VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

CHUYỆN ĐỜI

CHUYỆN ĐỜI


Ngày đêm bán mạng bởi ham giàu
Nghĩ chết đi rồi bạc để đâu
Vợ rẽ đường dong nào kẻ cúng
Tiền bay thẳng cánh đợi ai cầu
Manh tình mỗi bận thằng kia xẻ 
Mảnh ái bao lần gã nọ khâu
Nó giữa chiều hoang sầu cổ độ
Nhìn quanh đám cỏ đã xanh màu ./.

LCT 29/10/2018
(Bình đầu)

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
SÓNG ĐỜI

Gã chỉ nằm mơ chuyện hám giàu
Không buồn nghĩ mốt chảy về đâu
Bầy con hại của tiền luôn đốt 
Đám quỷ dời ân mộng mãi cầu
Cạnh lối hiên chiều anh phải đỡ
Bên luồng ngõ tối cụ đành khâu
Nồi cơm đã khét phùng mang thổi
Quẩn giữa bùn tanh ướp sạm màu..!

NL29/10/2018
*****
Tòng Trần
TRẦY THÂN

Mãi cực trầy da hỏi có giầu
Mai này vĩnh biệt của nằm đâu
Hồn lơ lửng cõi tìm ai nguyện
Xác rã rời phương đợi kẻ cầu 
Để lại dương trần thê nẫu *xé
Đem về địa phủ thiếp người khâu
Phần thân đã táng chùa siêu vãng 
Phận hẩm còn chi dõi sắc mầu. (*..tiếng địa phương : họ)
29/10/2018.
*****
Nguyễn Châm
Kẻ dưới bùn đen, gã đại giàu 
Nhân tình bất mãn hỏi vì đâu 
Người dăm bảy thự còn lo cúng 
Đứa mỗi vài gian lại chẳng cầu 
Cũng bởi lòng tham rừng chặt phá 
Do vì trí quẩn miệng lùa khâu 
Vàng thau lẫn lộn đời man trá 
Xã hội nhìn xem quá đổi màu
*****
Dinh Tuan Minh
CẢNH ĐỜI 
Lão hận vì sao kiếp chẳng giàu 
Đêm ngày nghĩ phận biêt về đâu
Phai tàn kỷ niệm từng mơ ước 
Héo rụng tình yêu đã thỉnh cầu
Giữa cuộc vai sờn trông kẻ vá
Bên đời áo thủng đợi người khâu
Dòng trôi vẫn quyện bên sầu đằng 
Tủi mãi làm cho tóc bạc mẫu
*****
Nguyễn Kim Oanhh
CỰC THÂN
Mải miết làm ăn chẳng được giàu
Không tiền ở ví tính gì đâu
Ngày sang đứng bán tay mời vẫy
Tối lại nằm co miệng nhẩm cầu
Thấy họ kinh doanh thì lắm của
Sao mình kiếm mãi chẳng nhiều khâu
Nhìn quanh cuộc sống mà buồn tủi
Chỉ muốn vào phây để giải sầu
*****
Thương Hoài
Trò Đời
Ông trời đặt để chuyện sang giàu
Cũng rứa duyên tình khác chi đâu
Kẻ thiếu còn lời kinh... thí ...cúng.
Người thừa tiếng giễu vái trò cầu
Ai may.. hạnh phúc nào chia sẻ..
Gió mảnh tình buồn phải vá khău
Sóng bão qua rồi từ những độ
Tiền nhiều cũng chẳng được xanh màu
*****


TÂm SỰ CÙNG ANH

Niếu thật lòng yêu chẳng ước giàu
Khi cần tuổi tác kể gì đâu
Ngày mơ chỉ có vần thơ họa
Buổi mộng còn mong ý niệm cầu
Phận hẩm năm dài ân nghĩa vá
Duyên buồn tháng rộng nợ tình khâu 
Vì không trọn vẹn đành thôi thế
Bởi lẽ đời như áo đổi màu/


NPP 29/10/2018
*****
Dư Âm
KHÓ ĐƯỢM MÀU...!
Cũng bởi vì ham chóng được giàu,
Nên làm chúi mũi chẳng nề đâu!
Nhiều khi bận mãi không về cúng,
Những dạo mần luôn khỏi đến cầu!
Ngõ mộng ngày xưa nào muốn xẻ,
Manh tình thuở nọ có màng khâu!?
Hoàng hôn rã nắng buồn vô độ,
Ủ rũ vì duyên khó đượm màu!!!
*****
Lê Ngọc Dũng
KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ

Trí vững ngày đêm mộng phải giàu
Lên rừng xuống biển ngại gì đâu
Này khung cảnh trống gào bên cõi
Hỡi ngọn đèn khuya phủ trước cầu
Việc khổ kiên cường hai bữa gắng
Tâm buồn dũng cảm một lần khâu
Dù giông bão đến hàng trăm cuộc
Đỉnh núi hào quang vẫn lộng màu.

Lê Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét