VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

KHÚC NHẠC LÒNG

KHÚC NHẠC LÒNG


Khoảng nắng đầu sông vỗ nhạt nhòa
Ai ngồi vụn vỡ khúc tình ca
Vần thơ tuổi mộng sầu chưa chín
Chén rượu ngày xuân tưởng đã già
Gợn mảnh trăng chiều treo bến cũ
Chao làn khói muộn rã bờ xa
Màn sương nhuộm trắng rừng cây cỏ
Giữa cảnh hoàng hôn sóng mượt mà ./.

LCT 04/12/2018

BÀI HOẠ 
*****
Dư Âm

CHIỀU ĐÔNG...!
Chiều đông vạt nắng cũng phai nhoà,
Vẳng vọng bên đường những khúc ca!
Quả lựu trong vườn đâu đã chín,
Buồng cau trước cỗng vẫn chưa già!
Ơ hờ tối lại mơ người cũ,
Ảo não đêm về mộng bóng xa!
Có bữa đăm nhìn ra bụi cỏ,
Hoài mong ái đượm mãi thôi mà!!!
*****
Di Thiên
KHÚC TƠ LÒNG 

Tủi nhớ người xưa đẫm lệ nhòa
Ôm đàn trỗi nhịp cất lời ca
Sầu vương nghĩa nhạt buồn tâm chín
Nhói khổ tình phai chạnh não già
Mộng hết canh chờ trơ nẻo cũ
Mơ tàn gác vọng vãng đường xa
Trời đông lạnh buốt nhàu nương cỏ
Ngõ nhỏ đìu hiu đớn phận mà
*****
Hữu Thiên
ĐÂU RỒI KỶ NIỆM

Vần thơ cạn nét đã phai nhòa
Bỏ hết vui đùa rộn rã ca
Chữ buổi non từ thôi rục chín
Lời khi nhạt nghĩa muốn khô già
Cho hồn nguyệt úa quên vườn nhỏ
Khiến mảnh tim buồn hận nghĩa xa
Lạnh bóng mây chiều nơi cảnh cũ
Niềm mơ sẽ cạn hẳn đây mà..!

NL04/12/2018
*****
Loan Nguyen
ĐÔNG LẠNH VÀO TIM

Đêm đông lạnh lẽo ánh sao nhòa
Cảnh vắng se buồn khẽ giọng ca
Bến cũ trăng soi cành lá úa
Rừng xưa gió hú cội thông già
Ôn dòng kỷ niệm ngàn thu vắng
Nhớ mảnh ân tình một thuở xa
Để giọt thời gian mòn mỏi chảy
Đành ôm số phận thế thôi mà/
NPP 04/12/18
*****
Phạm Triều Hải ....

HỒN TRĂNG MÃI SÁNG

Hồn trăng rực sáng dễ chi nhòa
Trộn lẫn vang hòa bản thánh ca
Cảnh dệt thềm yêu tình sẽ thắm
Cành vươn nụ khảm nét đâu già
Luôn ngời trải sắc cho màu trọn
Cứ đượm len đường dẫu nẻo xa
Giẫm lối niềm tin tròn mộng phỉ
Bình minh phủ ánh đẹp luôn mà.

04/12/2018
Phạm Triều Hải
*****
Lê Ngọc Dũng
SỐ NHỌ 

Lời yêu thuở ấy chợt phai nhòa
Một kiếp u buồn giữa biển xa
Cảnh Hạ còn đâu làn sóng cũ 
Trời Thu vẫn đó ngọn thông già
Mang sầu để bụng âm thầm hát 
Khiến tủi theo đời lặng lẽ ca
Mãi giận hờn nhau rồi ngớ ngẩn 
Chìm trong số nhọ vẫn đau mà .

Lê Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét