VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018

NGÕ MỘNG

NGÕ MỘNG
(Nđt-tứ đối-2 gcđ-ltvt-ltvv)

Ngõ mộng sương lùa treo biển nước
Khoang lòng nắng rộn đảo hồn thơ
Thuyền xưa bỏ bến...mây sầu đọng
Khói ủ tàn... trăng lạnh rẽ bờ
Nhặt mảnh thu vàng...hương ái cũ
Đêm tình lạ...đón khoảnh trời mơ
Còn thương điệu sáo ru đời dỗ
Để nhớ vành môi dỗi cuộc chờ ./.

LCT 08092018

BÀI HỌA :
*****
Lục Nhã Kỳ
HUYỄN CẢNH...

Cảnh huyễn ôm tình nao chạnh lối
Sương nhòa níu nghĩa cảm ghì thơ
Thầm thương hận kẻ...mi nhòe đọng
Mắt đổ tràn...im giận khãm bờ
Đợi thủa trăng huyền... vương xóm cũ
Treo hồn lạnh... nhớ ngõ đường mơ
Buồn anh một kiếp sầu than thở
Não bậu ngàn canh tủi xót chờ
*****
Hữu Thiên
CẠN CHỮ
NĐT- 2 gcđ.

Đeo hoài chát vị tàn con chữ
Vác mãi chua mùi cạn nẻo thơ
nguyệt rũ bên dòng ..cơn gió đẩy
Làn mây rụng.. Nắng trải ngang bờ
Ai tìm lối mộng . thu sầu vỡ
Hạ nhớ tan ..người ủ ngõ mơ
Để nỗi hờn riêng từng sớm đợi
Cho niềm hận lẻ những canh chờ..!

NL08/09/2018
*****
Tòng Trần
MÃI ĐỢI
Nđt - Ltvt - Ntvv - Tứ đối. 

Con thuyền vẫn đượm tình sông nước 
Bến mộng luôn nồng nghĩa tuổi thơ
Thuở trước người đi buồn vọng bãi 
Giờ đây kẻ đứng nẫu trông bờ
Xem đàn én nhạn nao hồn tủi
Dõi mảng mây chiều đắm dạ mơ
Lặng lẽ hoàng hôn hoài buổi đợi
Đìu hiu bóng lẻ mãi đêm chờ.
08/9/2018.
*****
Dư Âm
m HỤT HẪNG...!
Bên thềm nẫu nuột nhìn trăng nước,
Cạnh ngõ âu sầu ngó trẻ thơ!
Thoảng gió đầu sông...buồn tận bãi,
Rầu quanh bến...ngập lũ ven bờ!
Nghiêng chiều trở tiết...hoài mong tưởng,
Vẫn nhớ nhung...tàn buổi mộng mơ!
Khắc khoải bao lần do mãi đợi,
Trầm ngâm hụt hẫng bởi trông chờ!!!
*****

Bài đối họa
MÙA THU VÀ NỖI NHỚ
(nđt-tứ đối-2gcđ- ltvt-ltvv)

Biển lạnh mơ màng ôm bãi sóng
Trăng gầy nũng nịu khóc dòng thơ
Màn sương rã bến... hồn thu chảy
Ngõ mộng vờn ...môi gió đảo bờ
Khắc khoải mong... tìm hương vị cũ
Khơi nguồn cảm mới ...thẫn thờ mơ
Lời yêu chửa nát tàn canh đợi
Chuyện ái còn nguyên bỏ bữa chờ ./.

LCT 08/09/2018
*****
Tòng Trần 
ĐỜI BIỂN NƯỚC
Nđt-Ltvt-Ntvv-Tứ đối-2gcđ.
Bài đối họa

Cũng tại nghèo xơ tìm biển nước 
Do vì khổ cực mất dòng thơ
Còn tan bọt/sóng tình đang vỗ 
Nợ nghĩa bèn lan/để phá bờ
Tuổi dáng yên bình/say cõi mộng
Thuơng vùng ước/ngọc nỗi niềm mơ
Đường xưa dẫu rét hồn không tủi 
Lối cũ dù hanh dạ mải chờ
08/9/2018.
*****
Dung Nguyên
NÉT HỌA CHỜ MONG

Giỡn đuổi mây lồng chao mặt nước
Chan hòa cảnh phối vẽ ngày thơ
Bên hàng trúc rủ êm đềm lối
Trước cảnh bèo khoe rực rỡ bờ
Bởi mối ân tình tim mãi đợi
Do niềm hạnh phúc não hoài mơ
Vừa xong bức họa nao hồn nhỉ
Khắc khoải mình đây dạ vẫn chờ…

8/9/2018

DUNG NGUYÊN
*****
Củu Long Giang
CHỐN HẸN

Chốn hẹn bây giờ vơi hũ tửu
Nơi thề thuở ấy nhạt bầu thơ
Nhìn xe trĩu bến... thuyền ngơ ngẩn
Biển thẫn thờ...trông cá nặng bờ
Đợi bóng mây tràn...cho buổi cũ
Mang ngày đẹp..ngóng nẻo tình mơ
Vì duyên hãy để khi chiều xuống 
Bởi nghĩa lòng ta ngược sóng chờ.

CLG. 08/09/2018
*****

CHIỀU BÊN SUỐI 
(Tứ đối ,nđt, ltvt, ntvv)

Chiều hoang lặng lẽ tìm ven suối
Cảnh mộng âm thầm giũa áng thơ
Vẫn khóc tràn mi ...hồn dạt nẻo
Tình xa bến ...mãi hận tan bờ
Cho người chán ...giữa căn phòng lạnh
Trước đoạn thư nhàu... để nghĩa mơ
Tại kẻ lìa duyên nào níu giữ
Vì tâm biệt lối chẳng ưa chờ.

Lê Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét