VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ

CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ


Lại nổi chìm trong bãi sóng đời
Năm tàn tháng lụn khổ nào vơi
Nhiều khi ngủ mộng về bên chúa
Lắm bữa nằm mơ ở cạnh người
Bỏ những cơn phiền sau nắng rụng 
Quên từng cảnh muộn cuối chiều rơi
Và không phải hận thù nhau nữa
Cũng chẳng còn trông ánh mặt trời ./.

LCT 26/10/2018


BÀI HỌA :
*****
Trung Nhẫn
ẨN SĨ
Nđt-ltvt-ntvv 
.
Ngày mai vẫn đến nhẹ bên đời
Mọi thứ đau buồn hẳn sẽ vơi
Quãng sáo êm đềm thôi gửi bạn 
Bài thơ lãng mạn hết trao người
Tan tầm dõi cảnh màn sương kéo
Trở bữa xem chiều cọng lá rơi
Oán hận dần trôi về cõi ảo.........!
Phù danh trả lại áng mây trời
.
TRUNG NHẪN 26/10/2018

*****
Tòng Trần
MÃI THAN ĐỜI

Vì sao lại cứ mãi than đời
Chứa đựng chi nhiều sẽ chẳng vơi
Ngủ một đêm dài xa cõi Chúa
Nằm bao giấc thẳng cận nơi người
Ân nồng chỗ thiếp làm sao rụng 
Hạnh phúc bên chàng đỡ phải rơi
Đã mất gì đâu mà hận tủi
Rồi kêu với gọi hỏi ông Trời..
26/10/2018.
*****
Hữu Thiên
VẪN TIẾC
Mạ đề

Ngồi thêm mấy buổi cũng xong đời
Lọn năng bên thềm đã giảm rơi
Bỏ gánh phong trần quên ngõ nguyệt
Rời hiên thế tục trả canh người
Say làn gió muộn chưa đành bỏ
Đắm vạt mây khờ chẳng nỡ rơi
Mãi ngẩn ngơ hồn nên gượng cố
Rồi lo hết được dõi chân trời..!

NL26/10/2018
*****
Dinh Tuan Minh
ƠN ĐỜI 
Dù sao cũng phải cảm ơn đời 
Buổi giận đêm hờn đã dịu vơi
Bởi giữa dương trần đang nhớ bạn 
Vì trong cõi tạm vẫn thương người 
Ân tình muốn được đừng rơi rụng 
Kỷ niệm mong rằng sẽ hết vơi
Dẫu hiểu yêu thầm hay ngóng đợi 
Mà sao thấy lạc giữa khung trời
*****
Dư Âm
SƯỚNG THÂN ĐỜI!!!
Ngày nay ngẫm lại sướng thân đời,
Khổ cực như chừng đã có vơi!
Những tưởng vui vầy bên ngực chúa,
Và hay khấp khởi cạnh tay người!
Âm thầm dõi áng mây chiều rụng,
Lặng lẽ trông đùn gió buổi rơi!
Chỉ mộng đong đầy hơn thế nữa,
Về sau hạnh phúc mãi xanh trời!!!
*****
Loan Nguyen
SÓNG TÌNH

Mình em lệ đẫm giấc mơ đời
Cõi mộng bao ngày đã cạn vơi
Nhặt mối tình hoang chiều đón bạn
Tim hương vị cũ tối trao người
Đôi lời thuở ấy mùa hoa rụng
Vạn ý hôm nào buổi nắng rơi
Biết chẳng bao giờ chung lối được
Mà sao vẫn mãi ngóng bên trời/

NPP 26/10/2018
*****
Thương Hoài
Ước mộng
Ước mộng bên nhau suốt cuộc đời
Vui buồn sướng khổ sóng đầy vơi
Ly boy chính diện duyên vàng đá..
Cạn chén nghiêng mình ngã cạnh người..
Giản dị bên nhau nhìn . Tuyết rụng
Mơ chi lầu tía để Trăng Rơi
Anh yêu.. sẽ mãi không rời nữa
Nắm Chặt Tay Nhau đón mặt trời
*****

Diệu Tiên
THẾ SỰ TRÊU ĐỜI

Trần gian thế sự mãi trêu đời
Oán giận ghen hờn phải giũ vơi
Khẽ lắng tâm hồn theo cửa Phật
Thầm dâng nến mõ ở bên người
Không cần hạnh phúc lời đưa đẩy
Sẽ ngại ân tình kẻ đánh rơi
Giữa chốn bồng lai nhiều khẩu nghiệp


Thà ta đắc đạo cõi mây trời…
*****
Hà Ngân
NGÁN NGẪM 

Sống cũng dần qua hết nữa đời 
Mà rằng nợ cũ chẳng hề vơi 
Ngày qua chục trứng còn vay họ 
Tháng trước vài trăm vẫn nợ người 
Ngẫm lại thân nghèo lòng thấm nghẹn 
Suy cùng phận hẩm lệ trào rơi 
Mong khi vào mạng hầu thư giãn 
Lại phải lu bu chuyện thấu trời ...
******
Bài đối họa
NỐT THĂNG TRẦM
(Nđt-ltvt-ntvv)

Khắc khoải vần thơ lạnh nỗi đời
Canh tàn chén rượu chẳng hề vơi
Chìm đêm nguyệt khuyết còn mơ biển 
Liệm mảnh tình hư bỗng thấy người
Đỏ bốn phương trời mưa bụi rã
Đen toàn mặt cỏ khói mù rơi
Ngồi trên ngọn lửa đừng lo cháy
Nghĩ kiếp phù du lại rủa trời ./.

Lê Cảnh Tiến 26/10/2018

2 nhận xét:

  1. Một mình ND tung tăng,tha hồ đọc thơ xướng họa hay mà ứ sợ có ai dành đọc với mình nè,chúc anh trai BTG cùng thi hữu đêm an vui ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm . Chúc em luôn vui hạnh phúc đong đầy nhé Ngọc Dung

      Xóa