VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

LỠ NHỊP CUNG ĐÀN

LỠ NHỊP CUNG ĐÀN


Vườn xuân nhẹ gió mảng sương tràn
Ngõ hẻm mây chìm cột khói lan
Cuối biển hồn trăng sầu rã rụng
Đầu hiên cuộc tửu nát chưa tàn
Năm cùng mẹ vắng tình đêm vỡ
Tuổi hạn em buồn nghĩa sớm tan
Lặng lẽ nhà ai mừng pháo nổ
Lòng đau một kiếp lỡ cung đàn ./.

LCT 06/01/2019
BÀI HỌA :
*****
Dư Âm​
 RỘN RÃ TIẾNG ĐÀN!
Lặng ngắm màn mây tưởng sẽ tràn,
Sao còn vẻ đẹp trước giàn lan!?
Ngời tươi mấy buổi đâu đà rụng,
Rạng rỡ nhiều hôm chửa thấy tàn!
Khắc khoải cung tình nao vội vỡ,
Ơ hờ ngõ ái chẳng dần tan!
Thềm duyên vẫn đượm đang bùng nổ,
Rộn rã hằng đêm trải tiếng đàn...!!!
*****
Đinh Vĩnh Long​
 DỖI TIẾNG ĐÀN
Buổi ấy người đi lệ đã tràn
U hoài ám ảnh nỗi buồn lan
Đìu hiu trước cổng đời hoa rũ
Quạnh quẽ ngoài hiên cảnh nắng tàn
Ưỡc chặt ân nồng xô chẳng vỡ
Mơ bền nghĩa đượm phá nào tan
Ngờ đâu giấc mộng hoài dang dở
Để lệch bài ca dỗi tiếng đàn
*****
Tân Hưng​
 CHIỀU ĐÔNG 

Chiều đông buốt lạnh vẫn luôn tràn
Lối mộng thêm buồn cỏ dại lan 
Xót cảnh khu vườn thêm nụ úa
Nhìn ao bụi trúc ngã thân tàn
Nhà xưa quạnh quẽ tường vôi đổ 
Giếng cũ đìu hiu gạch đá tan
Khẽ ngắm bầy ong hòa khúc nhạt 
Thầm nghe lũ dế trổi âm đàn .

Tân Hưng 6/1/2019 
*****
Phạm Triều Hải​
ĐÌU HIU BÓNG LẺ 

Bão biển dồn muôn đợt sóng tràn
Con thuyền lặng khuất để sầu lan
Thầm đau cánh mộng vì thân gãy
Xót thẫm buồng tim bởi phận tàn
Nhạn sải quanh đời giăng nỗi nhớ
Duyên lìa giữa cuộc khiến hồn tan
Đìu hiu bóng lẻ chiều sương cuộn
Giọt đắng còn vương cảnh rẽ đàn.

06/01/2019
Phạm Triều Hải 
*****
Loan Nguyen​
 THẨN THỜ ĐÊM

Mãi nhớ người xa dấu lệ tràn
Đêm ngồi ảo ảnh với loài lan
Vườn khuya cúc điệp còn chưa nở
Ngõ vắng hồng đơn đã lụi tàn
Mấy tập thơ tình lem mực ướt
Riêng vùng trăng mộng đẫm mù tan
Chờ mong khắc khoải từng canh nối
Ước sẽ cùng ai dạo phím đàn/
NPP 06/01/2019
******
Hữu Thiên​
 NẾU MỘT NGÀY

Có thể tình xuân cũng rụi tàn
Đâu còn thấy nữa mộng chiều lan
Vườn xưa lạnh lẽo màu mây úa
Nẻo cũ đìu hiu vệt nắng tàn
Bạn ráng neo dòng lo sẽ bể 
Tôi nhằm giữ bến sợ rồi tan
Vần thơ khó buộc lòng trinh nữ 
Vẫn ngại rồi đây bỏ phím đàn..!

NL06/01/2018
*****
Lão Hà Tiện​

ÔM ĐÀN...
Vườn xưa cỏ biếc gió mây tràn
Vãn cảnh mơ màng nắng tỏa lan
Cánh én chào xuân ngơ ngác đợi 
Giòng châu nhỏ giọt mộng mơ tàn
Âm thầm liễu rủ trăng hờn dỗi 
Bẽn lẽn hoa cười chuyện hợp tan
Ngẫm trước nghĩ sau trăn trở mãi
Về đây thanh thủy vẫn ôm đàn...!!!

Lão Hà Tiện.
*****
Bài đối họa :
CHIỀU QUÊ

Về thăm miệt cũ gió đêm tràn
Một mảnh trăng gầy xõa nước lan
Trước ngõ vườn hoa ngần ngại nở 
Đầu hiên vạt nắng lửng lơ tàn
Âu sầu ngọn khói ngoài thôn rã
Ảm đạm câu hò giữa xóm tan
Những cánh chim chiều ngơ ngẩn đậu 
Rừng cây rộn rã đến nguyên đàn ./.

LCT 06/01/2018
*****
Hue Thuong MỘNG CUỒNG SAY
Đường duyên lắc lẽo lệ tuôn tràn
Ngõ nợ không lành cảnh dỡ dang
Cũng bởi cung hờn mang đoãn khúc
Hay là nhịp gãy phải đành tan
Nỗi nhớ triền miên buồn trở giấc
Niềm thương khắc khoải dấu sầu than
Mong thơ quắn nhạc đừng buông rã
Giữ trọn cuồng say thiếp với chàng
HT ngày 6/1/2019
*****
Lê Ngọc Dũng TẠI ĐỜI ĐEN TRẮNG 

Nắng phủ thềm xưa lệ bỗng tràn 
Ga chiều chuyển bánh Điệp chờ Lan
Sầu vương kẽ mắt hờn đêm hẹn
Tủi đọng bờ mi dỗi tiếng đàn
Phận đã xa người phiên tửu sống 
Duyên còn khuất nẻo giọt tình tan
Vì chua xót mãi hằn đau khổ
Nghĩa ấy còn chi , một nẻo tàn .

6/1/2019
Tg : Lê Ngọc Dũng
*****
Huan Tran​
ĐỪNG HỎI VÌ SAO 

Rộn rã ngàn hoa mới nở tràn 
Xa mờ khói lạnh tỏa rồi lan 
Trện cầu ánh rọi trăng vừa rụng 
Ở bãi chiều buông nắng vội tàn 
Vắng vẻ đêm kề cơn mộng vỡ 
Âm thầm bữa cận giấc hòe tan 
Mai này pháo sẽ bên nhà nổ 
Chớ hỏi vì sao lỗi nhịp đàn ./.
_______Huan Tran 06-01-2019
*****
Trần Tòng​
XUÂN CHIỀU

Gió dẫn màn sương phủ ngập tràn
Xuân chiều ủ dột ngẫm buồn lan
Vườn chanh lũ bướm vờn hoa rụng
Dãy huệ bầy ong đuổi cánh tàn 
Bởi ngóng ai về tim rạn vỡ
Do chờ kẻ đến dạ rời tan
Trầm ngâm thoảng vọng bao lời hát
Chợt để lòng nao những tiếng đàn. 
06/01/2019.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét