VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

TÌNH THƠ VÀ TRÁI ĐẮNG

TÌNH THƠ VÀ TRÁI ĐẮNG


Tàn đêm cũng chỉ mấy câu quèn
Tưởng bóng mơ hình mượn chữ chen
Những tối sầu duyên ngồi tựa cửa
Nhiều hôm tủi phận đứng ôm đèn
Đông về cận ngõ tình chưa nhóm
Mộng rã bên đời lửa cố nhen
Thấy mảng thời gian vàng võ rụng
Buồn manh thế sự mãi sang hèn ./.

LCT 31/10/2018
BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần 
KIẾP QUÈN

Tủi hận đời sao mãi kiếp quèn
Do vì cuộc sống phải lần chen
Buồn thân chẳng muốn cài then cửa 
Nẫu số nào mong thắp lửa đèn 
Chợt bữa đông về không củi nhóm 
Đâu ngày hạ vãn chẳng mồi nhen !
Tình quên buổi trước duyên tàn rụng 
Ái bỏ từ lâu nghĩa lại hèn... !!
31/10/2018.
*****
Nguyễn Gia Khanh
NGẪM MÌNH

Đã chẳng cầu chi cái phận quèn
Xe rời ngựa rã dám nào chen
Vùi hương mộng dưới màu nhân ảnh
Đốt nỗi lòng trên ngọn lửa đèn
Rượu tủi đêm sầu đang mãi chuốc
Tro tàn bếp lạnh vẫn hoài nhen
Đầy vơi mấy quãng cùng đen bạc
Nửa kiếp còn trêu một gã hèn.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Loan Nguyen
TÂM SỰ CHỈ RIÊNG EM

Níu nữa làm chi một kiếp quèn
Vương hoài cũng thế chẳng cần chen
Ngày mong những phút bên dòng chữ
Tối đợi từng giây giữa ánh đèn
Não chạnh đau rồi nhưng vẫn ước
Tâm buồn xót lại mãi ngồi nhen
Tìm đâu ở cảnh đời ngang trái
Khó phận đành cam bởi số hèn/
NPP 31/10/2018
*****
Thương Hoài
Kiếp phong lưu

Thơ tình tuyệt tác lại kêu quèn
Độc nhất vô nhì chẳng lứa chen 
Lãng Tử phong lưu ..Mai tựa cửa .
Hào hoa bút ngõ bóng bên đèn.
Tâm tư khép kín buâng khuâng nhóm...
Mộng đắn đo lòng hỏi có nhen...
Thả lỏng hồn thơ tim bỡ ngỡ
Tình hồng nức nở chuyện sang hèn
*****

Bài đối họa
NÓ 

Người ta bảo nó gã thân quèn
Giữa chốn xô bồ cảnh nợ chen
Hẩm phận hôm ngồi thơ mấy chữ
Buồn duyên tối lại tửu không đèn
Canh đời mục ruỗng tình thôi níu
Cuộc sống trơ mòi lửa giữ nhen
Chối bỏ lòng nhân tìm tĩnh lặng

Từ nay chấp nhận kiểu ươn hèn ./.

LCT 31/10/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
KHÓC NGƯỢC THỜI GIAN

Lệ vẫn thầm rưng bởi số quèn
Chưa tròn giấc ngủ cũng vì chen
Ngày lo định hướng nào ôm cửa
Buổi lại cầu danh chẳng tắt đèn
Dẫu gió không ngừng khi biển động
Nhưng lòng mãi chạy lúc mồi nhen
Vòng vo cuộc sống dường như đã
Thẩm thấu trần ai giữa phận hèn.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Nguyễn Kim Oanhh
NỖI NIỀM 
( người viết thơ fb)

Mộc mạc đơn sơ ấy phận quèn
Nên nào bợ đỡ lẫn bon chen
Hằng vui hạnh phúc cùng con chữ 
Chỉ muốn bình yên với ngọn đèn
Mỗi sáng gom tìm câu lục ghép
Đêm về sắp đặt tứ thi nhen
Tâm tư khoáng đạt không dựa dẫm
Mặc kệ lời chê chẳng thấy hèn

2 nhận xét:

  1. Mình lại tung tăng....tung tăng,đọc thơ rồi lại đọc thơ,hihihi...sao hay quá vậy ta,chúc mừng và chúc anh trai BTG có buổi chiều đầy những điều thú vị hén hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã dành thời gian ghé thăm anh nhé Ngọc Dung . Chúc em chiều cuối tuần vui tung tăng em nhé !

      Xóa