VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018

BẢN TÌNH CA CUỐI CÙNG

BẢN TÌNH CA CUỐI CÙNG

Tóc ủ màu sương bạc nỗi đời
Chân chiều mỏi mệt tháng ngày vơi
Vườn hoa bỏ cuộc vì khô vốn
Mẻ rượu rời canh vẫn thiếu lời
Khập khiễng đi về căn gác nghỉ
Âm thầm trở lại giáo đường chơi
Bài thơ gối mộng sầu miên viễn
Đã giết tình em đủ một thời ./.

LCT 05/12/2018

BÀI HOẠ :
*****
SAU NGÀY RONG RUỔI
Bình đầu

Về bên đáy huyệt gửi cho đời
Giũ hết giang hồ để nhẹ vơi
Mộng trước mươi bà xem chẳng lỗ
Tình sau tám mụ kể ra lời
Mai nằm nghĩa địa đành hoan nghỉ
Mốt chạm thiên đàng phải mãn chơi
Chỉ bấy nhiêu chừng như đủ mệt
Vần thơ có vậy cũng nên thời..!

NL05/12/2018
*****
NGẪM

Vẫn muốn cùng đi suốt cuộc đời 
Cho dù biển cạn núi dần vơi 
Khi mà hết nói vì khô giọng 
Lúc ấy nhìn thôi bởi cạn lời 
Nào biết giữa đường người bỏ mộng 
Chẳng ngờ cuối phố họ dừng chơi 
Giờ đây tóc trắng thường suy ngẫm 
Chỉ đã vì yêu.... có một thời

Nganha
*****
Dư Âm
TIẾC BUỔI XUÂN THỜI!!!
Nhiều hôm nẫu phận ít vui đời,
Lặng lẽ đêm ngày xót chẳng vơi!
Lục mãi khoang lòng đâu đủ vốn,
Tìm quanh nẻo dạ vẫn khan lời!
Như vừa rã mệt mong rời nghỉ,
Tựa đã bơ phờ muốn khỏi chơi!
Lối mộng giờ đây sầu cảnh viễn,
Lần khân chạnh tiếc buổi xuân thời!!!
*****
TÌNH YÊU KHÔNG TUỔI
Là do tạo hoá của muôn đời
Trút bỏ ưu phiền sẽ nhẹ vơi
Khúc nhạc trao rồi đâu kể lỗ
Vần thơ giữ lại cứ xem lời
Từng hôm nắng nhạt mơ màng ngủ
Những tối trăng ngà tản bộ chơi
Cuộc sống yên bình luôn trẻ mãi
Tình yêu thắm lại dẫu qua thời.

Kim Nhung 05/12/2018
*****
LỐI NHỎ MÌNH TA

Níu nữa mà chi cả cuộc đời
Thân giờ riệu rã áng chiều vơi
Đìu hiu bạc bẽo tình bay vốn
Ảo não thờ ơ ái cạn lời
Mộng hết đông sầu thôi vãng nghỉ
Mơ tàn hạ xót chẳng buồn chơi
Thầm ra nẻo vắng vùi duyên lỡ
Mãi chạnh hồn đau tủi đắng thời.
******
KHÚC NHẠC SẦU

Đàn ai gãy khúc hận cho đời
Trỗi điệu thăng trầm chẳng thấy vơi
Bến cũ câu hò lơ lửng giọng
Bờ xưa tiếng hát ngẩn ngơ lời
Xuôi dòng sóng vỗ sương còn đảo
Ngược bãi mây tràn gió bỏ chơi
Nhớ mảnh tình hoang ngày tuổi dại
Mà tan nát cả buổi đương thời/
NPP 05./12/18
*****
CHỈ VÌ ANH
Cùng anh vững bước ở trong đời
Dẫu nắng phai dần biển cạn vơi
Để ngõ tưng bừng chim vọng tiếng
Cùng hiên rộn rã sáo vang lời
Ân nồng đã quyện bên chiều nghỉ
Nghĩa ấm đang lồng cạnh buổi chơi
Tóc ngã màu sương tình chẳng bạc
Triều dâng sóng cuộn vẫn theo thời
*****
HOÀI NHƠI
Cỏ cũng vàng tương khóc ly dời
Người sao chẳng luỵ tiếng tình khơi
Đời ta dẫu biết yêu là lỗ
Mấy kẻ không thương lại mãi lời
Trẻ thích ngao xào mê mỹ tửu
Già nua cháo nhạt cũng hoài nhơi
Khi nào thể xác tâm rời rả
Mới nhận rằng thân bỏ mặt đời...
HT Ngày 05/12/2018
*****
HẾT ĐỜI...

Kèn chiêng khấn liệm lão qua đời 
Xắp nhỏ than gào lệ đã vơi 
Đắng nỗi bà Tư nào nhỏ lệ 
Buồn cha trưởng xóm mãi tuôn lời 
Ngày ông chức trọng toàn thôn hãi 
Bữa nó tay chàm chả mụn chơi 
Mỗi lúc thầy tu cầu nguyện chỉ... 
Là như cũng biết kẻ tiêu thời

Nguyễn Châm - 051218
*****
Đối họa với Nguyễn Châm 
CÒN HĂNG

Lỡ trớn vào phiên chẳng ngại đời
Nghe đồn mụ nói rổ tình vơi
Hồi hôm tréo cẳng bà than lỗ
Bữa nọ quàng chân ả nói lời
Giận dỗi đôi lần toan tính bỏ
Ghen hờn mấy bận tỏ tình chơi
Chiều qua thết đãi liền xung trận
Lại nghĩ còn hăng tưởng hết thời ./.



LCT 05/12/2018
*****




TRÁCH AI ? 
Vài ly nốc cạn để quên đời 
Thế sự gây phiền mãi chẳng vơi 
Thuở trước ngày đi thề giữ hẹn 
Giờ đây trở lại nuốt ngay lời 
Bao lần phẫn chí khuyên ngừng nghỉ 
Những bận xiêu lòng dặn tiếp chơi 
Tự hỏi hay là ta mắt viễn 
Nhìn xa chẳng rộng kém xu thời ? ./.
________Huan Tran 05-12-2018
*****
LỬA LÒNG
Hoài ươm mộng ấm tỏa bên đời 
Đức hạnh chu toàn sẽ chẳng vơi
Vạn buổi tình trao giòn giã tiếng
Nghìn hôm nghĩa bện đắn đo lời
Phong trần kiếm bỏ xa ngày dạo
Lãng Tử thân gìn lánh cuộc chơi
Nẻo phúc cầu xây thềm lộng lẫy
Hồng lên ngọn lửa đắm say thời.
05/12/2018


Phạm Triều Hải

*****
OÁN HẬN ĐỜI CAY 
Chìm trong chén tửu nguyện xa đời
Số mệnh phong trần mãi chửa vơi
Nợ trải buồng tim sầu rã tiếng
Hồn treo bọt nước tủi khan lời 
Luôn hờ hững phận tim nào nghỉ
Bởi xót xa lòng nghĩa lại chơi 
Vẫn phải trầm kha cùng giấc mộng
Nghìn thu lạc lối dẫu cam thời .

Lê Ngọc Dũng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét