VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

MÙA ĐÔNG & CUỘC ĐỜI

MÙA ĐÔNG & CUỘC ĐỜI


Mùa đông trở lạnh nắng thu rời
Tuổi tác đang dần rẽ cuộc chơi
Én vẫn tìm xuân ngoài mặt biển
Người đem giết mộng ở hiên đời
Sân chiều đã rụng làn mây úa
Ngõ vắng không còn vạt cỏ tươi
Vệt nắng hoàng hôn buồn thảm não
Nhìn theo bỗng nghẹn đắng bao lời ./,

LCT 28/10/2018
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
RỒI CŨNG ĐẾN

Sẽ phải ngồi xem ngọn gió rời
Ta đành một lúc phải dừng chơi
Niềm vui đã chạm gần bên lối
Mạch sống vừa sa giữa đỉnh đời
Tóc điểm thời gian tình cũng nhạt
Vai hằng kỷ niệm nghĩa nào tươi
Nghìn thu gửi giấc sau lòng mộ
Hỏi có còn ai mộng lỗ lời ..!

NL28/10/2018
*****
Tòng Trần
MƠ THỜI XUÂN HẠ

Lạnh lẽo vì đông trở bấc rồi
Nên đành bỏ lại mối tình chơi
Thuyền quên bến cũ tìm nơi biển
Gió lạc rừng xưa dõi nẻo đời
Để cõi tâm hồn đau chợt úa
Cho vùng đáy dạ khổ nào tươi
Hoài mơ sức trẻ thời xuân hạ
Mãi mộng bền dai tuổi thắm lời. 
28/10/2018.
*****
Củu Long Giang
NGÀY MỚI

Sớm dậy mà sao mỏi rã rời
Hay vì đến tuổi tạm ngừng chơi
Bình minh vẫn đẹp trong lòng biển
Cuộc sống còn êm giữa mảnh đời
Để gió âm thầm qua bãi cạn
Cho chiều lặng lẽ trải vườn tươi
Hoàng hôn tím cả dòng sông cũ 
Nghĩ ngợi làm chi chẳng nói lời.

CLG. 28/10/2018
*****
Loan Nguyen
DĨ VÃNG NHẠT NHÒA

Thở ấy người đi chợt rã rời
Đêm buồn chỉ có một mình chơi
Lần đau lệ đẫm vùi hương gió
Buổi nhớ lòng chao cuộn sóng đời
Đã hết câu nồng thơ cũng úa
Thôi rồi ý nhạt nắng nào tươi
Ngày trôi vụn vỡ sầu riêng bến
Khoảnh khắc từ ly bỗng cạn lời/

NPP 28/10/2018
*****

Nguyen Hang

ĐOẢN KHÚC TÌNH THU 

Khúc đoản tình thu đã biệt rời
Mây hờ hững gió chẳng còn chơi
Dày bao giận tủi nhân buồn thế
Nặng những sầu thương cảnh khóc đời
Phải mộng trăng vàng ru sắc huyễn
Hay thề đá tảng cạn màu tươi
Chiều hoang bến cũ mờ sương lạnh
Mãi vướng niềm đau nghẹn cả lời
*****
Đối họa
TIẾNG ĐÊM
(Nđt-ltvt-ntvv)

Tàn đêm rượu chuốc mãi không rời
Lỡ cuộc nên đành bỏ tối chơi
Có lẽ vì quên vùng tuổi mộng
Nào hay chẳng nhớ giọt thơ đời
Bên thềm gió gợn vườn hoa đỏ
Cạnh bãi sương vờn đám cỏ tươi
Đỏ bóng hoàng hôn vừa chạm ngõ
Đàn ai vỡ tiếng nhạc không lời ./.



LCT 28/10/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
MỘT MẢNH ĐỜI 

Nắng đổ vàng hiên mệt rã rời
Bao làn bấc gọi phải ngừng chơi
Vì thương lũ trẻ nằm bên lối
Sẽ kiếm nhành hoa đặt giữa lời
Để mỗi tâm hồn luôn sáng đẹp
Cho từng số phận mãi nồng tươi
Hằng mơ ước nguyện đừng trôi nổi
Chặn kiếp nghèo kia thỏa mãn đời.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Dư Âm
ĐỢI ĐẾN RÃ RỜI!!!
Mỏi đợi người xa đến rã rời,
Thu tàn não nuột chẳng thèm chơi!
Buồn trông vạt sóng xô bờ biển,
Nẫu thấy niềm mơ đẩy cuộc đời!
Những buổi đông tràn đơ mặt úa,
Bao ngày tiết trở rụi mày tươi!
Đìu hiu một bóng tàn hoang bãi,
Cảm nghĩ từ nay bó buộc lời!!!
*****
Nguyễn Phượng
MÙA ĐÔNG LẠI ĐẾN 

Mảnh nắng chiều loang cũng vội rời 
Mây buồn rã rượi hổng thèm chơi 
Làn sương khẽ chuyển theo dòng nước 
Ngọn gió thầm lay giữa bến đời
Tiết trở đông tràn hoa lại úa 
Thay mùa bất tạt lá nào tươi
Màn đêm vắng lặng sầu thương trổi 
Liễu rủ tàn canh chẳng thốt lời 
Nguyễn phượng

2 nhận xét:

  1. Bài thơ hay,huhhu...tâm trạng lại giống em gái nữa chứ,chúc anh trai BTG ngày chúa nhật AN VUI anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em thật nhiều . Nơi này chỉ còn anh và mùa đông ở lại . Chúc em ngày nghỉ tuyệt vời nhé . Còn mùa đông vẫn còn theo ta đến cuói cuộc đời em ạ

      Xóa