VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

CHUYỆN GIÓ TRĂNG

CHUYỆN GIÓ TRĂNG


Mỗi độ thu về gió hỏi trăng
Ngoài khơi biển lạnh có hay rằng
Con thuyền lạc nẻo còn ôm sóng
Lệch nước xuôi bờ vẫn đẩy băng
Lối mộng đầy hương người nỡ bỏ
Thềm hoa đủ sắc họ đem chằng
Trông dòng thế sự buồn bao nỗi
Bởi cội nhân tình rõ rối nhăng ./.

LCT 25/10/2018

BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
TÌNH PHAI 
NĐT 
.
Sau cùng cũng chỉ có vầng trăng 
Rõ thấu lòng ta vỏn vẹn rằng ...
Thủ nghĩa bao ngày sầm sập sóng 
Ôm lòng lắm chuyện bẽ bàng băng 
Tình phai dẫu có hoài cam giử
Nắng mãn dù cho mải* ghịt chằng
Lặng lẽ mà nghe sầu rỉa rói...
Cung đàn lỗi nhịp sửa càng nhăng
.
Trung Nhẫn 25/10/2018
*****
Hữu Thiên
TRĂNG NHÌ NHẰNG

Đêm nằm dỗ mộng thấy nàng trăng
Giữa giấc nồng say chị bảo rằng 
Chẳng ngọt tim mầy như lõi đá
Không bùi máu gã tựa lòng băng
Tình cho chớ vỗ rằng hay buộc
Ái tặng nào xơi ngỡ gỏi chằng
Cự cãi đôi lời sau thức tỉnh 
ra là ngủ mớ chạm nùi nhăng..!

NL25/10/2018
*****
Dư Âm
THẢ MỘNG...!
Đêm nằm thả mộng dưới vầng trăng,
Ngỡ gió lần qua nhủ nhẹ rằng!
Ảo não bao chiều trông vạt sóng,
Âu sầu mấy buổi dõi đường băng!
Vì sao ái đượm ai đành bỏ...,
Cớ lạ tình thơm kẻ nỡ chằng...!
Tưởng vọng duyên tàn cho đến nỗi,
Nghe chừng cõi dạ cứ nhằng nhăng!!!
*****
Thương Hoài
Đã hết.

Đã hết... không Còn chuyện gió trăng
Lòng em sỏi đá tựa ai rằng
Tim yêu buốt lạnh tình nghiêng ngã
Sóng đến bờ xô nước phủ băng
Hỏi đấng cao sanh bao tuổi sống..?
Thiên đàng bể ái thác ..còn chằng
Buồn vui lẫn lộn tim chao đảo
Tiếng gọi thương trường cháy rối nhăng..
*****
Nguyễn Kim Oanhh
KỂ CHUYỆN ĐIÊU

Âu sầu chẳng thiết giỡn cùng trăng 
Gió tỉ tê mây khẽ bảo rằng
Ở chốn phòng loan vò võ đợi 
Nơi này ngõ uyển lẻ loi băng
Bơ phờ kỷ niệm từng vun đắp
Nghiệt ngã thời gian mãi néo chằng 
Rũ rượi hôm này ôm quả đắng 
Tin người trắng trợn đã lăng nhăng
*****
Loan Nguyen
VẦNG TRĂNG NHỚ 

Buông dài vệt sáng của vầng trăng
Lữ khách về ngang ướm hỏi rằng
Gió trở đông gầy khô cuộn lá
Sương đùn hạ trắng héo mùa băng
Thời gian chẳng thốt mà đi biệt
Kỷ niệm còn ghi phải níu chằng
Vén mảnh đêm tàn mi gợn khẽ
Gom đầy sợi nhớ bóng nhòa nhăng/

NPP 25/10/2018
*****
Bài đối họa
RỐI REN
(Nđt-ltvt-ntvv)

Ngõ quạnh đêm buồn cảnh vắng trăng
Hờn ai lệ đổ biết đâu rằng
Khung trời lửa hạ vùi đông tuyết
Cửa mộng men tình đẫm giá băng
Gột rửa vần thơ người trốn giữ
Chùi lau mặt chữ đứa quên chằng
Duyên trần cũng chỉ là cơn mộng
Thấy giữa canh dài đủ chuyện nhăng ./.

LCT 25/10/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
ĐÊM CÔ TỊCH

Ta buồn lặng lẽ ngắm nhìn trăng
Giữa tiết trời đông chợt nhủ rằng
Mộng đã đem lòng chôn với lửa
Mây còn phủ nguyệt giỡn cùng băng
Sầu vương kẽ mắt cành hoa rụng
Tủi dưỡng vần thơ kén nhện chằng
Biết cảnh âu sầu đang vọng mãi
Nhưng nào đỡ nổi cuộc tình nhăng.
Lê Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét