VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2018

ĐỜI BUỒN NHƯ TIẾNG CHUÔNG

ĐỜI BUỒN NHƯ TIẾNG CHUÔNG
(Song Thanh)

Trời hành suốt kiếp chẳng dung thân
Nặng nợ đau duyên tóc trắng ngần
Lững thững ngồi nhìn nhân giết ái
Bàng hoàng ngó thấy nghĩa xua ân
Sương khuya gác bếp vừa tàn rụng
Nắng sớm treo hiên cũng rã dần
Ngõ mỗi chiều về cơn gió xoáy
Đầu chùa lãng đãng tiếng chuông ngân ./.

LCT 11/10/2018

BÀI XƯỚNG :
*****
MIỀN TRĂNG LẠNH
(Song thanh)

Đắm đuối nhiều càng khổ sở thân
Con tim héo úa bỗng tần ngần 
Tình tàn khiến nát trôi xa nghĩa
Mộng rụi làm nhàu thả lỏng ân
Vẫn ngỡ chim kia về tổ hẳn
Đâu hay cá ấy bỏ dòng dần
Buồn rầu mặn lệ đêm trăn trở 
Vọng Nguyệt ngồi sầu ước gió ngân..!

NL11/10/2018
*****
CÁC BÀI HỌA :
*****
Củu Long Giang
TIẾNG TIÊU

Tìm về chốn ấy để nương thân
Đắm đuối bao lâu tại ngại ngần
Vẫn ngỡ tình nàng chưa luyến ái
Còn ngờ ý thiếp chẳng lưu ân
Mây bay bảng lảng hồn rời rụng
Khói bốc bâng khuâng dạ lặng dần
Chỉ để từng chiều ra hóng gió
Bàng hoàng thấy tiếng thổi tiêu ngân.

CLG. 11/10/2018
*****
Trung Nhẫn
TUYỆT VỌNG (họa nghịch vận)
Song thanh 
ltvt - ntvv 
.
Bãng lãng chiều về cánh gió ngân
Sơn khê đến lúc cũng mờ dần 
Buồn phiền thế thái dây dưa nghĩa
Tủi khổ tình thù lấp liếm ân
Bóng sấp mà bàn chân chưa vội
Trăng nghiêng vẫn bụng dạ còn ngần 
Tiềm tàng ảo ảnh trong vô thức 
Tội nghiệp hình hài của bản thân
.
Trung Nhẫn 11/10/2018
*****
Lục Nhã Kỳ
CẢNH ĐỜI

Đường chiều dạ chạnh nhớ song thân
Lặn lội bâng quơ thoáng mắt ngần
Ngẫm nghĩ suy tư buồn luyến ái
Bồi hồi tiếc nuối khổ say ân
Tâm vương lắm lúc hồn nhàu rụng
Trí vướng đôi khi não rũ dần
Tủi thuở ngây ngô đời cứ xoáy
Bồn chồn vẫn ngỡ cảnh vang ngân...
*****
BÀI ĐỐI HỌA:
Hữu Thiên
BUÔNG TAY

Sống đến chừng này chỉ tủi thân
Như cơn xoáy cuốn cuộc đời ngần
Đường tình đổ ngã hôm rơi lệ
Lối ái oằn thòng bữa vỡ ân
Vẫn giữ nằm chờ hương rụi cạn
Luôn đeo bám đắng phận tàn dần
Buông tay phải bỏ vì là vậy
Trả hẳn ngày tìm kiếm gió ngân..!

NL 11/10/2018
*****
RỒI CŨNG QUA ĐI 

Bàng hoàng khúc tấu nửa đêm ngân
Trỗi chuỗi yêu đương nhợt nhạt dần
Bỡ ngỡ tình cuồng câu luyến ái
Bùi ngùi phổ chuyển điệu tri ân 
Ngồi đồng chẳng thể gieo tâm cảm
Niệm vọng không mong loé sắc ngần 
Vẫn những nồng nàn in bóng nhớ 
Bồi hồi nhắc nhở nẻo thương thân!
Mai Thắng -181011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét