VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

MEN ĐỜI

MEN ĐỜI


Xua luồng gió lạnh thổi chiều nay
Tửu chiếm hồn ta trọn mỗi ngày 
Dọc bãi đông sầu trăng nước đổi
Quanh vườn lá rụng biển trời thay
Hoài khơi ngọn lửa lòng ươm cháy
Mãi gối vần thơ mộng tỏ bày
Vắt những thăng trầm lên cửa đợi
Xem làn sóng nhẹ hững hờ lay ./.

LCT 10/10/2018

Hữu Thiên
NGỌN GIÓ XOAY CHIỀU

Gió đã xoay chiều buổi hẹn nay
Làm cho chén rượu đẫm thêm ngày
Ôm triền hạ nhớ đâu nào đổi
Giữ cánh thu buồn lại chẳng thay
Kỷ niệm còn vương hồn chữ đắp
Thời gian mãi tiếc mảnh thơ bày
Nhưng tình vẫn chỉ là đêm mộng
Chạm cảnh u sầu khiến nghĩa lay..!

NL10/10/2018
*****
Tòng Trần
KHẮC KHOẢI

Mãi đợi em về buổi sáng nay
Lòng anh khắc khoải đã bao ngày
Quê nhà ước nguyện tình không đổi
Xứ bạn mong đừng nghĩa chẳng thay
Ủ rũ chiều nghiêng sầu mộng bám 
Đìu hiu bóng ngã tủi mơ bày
Men nồng dạ xót nhìn mây cỡi
Rượu đẫm tim hừng để gió lay. 
10/10/2018.
*****
Thương Hoài
XUÂN VỀ.

Xuân về trổi khúc nhạc tình say .
Dĩ Vãng lui xa những đọa đày..
Bướm lượn hương quanh hoa mởn đẫy..
Tô trời một thế giới trăng mây..
Thì thầm gió nói điều chi đấy..?
Ấp úng môi hồng má ửng hây..
Có phải tình yêu hương táo ngậy..?
Cho lòng chất chứa những lời ngây.
*****
Đinh Vĩnh Long
TÌNH YÊU CỦA EM
Đã hẹn anh về cả tháng nay
Lòng em não nuột suốt đêm ngày
Thề xưa trọn nghĩa tâm nào đổi
Hẹn cũ chung tình trí chẳng thay
Chớ nghiện môi hồng trăm ả vẽ 
Đừng say má đỏ vạn cô bày
Cho dù lắm kẻ vui đùa giỡn
Vẫn chỉ yêu chàng mặc gió lay
*****


LÃO NHÀ EM
Chuyển lạnh cô phòng mấy bữa nay
Rời xa lão ấy đã bao ngày
Cho lòng ảo não trong thời đổi
Để dạ âu sầu giữa tiết thay
Chắc lẽ đông về cô phải lộ
Hình như rét lại ả phơi bày
Người ham của lạ sao mà cấm
Chỉ tội duyên mình mãi lắt lay
*****
Lục Nhã Kỳ
 NHẠT NHÒA

Vơi nguồn kỉ niệm nhói lòng nay
Bỏ những niềm mơ chạnh tháng ngày
Giận phút người đi lìa ngõ đổi
Thương giờ kẻ cách biệt đường thay
Chiều thu quạnh quẽ hồn nung cháy
Lối nhỏ trầm u não gợn bày
Giã hết chờ yêu từ khỏi đợi
Thơ vùi nhạt nhẽo chẳng buồn lay
*****
 Bài đối họa
XÓA NHÒA KỶ NIỆM
(Nđt-ltvt-ntvv)

Xa lòng cách mặt kể từ nay
Bỏ lại buồn vui mỗi cuối ngày
Cõi mộng đang nồng em muốn đổi
Manh tình vẫn ấm họ tìm thay
Vì đâu bám đuổi vần thơ họa
Tại phải đòi theo nét chữ bày
Tối cạnh cây đèn mơ ảo huyễn
Đêm về mãi níu mảnh hồn lay ./.

LCT 10/10/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét