VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

CHÉN RƯỢU CHIỀU

CHÉN RƯỢU CHIỀU


Đã khép lòng trong mẻ rượu chiều
Thôi đừng nhắc nữa chuyện tình yêu
Rằng xuân vẫn có đường hoa mộng
Hỏi hạ còn không nét diễm kiều
Cạn mảnh duyên nồng thơ sớm gãy
Khô dòng tửu đắng vận đời xiêu
Ngàn thu vĩnh biệt lời trăng gió
Quyết sẽ vùi chôn hẳn mọi điều ./.

LCT 07/01/2019

BÀI HỌA :

*****
Hue Thuong
VỘI VÙI
Xuân này chẳng biết là bao độ
Nắng có tràn sang nhủ vạn điều
Nhấp chén đầy vơi trong cõi nhớ
Ly choàng trút cạn trọn niềm yêu
Hay là gợi đắng vòng môi đợi
Rót chỉ thêm cay mắt hẹn chiều
Vẫn ấm niềm say người lại vội
Vùi chôn thuở đượm sót xa nhiều... 
HT ngày 07/1/3019
*****
Nguyệt Lê
Lạc Dấu Yêu Xưa

Phố cũ đường xưa dặm bước chiều
Đây vùng kỷ niệm thuở vào yêu
Ngồi bên ghế đá xây tình mộng
Nép giữa bờ vai luận áng kiều
Lá thắm bao mùa sương gió lạc
Hoa vàng bấy độ núi rừng xiêu
Làm cho mảnh ghép không tròn vẹn
Có phải trời ghen phận yếm điều.

Nguyetle 
7/1/2018
*****
Lê Ngọc Kiên

CHÉN RƯỢU CHIỀU 
( y đề, nv, nđt)

Sầu ngơ ngẩn mãi suốt ban chiều 
Dụng tửu thêm buồn nghĩ đến yêu 
Mộng nát vùi chôn đời lãng tử
Tình tan khỏa lấp phận nhi kiều
Quay về ủ rũ nơi hồn lạc
Trở lại bơ phờ cõi phách xiêu
Cũng bởi tin lời ai ghẹo gió
Giờ ta mới rõ kẻ buông điều.

07/01/2019
Lê Ngọc Kiên 
*****
Tran Thi Tuy Hoa 
RẰNG THƯƠNG..

Ai làm nắng dỗi trốn trong chiều..
Đại thụ ngang trời ngã nét kiêu..
Hỏi gió ..anh hùng thiên hạ mấy...?
Rằng mây.. hảo hán quá ưu điều..
Tâm tư trĩu nặng lòng trăn trở..
Nhẹ nỗi buông tình dạ níu xiêu..
Hãy thả tình thương hòa cuộc sống..
Vì đời cõi tạm dệt trăng thêu..
*****
Loan Nguyen
DÒNG SÔNG HÒ HẸN

Dòng sông lặng đứng dõi mây chiều
Cuối ngõ hai người khát vọng yêu
Hạt nắng vừa rơi trên bãi cát
Vần thơ mới rụng xuống thân kiều
Đau đời tuổi chớm tình xuân gãy
Khổ phận duyên mòn lối mộng xiêu
Khắc khoải ngồi hong vùng kỷ niệm
Mà nghe bạc phếch mảnh tơ điều/

NPP 07/01/2019
*****
Đinh Vĩnh Long
TÌNH LẠC BẾN
Đường xưa buốt lạnh đã bao chiều
Lối cũ phai mờ kỷ niệm yêu
Mãi tủi khi đời nay vắng Trọng*
Hoài thương lúc cảnh cũng xa Kiều*
Cho lòng vật vã nhìn sương rụng
Để dạ âu sầu dõi nắng xiêu
Những đám mây mù che nguyệt tỏ
Trời ngăn kiếp giữ khổ trăm điều
*****
Hữu Thiên
NỖI LÒNG

Đời như vạt nắng ngả sang chiều
Thử trỗi thêm lần ngọt tiếng yêu
Vẫn mỏi đêm tình chưa hát bội
Còn trông nẻo ái sẽ ru kiều
Nghe chừng bảo mãi em thì thõng
Ngó bộ lay hoài gã chỉ xiêu
Hận nỗi lòng mơ đành phải ngắm
Mà đau một kiếp lỡ bao điều..!😃😃😃



NL07/01/2019
*****
Huỳnh Thanh Hà
TRỞ VỀ

Bao năm trở lại cánh chim chiều 
Viễn xứ xa nhà đất mẹ... yêu 
Vất vả dòng đời phai dáng liễu
Lao đao kiếp sống bạc thân kiều
Ngày xưa kỷ niệm chưa hề thiếu 
Thuở ấy niềm vui vẫn đủ nhiều
Bạn hữu đâu rồi ai thấu hiểu
Phương trời nhỏ lệ ...bước cô liêu.

HH.HY
*****
Dư Âm
NGẮM MƯA CHIỀU...!
Ngồi bên ngưỡng cửa ngắm mưa chiều,
Khắc khoải trong lòng bận lỡ yêu!
Những tưởng đêm về thêm đắm mộng,
Ngờ đâu buổi lại bớt say kiều!
Nghe chừng mỏi mệt duyên tình gãy,
Hoặc giả bơ phờ nghĩa ái xiêu!
Mãi lặng nhìn mây lồng bởi gió,
Trầm ngâm chạnh nghĩ biết bao điều!!!
*****
Tòng Trần
SƯƠNG CHIỀU

Người đi lặng lẽ dưới sương chiều
Hỏi kiếm hay tìm một chữ yêu 
Mãi ước đường tơ đầy tuổi mộng
Hoài mơ lối nhợ phỉ duyên kiều
Mong đời hạnh phúc bền không gãy 
Đợi kiếp ân tình vững chẳng xiêu
Thiết nghĩ vườn xuân nồng nhụy bưởi
Rồi say ngõ thắm đượm hương điều. 
07/01/2019.
*****
Bài đối họa
CHỈ TẠI GIÁO ĐIỀU

Có lẽ nào em bỏ lại chiều
Cho vàng nỗi nhớ một thời yêu
Đường xưa vạt nắng choàng thân liễu
Nẻo cũ hoàng hôn mộng dáng kiều
Vẫn mảnh sân đình đêm nguyệt chiếu
Đây từng ngõ phố buổi tình xiêu
Người đi dạo đó nào ai hiểu
Chợt nghĩ thì ra bởi giáo điều ./.


LCT 07/01/2019
*****
Sầu Riêng
KHƠI DÒNG KỈ NIỆM
Ngũ độ thanh
Lục thanh vi thủ
Ngũ thanh vi vận
Bát vận đồng âm.
*******************

Về qua chốn cũ khoảng hôm chiều
Khép cảnh nghe sầu quạnh cõi yêu
Bởi mộng còn trông hình dáng liễu
Nào thương mãi đợi tấm thân kiều
Duyên tình nứt mảnh gồng ân niệu
Phận kiếp chia lòng đẩy nghĩa xiêu
Chuỗi biệt buông dòng ai thấu hiểu
Đành chôn huyễn hoặc úa bao điều.

Sầu Riêng 07/01/20
19

2 nhận xét: