VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

BỎ LẠI PHÍA SAU

BỎ LẠI PHÍA SAU


Nhẩm đếm thời gian những tật nguyền
Manh tình mục rữa khó lành nguyên
Vòng xoay thế sự còn lơ đễnh
Bước nhảy đời ta lại hão huyền
Chẳng bận tâm gì khâu mẫn cán
Thôi đừng nghĩ đến việc cần chuyên
Vần thơ chén rượu mình tiêu khiển
Chuyện cõi càn khôn để hắn quyền ./.

Lê Cảnh Tiên 30/10/2018
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
ĐÀNH SAO

Đành sao nỡ bỏ mấy câu nguyền
Kỷ niệm hôm nào có giữ nguyên..!
Mãi đọng trong đời bao buổi thắm
Hoài lưu ở dạ những đêm huyền
Ân tình thuở ấy chưa hề vãn
Nợ nghĩa bây giờ phải cứ chuyên
Chén tửu lời thơ nào đã vợi
Đàn ngân giọng hát chẳng mơ quyền.
30/10/2018.
*****
Dung Nguyên
PHẬN BẠC

Lòng ta cất giữ một câu nguyền
Ý thảo hôm nào vẫn vẹn nguyên
Buổi ấy hoài trông tình ngỡ đẹp
Chiều nao mãi ủ giấc mơ huyền
Trao nồng hũ rượu say đường ái
Đượm thắm ân tình thỏa chữ duyên
Ngỡ mộng luôn hồng tim cháy đỏ
Ngờ đâu kiếp hẩm bởi tham quyền.

30/10/2018
DUNG NGUYÊN 
*****
Loan Nguyen
ĐƯỜNG VẮNG KHÔNG TÊN

Hằng đêm dõi bóng đợi câu nguyền
Hẹn ước năm nào ngỡ vẹn nguyên
Chẳng muốn niềm vui là mộng ảo
Nào ưa nỗi nhớ lại mơ huyền
Phương này sướng khổ mình em chở
Ngã đó vui buồn chỉ bạn chuyên
Đã biết yêu người mong đẹp phận
Đừng hoang tưởng đợi nắm uy quyền/
NPP 30/10/2018
*****
Thương Hoài
Bướng Bỉnh

Trái đắng cô đơn lắm tật nguyền
Hay buồn dỗi khóc vẫn trinh nguyên
E dè mắt mộng nai lơ đễnh
Sợ gió nghiêng mình tỉnh giấc huyền
Họ chẳng là gì mà mẫn cán
Tình đời ..chạnh phút ngỡ cần chuyên
Kiêu sa chính trực nào ai khiển
Có chắc thương không.. tính cách quyền..
*****

Đình Diệm

HỌA CÙNG HUYNH
TỰ NHIÊN QUYỀN
Thời gian tự tại mãi vô nguyền
Chẳng đến chẳng đi cứ vậy nguyên
Sáng lại ngày qua nào mộng hảo
Mưa sa gió táp nỏ mơ huyền
Như con nước chảy luôn hoàn chuyển
Tựa cánh hoa tàn mãi đáo chuyên
Tiếp diễn bốn mùa đều đặn ấy
Mây chiều gió sớm tự nhiên quyền.
Hương Thềm Mây

GM.Nguyễn Đình Diệm. 30.10.2018
*****
Nguyễn Châm
BỎ LỠ MỘT THỜI…

Ngày xưa cũng tại trót trao nguyền
Mấy chục năm ròng vẫn ở nguyên
Những buổi hoài mơ viền mắt đẹp
Nhiều đêm chỉ mộng nét mi huyền
Còn em ngõ hạnh nồng tay ấp
Để tớ quê nghèo nặng nỗi chuyên
Cứ ngỡ rồi xuân đào mận nở
Ngờ đâu nó thuộc kẻ danh quyền

Nguyễn Châm - 301018
*****
Dư Âm THẦM MONG...!
Thầm mong ái đượm vẫn luôn nguyền,
Để mối duyên đâù mãi vẹn nguyên!
Đỡ thấy đêm về hay mộng ảo,
Và trông buổi lại cứ mơ huyền?
Thôi đừng quản ngại chi mà ráng,
Cũng chẳng e dè hợm cứ chuyên!
Hãy hoạ đôi dòng cho hứng khiển,
Rồi quên thế sự lẫn ham quyền!!!!!!?
*****
Lê Ngọc Dũng
MỘT TIẾNG CHIM NGÂN 

Dòng thơ buốt lạnh bởi ai nguyền
Đỉnh núi chân rừng vẫn dạo chuyên
Hứng khởi hành quân nghiền lũ giặc
Rình rang cưỡi sóng tỏ xâu quyền
Mong ngày rạng rỡ dân tình khỏe
Vọng buổi huy hoàng xã tắc nguyên
Mãi giục lòng tôi vì tổ quốc 
Ngàn năm vững dạ trước mây huyền.

Lê Ngọc Dũng

2 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị ghé thăm . Chúc chị luôn bình an sức khỏe chị nhé !

      Xóa