VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

CHỜ XEM

CHỜ XEM


Thôi đành phải vậy vắng tình em
Trả lại thời gian những khát thèm
Tiếc chuỗi thơ buồn vương bụi bẩn
Thương dòng tửu nhạt níu đời lem
Hồn trăng vỡ vụn choàng sương ướt
Mặt chữ còn nguyên đổ nước nhèm
Đã biết câu nguyền không thể trọn
Cung sầu mấy bậc hãy chờ xem ./.

LCT 23/10/2018

BÀI HỌA 
*****
Hữu Thiên
HẠ VẮNG

Mặt chữ chưa tròn phải mất em
Đành ôm tuổi hạ khát khao thèm
Manh đời vấy đục trăm màu bẩn
Cõi mộng lan nhòe đủ sắc lem
Để chuỗi yêu thời thêm lạnh ướt
Làm cơn ái thuở mãi hoen nhèm
gom làn gió rụng trăng hờn dỗi
Vẫn đấy thư tình họ chẳng xem..!

NL23/10/2018
*****
Tòng Trần
THẤU DẠ

Khoảng cách xa vời mãi đợi em
Từng canh lại bỗng thấy yêu thèm
Thương gì hạnh phúc nay tình bẩn
Mến chỉ ân nghì bữa mộng lem
Lệ mỏng tràn mi làm sũng ướt
Hồn đau thấm ruột để hoen nhèm 
Trong chiều ủ dột chừng tim dõi
Giữa buổi thăng trầm nấu dạ xem. 
23/10/2018.
*****
Trung Nhẫn
UỔNG TIẾC
Nđt-ltvt-ntvv - hoán vận 
.
Lãng tử bên đời bụi lấm lem 
Nhìn đôi én quyện ngẩn ngơ thèm :
Khi lần giận dữ đừng xa bến 
Lúc quãng thâm trầm chẳng phụ em.
Để chốn phòng côi người mặt thuỗn 
Thành nơi gió lạnh kẻ mi nhèm
Bây giờ tiếc hận kề song cửa...
Gột những duyên tình trở tráo xem
.
Trung Nhẫn 23/10/2018
*****
Dinh Tuan Minh
BIỂN NHỚ 
Lạnh lẽo boong tàu bởi thiếu em
Nhìn theo cánh nhạn ngẩn ngơ thêm 
Lưng trời cuộn đến lần mây bẩn 
Giữa biển trôi về ngọn giô lem 
Tủi đọng bao chiêu mi mãi ướt 
Sâu vương những buồi mắt thêm nhèm 
Vài trang nhật ký còn lưu giữ 
Lặng lẽ chong đèn để cố xem
*****
Kim Nhung
GIẬN DỖI
Gác lạnh Đông về chỉ mỗi em
Vì hay giận dỗi nói không thèm
Bao ngày ngóng đợi thêm sầu hẫng
Những bận trông chờ ngấn tủi lem
Để nhạt son hờ mi sũng ướt
Tàn phai mắt mộc kẽ đen nhèm
Anh đành ngoảnh mặt đêm trầm lắng
Mỗi độ trăng rằm chẳng thiết xem.
Kim Nhung 23/10/2018
*****
Thương Hoài
Tình Đời.

Dòng trôi nước đã cuốn Tình em.
Để lại bao nhiêu giận chẳng thèm.
Nửa bậc cung cho tình đã vỡ.
Hương nguyên bỏ lại thích lem nhem
Hoa hồng lỡ tặng người không hiểu .
Liễu rũ đành buông cạnh hố nhèm
Bởi Tính đa nghi tình giết chết ..
Bùi ngùi thổn thức kịch đời xem
*****
Thương Hoài 
Trò đời.

Trò Đời cợt bẩn tiếc chi em.
Có phải tình sâu nghĩa nặng thèm.
Cũng chỉ là mơ hoang mộng hảo 
.Nào đâu thật dạ ..sắc cầm lem..
Tình trao chẳng đúng thành thừa thãi .
Gửi lệch yêu Thương hóa nước nhèm..
Hãy sống vô tư không phải vội .
Ai người xảo trá có trời xem..
*****
Loan Nguyen
BUỒN GỞI VÀO ĐÊM 

Vẫn ước mơ người nhớ đến em
Cùng chung uống cạn chén men thèm
Trao tròn chữ phận đời không lấm
Gởi trọn câu nguyền mộng bớt lem
Chẳng muốn ly tan chìm biển lặng
Nào mong lệ vỡ kín môi nhèm
Hương tình mãi thắm màu hoa đỏ 
Những tối vui buồn mở cửa xem/
NPP 23/10/2018
*****
Dư Âm
ĐỢI XEM...!
Chẳng lẽ bây giờ trách giận em,
Vì do lỡ vội thoả cơn thèm!
Bao ngày đến cạnh tay nhoè bẩn,
Mỗi buổi qua gần mặt lấm lem!
Mãn hạ sương tràn thân sủng ướt,
Tàn đông bão tạt dáng hoen nhèm!
Thôi thì hãy níu niềm yêu trọn,
Đỡ phải âu sầu...ráng đợi xem!!!

*****

Nguyễn Kim Oanhh
KỂ LỂ

Mưa chiều bất chợt ướt vai em
Trút xuống từng cơn thiệt đã thèm
Xóa sạch mây hồng không ráng bẩn
Vương hờ mắt ngọc chút mi lem
Buồn vờ vịt bảo rằng sương thả
Tủi sụt sùi kêu đã tối nhèm
Thảng thốt đành bâu eng Thạch Hãn


Cơ mà ảnh nói để còn xem
*****
Bài đối họa
BUÔNG THẢ
(Nđt-ltvt-ntvv)

Hương thầm mãi đọng bến tình em
Ngọt bởi bờ môi mỗi tối thèm
Chẳng những lo vì cơn mộng ướt
Đâu nào phải sợ tấm lòng lem
Nhiều hôm đứng giữa màn sương mỏng
Lắm buổi ngồi bên vũng ruộng nhèm
Cũng phải buông tuồng cho số phận
Không cần nghĩ chuyện chúng rình xem ./.

LCT 23/10/2018
*****
Tòng Trần 
MẢI MÊ THÈM
Nđt - Ltvt - Ntvv
Bài đối họa và đảo vân. 

Vật để lâu rồi vẫn cứ xem
Dù cho cũ rích mải mê thèm
Bao ngày nghĩ ngợi vì dơ bẩn
Mấy bữa ê chề bởi lọ lem
Đã nhặt ngoài sương nhìn chẳng ướt
Rồi quăng giữa gió tưởng không nhèm
Đâu ngờ của quý kề bên bậu
Chỉ biết bây giờ cạnh chỗ em. 
23/10/2018.
*****
Bài đối họa 2
TAO NGỘ
(Nđt-ltvt-ntvv)

Anh về chốn cũ để tìm em
Đã chục mùa xa nhớ đủ thèm
Vú sữa trên đồi thon thả mịn
Ao sình cuối bãi nhạt nhòa lem
Trời đêm vẫn thấy màu da đẹp 
Hẻm lặng còn nghe mép lưỡi nhèm
Vị đắng bao mùa nay sẽ khử
Nhưng nào phải đợi thấy mà xem ./.

LCT 23/10/2018
*****
Củu Long Giang 
LỐI CŨ

Đông về lối cũ chỉ mình em
Cái lạnh lùa qua cũng đủ thèm
Gợi nỗi buồn vương tràn mắt đỏ
Khơi niềm tủi vướng trỗi lòng lem
Chiều ngơ ngẩn mãi ân tình nhạt
Cảnh thẫn thờ luôn mộng ước nhèm
Trĩu nặng hồn ai ngày ủ nắng
Ôm hoài kỷ niệm lúc thầm xem.

CLG. 23/10/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
MẮT TRÁI CỦA TÌNH YÊU

Cách biệt phương trời cũng chỉ em
Tình nhân mãi đợi khóe mi nhèm
Trông về buổi trước manh sầu đẫm
Nghĩ tới duyên đầu giọt tủi lem
Cuộc tửu trào dâng từng nỗi nhớ
Vần thơ nấc nghẹn những cơn thèm
Mây dìu dịu lướt qua ngàn nẻo
Kẻ đắn đo buồn nhục nhã xem....
Lê Ngọc Dũng

2 nhận xét:

  1. Tình như cơn gió thoảng bên rèm
    Chuyện lòng tan vỡ đắng môi thêm
    Từ nay thôi thế chia đôi ngả
    Ta bước độc hành trong bóng đêm
    Trăng thu lạnh lẽo xuyên cành lá
    Ru mảnh hồn đau buốt bên thềm
    Cung nhớ cung thương đành ly biệt
    Cung buồn chếnh choáng với hơi men ...

    HN sang thăm chia sẻ với anh .
    Chúc anh buổi trưa bình yên thật vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọn gió chiều tan vỡ cạnh thềm
      Khoang tình đã rạn có gì êm
      Môi em bỗng cháy đêm tình thự
      Mộng cũng vùi tro buổi ái mềm
      Cảm ơn em ghé thăm đồng cảm và lưu thơ . Chũc em luôn bình an nhé Hằng Nfa

      Xóa