VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

NHẠC LÒNG

NHẠC LÒNG


Bản nhạc không lời rã tiếng ngân
Vườn đêm chín mộng mảnh trăng ngần
Hương mùi dạ lý vừa lan tỏa
Sóng của đêm tình đã rạch phân
Những tưởng còn vui dòng thế sự
Nào đâu lại chán bãi gian trần
Căn nhà mọt rỉa nằm nghiêng xác
Bọn quỷ ươn hèn nói nghĩa nhân ./.

LCT 09/10/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
RÃ RỜI

Âm kèn trỗi nhạc bổng trầm ngân
Ngõ mộng buồng tim nổi buốt ngần
Nhụy Cúc bên hè hương đã tỏa
Bông Nhài ở chậu sắc vừa phân
Còn nghe dạ lắng nhiều tâm sự
Để thấy hồn chen những tục trần
Chắc tại đêm về say xỉn ngã
Hay là giấc điệp rã rời nhân. 
09/10/2018. (b. nữu).
*****
Lục Nhã Kỳ
KHÚC TƠ LÒNG...

Trỗi khúc êm đềm ảo chạnh ngân
Lời vang nức nở vọng trong ngần
Trăng huyền chiếu rạng soi dòng tỏa
Cảnh huyễn giăng mờ đượm ánh phân
Níu gởi mà chi buồn rã sự
Chờ mong cũng thế khổ tan trần
Tâm giờ hụt hẫng trơ nhàu xác
Dạ rối tơ vò não nẻo nhân
*****
Hữu Thiên
BUỘC LÒNG NGHE

Nghe đời họ vẽ cả lòng nhân
Đắp đủ lời hay dạy dỗ trần
Lẫn lộn không nhìn đâu ổ rác
Lan tràn chẳng nghĩ ấy thùng phân
Đành lôi nắng biệt làn mây hửng
Nỡ đẩy tình xa ngọn gió ngần
Khiến nguyệt lu mờ bên cõi thế
Cho lời biển mãi hết còn ngân..!

NL09/10/2018
*****
Kim Nhung
MỘNG TƯỞNG

Đêm dài tĩnh mịch dế mèn ngân
Huyễn ảo vầng trăng quyện ánh ngần
Cạnh ngõ hoa Quỳnh đang chớm nở
Trong lòng sóng dạ đã rành phân
Mơ hồ bỗng lạc vào tiên cảnh
Hụt hẫng vì quên ở chốn trần
Cứ ngỡ vui vầy nên mộng tưởng
Thương đành gác lại hỡi tình nhân.
Kim Nhung 09/0/2018
*****
Thương Hoài
THƯƠNG HOÀI 
Anh về rộn rã tiếng cười ngân.
Dạ lý hương thơm ngát tỏa lần..
Trái chín thương ai .. chiều ngớ ngẩn..
VƯơm vàng mọng ngọt dạ lâng lâng..
Nhạc tình trỗi dậy nghe vương vấn..
Khúc đắm say đời khúc nghĩa ân..
Nguyệt Lão lo chơi khi hiện ẩn
Cung Đàn lỗi nhip lỡ tình ân..

*****
Đinh Vĩnh Long
DẤU XƯA KỶ NIỆM
Khung trời rộn rã tiếng đàn ngân
Biển vẫn ầm vang dưới nguyệt ngần
Những dịp không rời dăm bảy tấc
Bao mùa chẳng cách một vài phân
Cho tình rực đỏ cùng dương thế
Để ái hồng tươi cạnh cõi trần
Cứ ngỡ chung đời bên kỷ niệm
Nhưng rồi mộng héo khổ lòng nhân

*****
Dư Âm
NGẠI NGẦN...!
Chuông chùa đổ sớm vẫn còn ngân,
Hửng sáng mà sao cũng ngại ngần!
Nẻo mộng hôm rồi chưa mâý rõ,
Cung tình bữa nọ chửa rành phân!
Nhiều đêm chẳng nghĩ về muôn sự
Mỗi buổi nào suy lại thế trần!
Tội những manh đời côi thể xác,
Thân gầy trước những bọn lừa nhân!!!
*****
Diệu Tiên
MỘNG TÌNH NHÂN

Nâng đàn phím dạo những lời ngân
Vũ điệu hòa chan tỏ ngại ngần
Nửa khúc trường ca đời vẫy gọi
Đôi dòng nhạc khí kẻ đành phân
Cho lòng nghệ sĩ buồn dương thế
Để cánh màn hoa đẫm bụi trần
Thổn thức bên đèn câu nguyện rõ
Tim hồng hát bản mộng tình nhân.
*****
Bài đối họa :
CUỘC ĐỜI VÀ TỘI LỖI
(Nđt-ltvt-ntvv)

Những tiếng chuông chùa đổ vọng ngân
Vườn xưa gió rụng đám sương ngần
Mây buồn rã lối chiều ly biệt
Mộng cũ chia đường buổi cách phân
Chẳng bận tâm gì manh nghĩa thế
Nào toan tính bởi cội duyên trần
Bên bầu rượu đắng còn trăn trở
Chán lũ đê hèn bọn tiểu nhân ./.

LCT 09/10/2018

*****


GIỌT SẦU THU 

Cơn sầu thuở cũ lặng rồi ngân
Biển sóng chiều thu cũng ngại ngần
Có phải do người chia những đoạn
Hay là tại nghĩa cắt từng phân
Làm duyên chệch nẻo thầm ôm đắng
Buộc ái chùng phiên khẽ ở trần
Lỡ đặt ngang hồn trên lối nhỏ
Nên giờ khó gỡ mảnh tình nhân.

Lê Ngọc Dũng

*****
TIẾNG LÒNG 

Nghe làn điệu toả tiếng trầm ngân
Những mảnh hồn rung sợi trắng ngần
Dạ lý chào hương đời vốn dĩ 
Duyên tình đổi cuộc thế cài phân
Chờ lay ý hệ đường thông quãng 
Quyết vững niềm tin nợ chuyển trần
Dẫu ngập ngừng soi trường vất vả
Bao giờ cảm giác được thành nhân!
Mai Thắng 181010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét