 
Quanh thì lắm bạn mấy đồng hương ?
Thương thân bèo bọt quen cùng xóm 
Tủi phận lầm than chẳng biết phường 
Nhớ mẹ quê xa nhàu tóc bạc 
Tội mình ngõ hẹp rối đầu sương 
Thèm quay lại tuổi ôm đèn sách 
Chạy nhảy đùa vui buổi tựu trường 
Nganha
*****
Hoa Quỳnh
MƠ VỀ CỐ HƯƠNG
Mùa xuân trải khắp vạn khung đường
Biệt cảnh ly nhà lẫn cố hương
Nhớ mẹ tình quê cùng nghĩa bản
Chờ em xóm nhỏ lẫn
thôn phuờng
Bao ngày cách trở đêm tàn mộng
Những tháng xa lìa buổi nhạt sương
Tủi phận âm thầm thương lối cũ
Hồn mơ khắc khoải mỗi canh trường
*****
Tanthuong Vo
VỀ QUÊ XƯA
(Họa - nv - nđt)
"""""""""""""""""
Về quê rảo bước dạo ven đường
Nhớ mãi không nhòa bởi vị hương
Sữa mẹ thơm lừng khi ở phố
Tình cha thắm đượm thuở nơi phường
Qua rồi buổi nọ đời mưa nắng
Gẫm lại hôm nào cảnh gió sương
Lưỡng lự vài giây hồn tưởng nhớ
Người xưa đã ngóng đợi bên trường !...

14/01/2019

2 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG HUYNH CHÚC AN LÀNH
    VIẾNG LẠI NƠI XƯA
    Lang thang viếng lại mấy con đường
    Đã nhạt vườn xưa những sắc hương
    Ngơ ngác lòng nhìn tình xóm bản
    Tần ngần dạ ngẫm nghĩa thôn phường
    Xuôi dòng sau trước thương bờ mộng
    Ngược bóng thời gian nhớ bến sương
    Một mảnh trăng non hồn quyến luyến
    Ngậm ngùi cánh vạc quạnh đêm trường.
    Hương Thềm Mây
    GM.Nguyễn Đình Diệm – 14.01.2019

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và góp hoạ bài thơ hay . Đã treo rồi anh . Ngày an lánh ánh nhe

      Xóa