VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

DĨ VÃNG NHẠT NHÒA

DĨ VÃNG NHẠT NHÒA


Kỷ niệm còn đây đắng nỗi chờ
Em về ngõ ấy biệt trời mơ
Tình thu một thuở vàng cây lá
Tiết hạ ngàn năm đỏ cõi bờ
Tự buổi hoang lòng say nét chữ
Bây giờ vắng mộng dỗi vần thơ
Ngày trăng bỏ bến dòng sông lạnh
Cũng lúc đường xưa bịt nẻo mờ ./.

LCT 08/01/2019


BÀI HỌA :
*****
Dư Âm
CÒN ĐÂU...?
Còn đâu nghĩa thắm để mong chờ?
Giã biệt hôm nào hết tưởng mơ!
Buổi lại nhìn mây tuồn kẽ lá,
Ngày qua dõi sóng dội đê bờ!
Đôi lần lả mệt không màng chữ,
Những dạo bơ phờ chẳng thích thơ!
Ảo não đông chiều nghe buốt lạnh,
Buồn duyên hẫng hụt ái xa mờ!!!
*****
Hữu Thiên
ỚI CHÀNG ƠI

Chàng ơi hứa cuội để em chờ
Giữa phút chao lòng ủ mộng mơ 
Đợi chỉ vườn trăng sầu rũ bóng
Tìm đâu ngã ái rụi tan bờ 
Thời gian khắc khoải từng con chữ
Kỷ niệm âm thầm những cánh thơ
Rướm khoảnh buồn rơi trào nghẽn lệ
Đời như cảm thấy vẫn xa mờ..!

NL08/01/2019
*****
Thanh Thống 
PHỐ NÚI CHIỀU XUÂN

Phố ngọc làn sương bỗng phủ mờ 
Xuân về nhuộm tím cả vần thơ 
Mây đùa ngõ trúc âm thầm nợ 
Gió thổi vườn hoa lặng lẽ chờ 
Ghép trọn câu thề ân vẫn nở
Gom tròn tiếng hẹn nghĩa hoài mơ
Hương rừng suối mộng nồng hơi thở
Ủ giấc ngày xưa những dại khờ 

Thanh Thống 
*****
Tòng Trần
MỘNG MƠ

Thời gian chẳng lại cớ sao chờ
Sẽ phí xuân thời để mộng mơ
Tủi hận thuyền xa người nhớ bãi 
Sầu than bến lạc kẻ quên bờ
Đêm buồn cõi dạ khơi dòng phú 
Khắc nẫu tâm hồn khởi vận thơ
Quạnh quẽ phòng đơn đời cứ khổ
Đìu hiu ngõ hẹp số luôn mờ. 
08/01/2019.
*****
Loan Nguyen
HOÀNG HÔN NHỚ

Hoàng hôn tắt nắng để đêm chờ
Trước cửa trăng buồn dạ vẫn mơ
Gió gợn dây trầu vương giữa lối
Chiều rơi chiếc lá rụng bên bờ
Đìu hiu hắt những làn tia nguyệt
Ảo não đan từng chuỗi ý thơ
Mộng chẳng yên lòng thêm khổ lụy
Mình em vẫn đợi tối sao mờ/

NPP 08/01/18
*****
Phạm Triều Hải

QUẠNH BẾN SÔNG CHỜ

Chiều vơi lạnh lẽo bến sông chờ
Nắng ngã sau đồi nhạt cảnh mơ
Ngỡ tưởng tàu đưa tình cặp bến
Ngờ đâu biển dậy sóng dâng bờ
Mây buồn đượm sắc bay lờ lững 
Giọt đắng rưng tròng rũ thẩn thơ
Cảm nỗi niềm đau đời hứng chịu
Đèn chong nghĩa ấm ngọn lu mờ.

08/012019
Phạm Triều Hải
*****
TÀN MƠ

Kết thúc thời gian những buổi chờ 
Xua hình đuổi dạng cả lần mơ 
Hoài công đắm mộng tràn sông biển 
Uổng sức cuồng yêu ngập bến bờ 
Kết nghĩa trao nàng bao bút ký 
Vun tình gởi họ mấy ngàn thơ 
Ngờ đâu chữ tín nào trân trọng 
Đốt hết vùi chôn giữa cát mờ .

Nganha
*****
QUAY VỀ KỶ NIỆM

Còn đâu để dạo khúc mong chờ 
Đã đến trong đời - thuở mộng mơ 
Những buổi thu gào cây rụng lá 
Nhiều phen biển gọi sóng xô bờ 
Êm đềm học hỏi khi đèn sách 
Rộn rả vui đùa lúc tuổi thơ 
Kỷ niệm quay về trong nỗi nhớ 
Buồn thương lẫn lộn chẳng sao mờ ./.
______Huan Tran 08-01-2019
*****
Hằng Quỳnh

HUYỄN HOẶC TÌNH NHAU

Tự huyễn hoặc nhau để mãi chờ
Canh tàn khắc tận níu hoài mơ
Cầu tre lắc lẻo còn đưa bước
Cánh én loanh quanh chẳng tới bờ
Vậy nhé niềm yêu chào lối mộng
Thôi đành nỗi nhớ gởi vào thơ
Vầng trăng xẻ nửa thêm đau đớn
Lại khiến tình xưa chết mịt mờ…

Lý Đức Quỳnh 8/1/2019
*****
Hoàng Hải 
KỶ NIỆM XA MỜ

Tình duyên bạc bẽo cớ sao chờ
Đã hết ân nồng chẳng mộng mơ 
Chán cảnh quay cuồng như vỡ ngực
Lìa bao ám ảnh tựa toang bờ
Trên miền cõi tạm sầu muôn kiếp
Dưới nẻo phong trần lạc ngữ thơ
Những vệt loang chiều trong khói nhủ 
Đừng ôm kỷ niệm mãi xa mờ.

8/01/2019
*****
CÁNH CỬA MÙA XUÂN

Trước cửa đào mai rộn rã chờ
Sân chiều vạt nắng trải vàng mơ
Tình xuân chén rượu về bên ngõ
Biển mộng hồn trăng vỗ cuối bờ
Tiễn lối đông buồn vui đoản nhạc
Xua luồng gió lạnh thả vần thơ
Đời như mặt nước hồ thu phẳng
Lặng lẽ chìm trong mảng khói mờ ./.

LCT 08/01/2019 









Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét