VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2018

TIẾNG ĐÊM

TIẾNG ĐÊM


Gác nhỏ mưa buồn tạnh đã lâu
Người xa mấy độ ngõ đêm sầu
Âm thầm cuộc tửu mình ta rót
Lặng lẽ manh tình chỉ nó khâu
Giữa bến hồn trăng vàng võ rụng 
Đầu kênh tiếng mõ ngẩn ngơ cầu
Quanh vườn dế tủi than rầu rĩ
Biển mộng sao vờn trắng bãi đâu ./.

LCT 03/12/2018

BÀI HỌA :
*****
Thiên Di
TIẾNG LÒNG

Vắng vẻ bên thềm mãi đợi lâu
Trời đông quạnh quẽ buốt tim sầu
Mơ màng ngõ nhỏ tình thêu vá
Lặng lẽ hiên chiều ái bện khâu
Nữa phút chờ mong hờn tủi nguyện
Tròn đêm nhớ tưởng giận thương cầu
Sương vờn khắc khoải thân hoài nghĩ
Nẻo chạnh mây mờ níu vãng đâu
*****
Loan Nguyen
LẠC VỚI DÒNG TRÔI

Dòng sông lạnh lẽo đã từ lâu
Giữa bến chiều loang trũng gió sầu
Nhũng lá thu tàn ai góp nhặt
Bao mùa nắng rụng kẻ ngồi khâu
Vần thơ mãi nối lời kinh nguyện
Chén rượu còn theo tiếng mõ cầu
Để trống manh đời bên mảnh gối
Nhưng rồi chẳng biết sẽ về đâu/

NPP 03/12/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét