VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

TRĂNG MỘNG

TRĂNG MỘNG


Trăng nằm thổn thức giữa dòng sâu
Mộng vẫn còn neo bến buổi đầu
Những lá thu vàng trôi mặt cỏ
Đôi dòng lệ úa đẫm trời ngâu
Vần thơ nối nhịp buồn than vãn
Chén tửu chờ phiên khẽ nguyện cầu
Trả nhớ nhung cùng câu vĩnh biệt
Con đường trước mặt sẽ về đâu ./.

LCT 24/10/2018

BAI HOA :
**********
Tòng Trần
NỬA CUỘC TÌNH

Nửa cuộc ân nồng mãi nhớ sâu 
Vầng trăng thổ lộ mối duyên đầu
Nghiêng mình ghẹo thiếp vui đời cỏ
Ngã dáng trêu chàng tỏ mộng ngâu
Rượu ái mềm môi nào để vãn
Lời thuơng dẻo miệng lắm cơ cầu 
Đêm này chửa mãn đành ly biệt
Rối cuộn tơ lòng hỏi gỡ đâu. 
24/10/2018.
*****
Hữu Thiên
BUÔNG TAY

Chỗ của ta nằm đáy huyệt sâu
Vùi chôn tất cả mộng yêu đầu
Cho tình úa lạnh chiều mưa bão
Để nghĩa tan mờ sớm lệ ngâu
Buộc tiễn người đi rời trở lối
Đành đưa họ bước khỏi qua cầu
Khi niềm ái mỏng dần phai nhạt 
Níu mãi chi rồi chẳng được đâu..!

NL24/10/2018
*****
Trung Nhẫn
THƯƠNG HOÀI
Nđt-ltvt-ntvv 
Mạnh mẽ mang về ở vực sâu
Tình yêu lãng mạn thuở ban đầu 
Xanh màu dẫu phải bơ phờ gió 
Trắng nẻo cho dù lạnh lẽo ngâu 
Cảnh cũ giăng đèn, đêm Chúa ngự
Người xưa nhỏ lệ, tiếng Kinh cầu 
Êm đềm khoảng lắng nâng dòng nghĩ... 
Những ái ân còn trải tận đâu ?!
.
Trung Nhẫn 24/10/2018
*****
Thương Hoài
THOÁNG MƠ..

Là người vứt bỏ mối tình sâu .
lấy cớ chi đâu ..tiếc buổi đầu .
chỉ có tôi đây là phải khổ..
Ôm sầu nhớ bậu đếm trời ngâu
Hàn băng nước mắt buồn chua chát
Đắng giọt men cay nối nhịp cầu.
Xé nửa vầng trăng thuyền đủ nhỏ..
Đưa về Việt Bắc.. bậu nơi đâu..?
*****
Diệu Tiên
ĐÔNG SẦU (mđ)

Gió thổi muôn chiều lộng ngõ sâu
Làm tôi bỗng nhớ chuyện ban đầu
Đông dày thuở nọ người che rét
Lối cũ hôm này tiết chuyển ngâu
Tưởng dáng anh về qua điểm hẹn
Bừng tim Nhỏ đứng đợi duyên cầu
Nhưng lời nguyện ước hoài dang dở
Lãng tử bây giờ lạc chốn đâu …?

Dt…24/10/2018 
*****
Lê Ngọc Dũng
CẦN LẮM MỘT BỜ VAI

Họ vẫn mơ màng sống ở đâu ?
Hoài ôm giá lạnh của duyên đầu
Khi buồn chén tửu nâng nhành liễu
Lúc ngẩn con thuyền đỡ giọt châu
Chẳng biết tình yêu hờ hững nguyện
Nào hay nỗi nhớ thảnh thơi cầu
Mong rằng nhẹ nhõm xa lìa đắng
Mãn hạ nghiêng lòng trước biển sâu.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Nguyễn Kim Oanhh
BÓ TAY

Lặng lẽ đi về té vũng sâu
Hò la cố quẫy ngập ngang đầu
Nào hay cột chắn xiêu vì nẫu 
Chẳng rõ đường làng lụt bởi Ngâu
Ngước mặt càng cao mong họ bấu
Ghìm môi thật chắc để tôi cầu
Hồi lâu sặc nước tràn vô Chậu 
Rốt cuộc không khều MỴ ở đâu ?
*****
Củu Long Giang
RỚT VỰC SÂU

Lỡ để ân tình rớt vực sâu
Vùi chôn hạnh phúc thuở ban đầu 
Ru hồn giá lạnh bên triền cỏ
Gửi mộng hoang tàn giữa tiết ngâu
Vắng vẻ trời đêm còn mãi nguyện 
Trầm ngâm buổi sáng vẫn luôn cầu
Bây giờ nghĩ lại tìm sao thấy
Lặng lẽ đi rồi biết ở đâu.

CLG. 24/10/2018


*****
Loan Nguyen
MƯA VÀ NỖI NHỚ


Thưở ấy ân tình mãi lắng sâu
Đường mơ khắc khoải mối duyên đầu
Đêm chờ lạc lõng nhìn mưa trắng
Sáng đợi âm thầm đếm giọt ngâu
Mãi tiếc vòng tay chiều cuối bến
Nào quên ánh mắt buổi trên cầu
Câu thề bất chợt vùi theo gió
Để những đêm về mộng vắng đâu/

NPP 24/10/2018
*****
Dư Âm
DUYÊN TÀN...!
Ủ rũ bao lần dưới miệt sâu,
Vì hay nhớ lại thuở ban đầu!
Đêm về ngắm nguyệt bên triền cỏ,
Buổi đến trông trời giữa đợt ngâu!
Những tưởng ân nồng nên ước nguyện,
Ngờ đâu ái nhạt phải xin cầu!
Ơ hờ khắc khoải tình ly biệt,
Chẳng rõ duyên tàn rụi tới đâu!!!???
*****
 Bài đối họa
LỖI LẦM
(Tnv-nđt-ltvt-ntvv)

Con đường trước mặt đã chìm sâu
Lối cũ vườn xưa kỷ niệm đầu
Nhạt ánh trăng tà soi bãi biển
Phai làn khói nhẹ thả triền ngâu
Người đi bỏ lại hình trên bến
Kẻ đợi còn ôm bóng giữa cầu
Vỡ mối duyên lòng ôm khổ hận
Tin nàng mất biệt hỏi vì đâu ...

Tin nàng mất biệt hỏi vì đâu
Chẳng lẽ hằng đêm cứ nguyện cầu
Những đợt mưa lòng giăng lối cỏ
Bao lần mắt lệ dõi vườn ngâu
Hờn không thể gặp lần mong cuối
Oán dễ nào quên buổi hẹn đầu
Một mảnh tơ tình đau đớn rã
Nên đành phải nhận oán thù sâu ./.

LCT 24/10/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét