VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

CHIỀU NGHIÊNG

CHIỀU NGHIÊNG



Nghiêng chiều chén rượu dẫn hồn thơ
Gửi gắm buồn vui giữa cuộc cờ
Thế sự không màng câu huyễn ảo
Nhân tình chẳng thiết chuyện huyền mơ
Chờ đêm thưởng ngoạn vầng trăng khuyết
Đợi buổi tuần du dãy núi mờ
Những dấu chân hằn đau mặt cỏ
Thương đời mảnh tựa mấy đường tơ ./.

LCT 22/10/2018


BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
THƠ LOẠN

Ngã bóng bên lòng tửu gợi thơ
Hoàng hôn tuổi lão há chơi cờ !
Đâu màng cõi tạm hồn nên ảo
Chớ nghĩ dương trần dạ phải mơ
Để giữa tầng không buồn nguyệt khuyết
Còn trong trí tuệ nẫu sao mờ
Âu sầu một mảnh đời hoang dã
Lặng lẽ đôi vần kiếp chỉ tơ... 
22/10/2018.
*****
Hữu Thiên
ĐỜI CONG

Rũ buổi mây chiều mục lối thơ
Lòng nghe đắng hẳn một canh cờ
Ta chuồn tính chạy quên miền ảo
Họ lẻn chui vào đắp cõi mơ
Trả gánh phong trần bên ngõ lạnh
Tìm hiên thế sự giữa trăng mờ 
Trao đời tất cả lui về mãi
Chén rượu vơi niềm quẳng chuỗi tơ..!

NL22/10/2018
*****
Trung Nhẫn
ĐẮNG CAY 
Nđt-ltvt-ntvv 
(Họa hoán vận)
.
Chỉ tại mưu cầu giũa áng thơ 
Nhiều khi ngủ thiếp chỗ phiên cờ
Xuân về ngẫm chuyện sầu gia cảnh 
Hạ ngỏ ôm lòng nẫu mối TƠ
Dấu nỗi niềm trong buồng phổi lạnh 
Dìu tâm tưởng giữa ánh trăng mờ
Ru hời kỷ niệm mềm cay đắng ...
Đã vội bôi nhòa cả giấc mơ 
.
Trung Nhẫn 22/10/2018
*****
Nguyễn Gia Khanh
NHẸ LÒNG

Bởi bão giông làm nát nhịp thơ
Từ khi ngã ngựa phải buông cờ
Hương đời dẫu thắm nào tham mộng
Giấc điệp tuy nồng cũng chẳng mơ
Lạc bước phù sinh đường đã mỏi
Lầm men huyễn ái phận thêm mờ
Thôi đành quẳng hết phiên hồ thỉ
Mãi để cho lòng nhẹ mối tơ.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Diệu Tiên
PHỔ KHÚC THƠ

Giữa tiết đông về phổ khúc thơ
Hòa câu biến ngữ chuyện tình cờ
Chiều trên bãi tuyết nhìn hoa rụng
Sáng cạnh khu rừng thả dáng mơ
Đó dải mây vờn bên lối nhỏ
Kìa cơn gió thoảng dưới sương mờ
Em chờ lãng tử như lời hẹn
Đẹp buổi duyên lành kết tóc tơ.

Dt…22/10/2018
*****
Dư Âm 
NGỠ RỐI TƠ!!!
Hụt hẫng duyên tình cứ thẩn thơ,
Vào ra nghĩ ngợi giống chơi cờ!
Bên thềm dõi ánh trăng huyền ảo,
Cạnh ngõ xem vầng sáng tưởng mơ!
Những buổi u hoài trông nguyệt khuyết,
Nhiều hôm rũ rượi ngó mây mờ!
Đau buồn đứng lại nơi triền cỏ,
Cảm nhận manh đời...ngỡ rối tơ...!!!
*****
Loan Nguyen
HƯƠNG TÌNH

Rộn rã tâm lòng thả áng thơ
Nào mong đắm giữa những quân cờ
Đêm về tiếc bởi ngàn cơn mộng
Tối lại thương vì vạn nẻo mơ
Có phải yêu rồi say biển lặng
Và khi nhớ lại ngắm trăng mờ
Vườn thu chớm nở màu hoa thắm
Đẹp cảnh mây trời quyện lối tơ/

NPP 22/10/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG

Chén tửu đang nồng vội ngẫm thơ
Chiều thu tản mạn xuyến xao cờ
Chen từng kỉ niệm trong lời nói
Chỉ những ân tình cạnh giấc mơ
Cuộc sóng bừng nhanh chèn ngưỡng ảo
Cành hoa nở chậm bỡn trăng mờ
Cho nhiều khoảnh khắc len vào cõi
Cũng ấm nơi lòng bởi đượm tơ...

Lê Ngọc Dũng 
*****
Thương Hoài
ĐỜI BUỒN..

Tâm tư muốn gửi những vần thơ..
Thế sự chao nghiêng một ván cờ .
Khát vọng xôn xao tay gọi vẫy..
Mời chào viễn cảnh rộn niềm mơ ..
Thân cò lặn lội Trăng tàn khuyết .
Rã cánh chim Côi mộng lụi mờ..
Thử hỏi.. thời gian lành vết sẹo...?.
Đời buồn khắc khoải những đường tơ..
*****
Bài đối họa
CÁT BỤI CUỘC ĐỜI
(Nđt-ltvt-ntvv)

Manh đời gởi gắm cuộn vào thơ
Lý tưởng nằm sau những ngọn cờ
Thả nỗi đau sầu bên lối mộng
Buông niềm khổ lụy dưới chiểu mơ
Lời ngay đặt giữa vành môi trắng
Lẽ phải luồn quanh chén rượu mờ
Hẹn buổi mây tàn treo bến cũ
Cho bầy nhện mẫn cán dòng tơ ./.

LCT 22/10/2018
*****
Nguyễn Phượng 
LẦM YÊU

Cũng bởi đau tình quyện tứ thơ 
Vì đi lệch hướng lỡ chiêu cờ 
Nên sầu khắc khoải vùi cơn mộng 
Mới tủi âm thầm kể chuyện mơ 
Những buổi kề vai ngoài nắng đẹp 
Nhiều hôm dạo bước giữa sương mờ 
Bây giờ trở mặt làm duyên vỡ 
Bỏ nghĩa quên lời đoạn khúc tơ 
Nguyễn phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét