VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 6 tháng 12, 2018

SỢI KHÓI MONG MANH

SỢI KHÓI MONG MANH

Giã biệt đời nhau vắng buổi chờ
Chen dòng mực tím dỗ vần thơ
Buồn trong kẽ mắt hồn chao lệ
Lạnh giữa màn đêm sóng đảo bờ
Gió lửng lơ tàn hoa rụng rã
Mây thờ thẫn cuộn bến chìm mơ
Ngàn sao vẫn nhập nhằng trên biển
Bỏ cuộc đời sau dãy khói mờ ./.

LCT 06/12/2018
BÀI HOẠ :
*****
Di Thiên
TÌNH NHƯ SƯƠNG KHÓI

Vãng lối hồn vương giận nẻo chờ
Đông sầu mượn bút cảm đề thơ
Lìa xa phố cũ buồn rưng lệ
Biệt cách chiều xưa nẫu khảm bờ
Nhớ buổi phân kỳ đau riệu rã
Thương ngày vắng trở chạnh tàn mơ
Mà mong hóa não nề tâm tưởng
Bởi lẽ tình như khói bụi mờ
*****
Loan Nguyen
MỘT MẢNH TƠ LÒNG

Nào ai có thấu nỗi mong chờ
Dạ vẫn đêm ngày ấp ủ thơ
Chỉ sợ con thuyền không nhớ bến
Rồi lo sóng biển sẽ quên bờ
Đêm tìm nối mộng miền xa nhớ
Buổi ước neo tình nẻo vắng mơ
Chẳng muốn mùa đông về lạnh lẽo
Sầu giăng kín cả phố trăng mờ/
NPP  06/12/2018
*****
Huan Tran
ĐỔI THAY 

Ngày đi ấp ủ nỗi mong chờ 
Vẫn để bao chiều dệt áng thơ 
Những buổi thương lòng mi rướm lệ 
Nhiều đêm tủi dạ sóng xô bờ 
Rồi khi đã hết vui niềm mộng 
Sẽ bảo không còn đẹp giấc mơ 
Rã mái khua chèo tan bọt biển 
Tình yêu cũng chỉ tựa sương mờ ./.
________Huan tran 06-12-2018
*****
TÌNH MƠ
Nhiều đêm đã gặp dáng ai chờ
Lạc giữa khung trời tuổi ấu thơ
Nẻo cũ mây hồng giăng ngập bến
Đường xưa nắng nhạt phủ loang bờ
Rồi ngơ ngẩn nhớ... hờn canh mộng
Bỗng thẩn thơ buồn... giận giấc mơ
Có phải vì ta thường lỗi hẹn
Mà em chẳng đợi ánh sao mờ
*****
Phù Vân Mộng
Luyến Tình Thi Lữ

Gác lẻ từng đêm mỏi mắt chờ
Cung đàn luyến vọng ấm lời thơ
Người xa sóng lệ nhòa trăng nước
Kẻ vắng dòng thu ngập bến bờ
Đốt vạt đông hàn ru giấc ngủ
Thiêu guồng bấc lạnh dỗ niềm mơ
Hồn em vấn mãi tình viên khách
Mạch bút thời gian chửa xóa mờ.

NL
6/12/2018
*****
NỖI U HOÀI

Tình tôi một kiếp chỉ mong chờ 
Lệ nhỏ tuôn hàng sũng áng thơ
Ngớ ngẩn nhìn trăng sầu cõi dạ
Đìu hiu nhuộm bóng trải bên bờ
Bao ngày ủ mộng âm thầm đón 
Mỗi bận cơi hồn khắc khoải mơ
Chỉ thấy hoài u buồn quạnh quẽ 
Tìm quanh kỷ niệm mắt cay mờ.

06/12/2018
Phạm Triều Hải
*****
Dư Âm
VÀO ĐÔNG...!
Vì lâu chẳng gặp đã mong chờ,
Cứ mỗi đêm về lại thẩn thơ!
Những buổi u buồn hay rớm lệ,
Nhiều hôm khắc khoải mãi đeo bờ!
Bên thềm gió cuộn anh rời rã,
Dưới bãi sương luồn ả mộng mơ!
Lặng lẽ ngồi trông vời góc biển,
Vào đông bóng nguyệt vẫn lu mờ!!!
*****
NGÀY ẤY

Chiều thu khắc khoải lại trông chờ
Những cuộc sum vầy thuở ấu thơ
Chỉ giữ làn mây choàng cạnh bến
Nào hay giọt nắng phủ ngang bờ 
Ta còn nhớ mãi phương trời mộng
Nó vẫn thương hoài cảnh nguyệt mơ
Mệt mỏi tình duyên vì sóng bão 
Làm đau đớn phận giữa trăng mờ .

Lê Ngọc Dũng
*****

Hải Hoàng
QUÊN ĐI

Bạc bẽo lòng ai chả muốn chờ
Bao ngày nhỡ hẹn tủi dòng thơ
Thời gian thuở ấy đau hồn ngực
Kỷ niệm chiều nay nẫu bốn bề
Vẫn tưởng đầu xuân còn nhớ gợi
Nên đành cuối hạ chẳng cầu mơ 
Thì thôi rũ sạch niềm riêng trước 
Giữ lại làm hoen mắt đỏ mờ

07/12/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét