VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

MỘNG TÀN THU

MỘNG TÀN THU


Khoảnh gió xoay chiều giữa mặt sông
Vàng thu lá đổ hẹn riêng lòng
Trăng mười sáu tuổi bừng đêm hạ
Nắng bảy mươi mùa rực ngõ đông
Cạn chén tình hoang đời lãng tử
Cùng cơn mộng phỉ chí tang bồng
Con đò chở nặng lời năm tháng
Lặng lẽ xa rời bến tủi không ?

LCT 08/10/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
BÓNG THỜI GIAN

Trăng vờn bạc ánh giữa dòng sông
Lạnh giá vườn khuya tủi cõi lòng
Có lẽ đêm vừa phai tuổi hạ
Hay là buổi đã nhạt ngày đông
Tình khi chạm lối chiều mây trở
Nghĩa bận quàng vai cảnh gió bồng
Chở nặng đò yêu chìm sóng vỗ
Buông sào ngắm lại nghĩ buồn không..!

NL08/10/2018
*****
Lục Nhã Kỳ
MÃI CHỜ...

Thắp mãi chong đèn ở cạnh sông 
Chờ ai thấp thỏm tận nơi lòng
Ơi người vẫn nhớ mong ngày hạ
Hỡi kẻ luôn chờ đợi phút đông
Gợi nữa niềm yêu sầu bất tử
Ghìm thêm buổi mến não phiêu bồng
Thu nhòa kỉ niệm buồn giăng lối
Tủi xót âm thầm bậu rõ không?
*****
Sầu Riêng
GIỮA CUỘC TÀN THU 

Trăng dù đã lặn xuống dòng sông 
Một ánh đèn khuya vẫn sưởi lòng 
Lẻ bóng canh trường hôm tiễn hạ 
Cô hồn khắc đoạn buổi chờ đông 
Luồn sâu nỗi nhớ buồn hoang ảo 
Gói chặt niềm mơ tủi huyễn bồng 
Giữa cuộc Thu tàn ôm cảnh vắng 
Hương tình rũ nhạt hỏi sầu không

Sầu Riêng 08/10/2018
*****
LẼ GÌ KHÔNG!?
Nghiêng chiều gió thoảng dọc triền sông,
Khắc khoải vì ai nặng nỗi lòng!
Nhớ mãi ân nồng trong buổi hạ,
Quên nào ái đượm giữa ngày đông!
Từng mong sẽ có đầy tôn tử,
Khẽ đợi rồi thêm lắm tuổi bồng!
Tưởng vọng duyên tình qua mỗi tháng,
Đong đầy phúc hạnh lẽ gì không!!????
*****
Dư Âm
LẼ GÌ KHÔNG!?
Nghiêng chiêù gió thoảng dọc triền sông,
Khắc khoải vì ai nặng nỗi lòng!
Nhớ mãi ân nồng trong buổi hạ,
Quên nào ái đượm giữa ngày đông!
Từng mong sẽ có đầy tôn tử,
Khẽ đợi rồi thêm lắm tuổi bồng!
Tưởng vọng duyên tình qua mỗi tháng,
Đong đầy phúc hạnh lẽ gì không!!!???
*****
Nguyễn Châm
CHIỀU LY BIỆT 

Ta thì mãi đứng lặng đầu sông 
Kẻ khuất dần xa quặn nỗi lòng 
Tuyết bỗng ôm choàng lên cảnh hạ 
Ngâu thì phủ ngập xuống hồn đông
Vàng tay khói nhuộm mành trăng rũ 
Lỡ cuộc tình vay buổi nắng bồng 
Chén vẫn âm thầm men tửu nhạt 
Thương niềm mộng cũ lắng tầng không 

Nguyễn Châm - 081018
*****
Tòng Trần
CHẠNH NÔI

Thu buồn sóng cũng lặng lờ sông
Gió thoảng ù ơ chạnh nỗi lòng
Để bóng con thuyền mơ buổi hạ
Cho hình thục nữ ước ngày đông
Vầng trăng tuổi mộng còn đang vẫy 
Dãy núi đời thương lại phải bồng
Hẹn mãi xuân hồng luôn phủ ái
Trông hoài hạnh phúc lẽ nào không... 
08/10/2018.
*****
Bài đối họa
BƯỚC MỎI THỜI GIAN
(Nđt-ltvt-ntvv)

Sóng vẫn cao nhồi đổ dọc sông
Ngồi nghe tiếng nhạc vỡ khoang lòng
Khi vùi bếp lửa ngày mưa hạ
Bữa ấm men tình buổi lạnh đông
Phỉ chí đời trai miền mộng huyễn
Cuồng tâm sức trẻ cõi mơ bồng
Con đưởng trước mặt còn muôn nẻo
Cuộc lữ chưa ngừng hỏi ngán không ./.

LCT 09/10/2018

*****

MỘT THỜI ĐÃ XA

Con diều đảo cánh dọc triền sông
Chạnh nhớ về ai tủi cõi lòng
Những buổi ôn bài trong xóm hạ
Bao chiều học nhóm giữa làng Đông
Tình yêu lặng lẽ tràn mi mỏng
Kỉ niệm mềm êm trỗi tóc bồng
Cảnh vẫn còn đây người vắng biệt
Bây giờ mộng cũ thả tầng không.

CLG. 08/09/2018

*****
Lê Ngọc Dũng QUÊ HƯƠNG (TH)

Quê mình vẫn đó một triền sông
Khoảng cách gần xa nặng cõi lòng
Đấy những ân tình khi đỏ hạ
Kia từng kỉ niệm lúc chiều đông
Đàn trâu bỡn nước cùng mưa phủ
Ngọn liễu ghìm tâm với cảnh bồng
Đã một năm rồi chưa đổi mới
Tôi về ước nguyện nhỡ nhàng không.

Lê Ngọc Dũng

2 nhận xét:

  1. Hi...em gái lại sang thăm và đọc thơ xướng họa hay mình ên nè,đêm ngon giấc anh trai BTG hén!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi em ghé thăm . Chỉ còn lại mình em cà anh đơn lẽ quá . Cảm ơn em thật nhiều . Chúc em đêm bình an nhé Ngọc Dung

      Xóa