VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2018

TÀN THU

TÀN THU


Xóm cũ tàn thu lạnh chuyển mùa
Đông về trước ngõ mộng đời chua
Bầy ong bỏ nhụy không còn hút
Lũ bướm rời hoa chẳng rộn đùa
Nhạt cảnh trăng chiều chao sóng vỗ
Phai làn gió muộn đảo bờ khua
Ngày vui cũng cạn như dòng chảy
Của bến hoàng hôn gợn bã lùa ./.

LCT 27/10/2018
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
TRÁI ĐĂNG

Ngồi nghe chạnh nhớ buổi giao mùa
Nghĩ lại đêm tình hẳn quá chua
Nẻo cũ ong tìm vui đến nghịch
Bờ xưa bướm lượn thỏa vô đùa
Đìu hiu bóng nguyệt buồn đau vỗ
Lặng lẽ hương đời tủi xót khua
Nuốt lệ nhưng lòng như vẫn chảy
Trào dâng bão sóng dạ cay lùa..!

NL27/10/2018
*****
Tòng Trần
VÔ MÙA

Vào đông ruộng rẫy lúa vô mùa
Lạnh lẽo không làm nước phải chua
Dẫu có bầy sâu tìm nẻo đục
Dù cho lũ bọ kiếm nơi đùa
Mong đời hạnh phúc luôn mầm nẩy
Ước phận no đầy mãi tuổi khua
Mỏi ngóng tình ân tràn tận cõi
Mòn trông mộng ái chẳng sương lùa.
27/10/2018.
*****
Trung Nhẫn
MÔNG LUNG
Nđt-ltvt-ntvv 
.
Càn khôn đã chuyển tiết giao mùa 
Trĩu nặng thêm nhiều nẻo chát chua 
Lạnh lẽo sau vườn hoa bưởi rớt
Đìu hiu vạt cải quãng sương lùa
Tâm, dường tĩnh lặng chờ chuông đổ...
Cảnh, ngỡ an bình đợi gió khua...
Thế sự tuồng chung dừng đuổi mãi.
Mà sao lại chẳng "dễ như đùa"
.
Trung Nhẫn 27/10/2018
*****
Loan Nguyen
MƯA CHIỀU KỶ NIỆM

Người đi giã biệt đã bao mùa
Cõi mộng tuôn trào thấm vị chua
Kẻ buốt vì duyên thầm kín gởi
Người đau bởi cảnh trái ngang đùa
Sầu lây kỷ niệm chiều mưa trút
Khổ quấn canh đời buổi gió khua
Cứ ngỡ trầu cau hằng mọng trái
Nào hay nguyệt liễu đắng cay lùa

NPP 27/10/2018
*****
Nguyễn Kim Oanhh
VỊ ĐẮNG 
Tình kia nhạt nhẽo đã bao mùa
Ái ngọt trong đời chuyển vị chua 
Tiết trở chim trời im chẳng hót
Đông sang sóc đất ngủ thôi đùa
Nghe chao đảo phận y thuyền lướt
Thấy ngả nghiêng lòng hệt mõ khua
Nức nở từng canh tràn lệ đẫm 
Mơ chi tiếng bấc ngã song lùa
*****
Nguyễn Châm
PHẬN HẨM... 

Vừa khi trở tiết lạnh sang mùa 
Cũng lúc em liền dở giọng chua 
Cứ tưởng lời đưa ngàn điệu vũ 
Nào hay nó bảo một câu đùa 
Chiều nay có cậu vàng cây gửi 
Buổi nọ thêm chàng mão áo khua 
Xót nỗi mình xui đành ngậm tủi 
Vườn không thiếu bạn đẫm men lùa

Nguyễn Châm - 271018
*****
Dư Âm
TÀN THU!hoạ y đề:
Tàn thu đã trở lạnh giao mùa,
Cảm thấy đông về nặng nỗi chua!
Lũ sóc nâu nào ham nhảy nghịch,
Bầy chim nhạn chẳng thích nô đùa!
Nghiêng chiều lặng mất con triều vỗ,
Hửng sáng nghe còn đợt mõ khua!
Ước vọng thời gian lờ lững chảy,
Mà duyên lắng đọng dễ chi lùa!!!
*****
Kim Nhung 
ĐỢI CHỜ
Vườn sai mận chín dẫu đang mùa
Quả sẫm nhưng mùi vị chát chua
Lũ kiến tham mồi không gặm thử
Đàn chim giữ nhiệt chẳng ham đùa
Vào Đông ngõ quạnh sương mờ lắng
Vẳng nhạc chuông đồng gió khẽ khua
Mỏi đợi ai về thăm xóm cũ
Bờ mi lệ rũ cửa song lùa.

Kim Nhung 27/10/2018
*****


ĐAU TỪNG NĂM THÁNG

Hoài đau quặn thắt bởi giao mùa
Khóe lệ buông dài ảo não khua
Để giấu tình yêu ngày bạn giỡn
Và lau phút hẹn buổi em đùa
Tim này vẫn phủ trăm lời đắng
Nghĩa ấy đang chìm vạn nẻo chua
Chuyện cũ nào phai còn bóng bẩy
Hằn in nhật kí hỏi sao lùa...?

Lê Ngọc Dũng
*****
GIÓ GIAO MÙA
Nằm nghe khoảng lặng gió giao mùa
Ướp đủ hương nồng lẫn vị chua
Cạnh bản tìm hoa đàn bướm giỡn 
Đầu thôn rọi nắng lũ chim đùa
Còn đâu kỷ niệm êm đềm vỡ
Hết cả ân tình lặng lẽ khua
Cứ tưởng thuyền mơ về bến cũ
Nào hay một bóng mảnh trăng lùa... 
CT 06.11.18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét