VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018

MỘNG PHÙ DU

MỘNG PHÙ DU

(Nđt- Tứ đối -cách cú đối - ltvt-ltvv)

Mộng vỡ chao hồn lo đuổi sóng
Trăng sầu đảo cánh lại dìu thơ
Đầu canh giọng sáo vươn trời đẩy
Chốn cũ người mong lạnh nẻo chờ
Giữa buổi âm đàn leo gió vọng
Quê nghèo kẻ đợi trống miền mơ
Vì đau vướng phải màn sương loãng
Để hận vùi bên trũng khói mờ ./.

LCT 09/09/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
TIÊU ĐIỀU
Nđt - Ccđ - Trốn vận
Ltvt-Ntvv.

Im lìm cõi tịnh làm tan sóng 
Lặng lẽ nơi thiền để kết thơ
Nỗi nhớ đìu hiu người mãi tủi 
Trầm ngâm mỏi mắt gợi tim chờ
Niềm thương khắc khoải ai hoài vọng
Ảo não đau hồn thấm dạ mơ
Đất gọị còn đâu tình thỏa mãn
Trời kêu chắc tại nghĩa u mờ
09/9/2018.
*****
Dung Nguyên
BÂNG KHUÂNG

Hồ thu thoảng nhẹ chao làn sóng
Cảnh mộng ru nồng xõa ý thơ
Để trí mơ màng êm vận dỗ
Làm hoa phảng phất dịu hương chờ
Tình xanh mấy thuở nghiên hòa đợi
Nghĩa trọn bao chiều bút thỏa mơ
Chén nguyệt đầy vơi từng chữ tỏ
Bầu thi đắng nhạt nghĩa ân mờ...

9/9/2018
DUNG NGUYÊN 
*****
Dư Âm
MỘNG LU MỜ!
Tan chiều mệt mỏi xem làn sóng,
Rã sáng u buồn đọc tản thơ!
Cạnh bãi thuyền neo vì gió đẩy,
Gần sông thúng đậu bởi mây chờ!
Đầu thôn kẻ hát khơi hoài vọng,
Giữa xóm ai đàn gợi tưởng mơ!
Khắc khoải đông về sương chậm loãng,
Thành ra ngõ mộng cứ lu mờ!!!
*****
Hữu Thiên
TÌNH CHẾT
Tứ Đối- CCĐ

Tui còn lặng lẽ đầu con sóng
Bạn vẫn âm thầm cuối nẻo thơ
Đứa nhọc nhằn khơi tình đã ngủ
Nghe sầu phủ bóng những đêm chờ
Thằng ngao ngán gợi ân vừa gãy
Thấy tủi ru hồn những hạ mơ
Bến hẹn khô cằn hương tửu loãng
Vườn yêu mục ruỗng sắc hoa mờ..!

NL09/09/2018
*****
Bài đối họa
CHIỀU NHẠT NHÒA 
(Nđt-tứ đối.ccđ-ltvt-ltvv)

Thuở đó say vì hương tĩnh rượu
Hôm rồi chết bởi mộng hồn thơ
Tình chôn cuối nẻo dòng mưa rã
Tiếc bữa ngồi bên ngõ muộn chờ
Nghĩa dập quanh sườn con nước đổ
Quên ngày đứng cạnh hẻm chiều mơ
Đầu sông mãi gợn hình mây trắng 
Mặt biển hoài chao bãi sóng mờ ./.

LCT 09/09/2018
*****
Lục Nhã Kỳ
ÁI MỜ...

Hạ vãng hiên chiều êm cảnh sóng
Thu vờn lối nhỏ chạnh ghì thơ
Tình vương lặng lẽ mi nhòe tủi
Gió thổi sầu dâng quạnh ngõ chờ
Nghĩa níu âm thầm tim khổ đọng
Mưa tràn nẫu phủ đớn đường mơ
Đành chia cách biệt duyên tàn lỡ
Để giã từ ly nợ khuất mờ
*****

BUỒN TRĂNG!!!
Ủ rũ bao lần trông đụn sóng,
Âu sầu mỗi bận thấy dòng thơ!
Từng hôm lặng lẽ mây sà đẩy,
Ngõ mộng đìu hiu có kẻ chờ!
Lắm bữa âm thầm sương đảo vọng,
Cung tình quạnh quẽ ít người mơ!
Dù không gặp gió đang dần loãng,
Lại phải buồn trăng sắp sẫm mờ!!!
*****

GIẤC MỘNG PHAI 
(Nđt,tđ,ccđ,ltvt,ltvv)

Âm thầm lệ đẫm vương bờ mắt
Lặng lẽ mi nhoè trải áng thơ
Kỷ niệm tim nồng luôn cất giữ
Thềm xưa liễu rủ lạnh đêm chờ
Tơ hồng rượu thắm hoài mong mỏi
Lối cũ trăng sầu nhạt nẻo mơ
Dẫu hiểu tâm hồn đang khát vọng
Mà thương giấc mộng đã phai mờ.

Kim Nhung 09/09/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét