VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

ẢO VỌNG

ẢO VỌNG

Ngưỡng cửa người treo mấy sợi tình
Thơ buồn nhỏ giọt thấm lòng trinh
Chiều hoang gió đuổi qua rào dậu
Buổi vắng hồn chao tận ngõ đình
Mộng mảnh trăng tàn rơi trước bãi
Mơ viền nắng nhạt đảo bờ kinh
Lòng riêng mãi vọng miền xa vắng
Ước sẽ cùng ai hiểu được mình ./.

LCT 07/09/2018
BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
BÁN MỘNG MƠ CẦU

Người mang đổi chác những đêm tình
Mấy chục quan tiền bẻ nghĩa trinh
Để tiếng ru oằn vương cạnh ngõ
Cho lời hát gãy đọng bên đình
Hờn mây nắng rụng vàng chân biển
Dỗi gió thu tàn đỏ vạt kinh
Mộng ngả nghiêng nằm như giẫy chết 
Màu nhơ nhuốc đục phủ lên mình..!

NL07/09/2018
*****
Lục Nhã Kỳ
VẸN TÌNH...

Mãi tuởng về chung thắm ngọt tình
Duyên nồng ấp ủ vẹn màu trinh
Chờ đêm gác cũ thương thầm bậu
Nhớ buổi chiều xưa mộng nghĩ hình
Bởi thệ người trao còn lối bãi
Nên thề kẻ uớc vọng triền kinh
Đời yêu nghĩa dệt xa còn nhắc
Trọn kiếp nguyền đong giữ nẻo mình... 
*****
Dư Âm
TƯỞNG VỌNG...!
Nhiều khi tưởng vọng mối duyên tình,
Mãi ủ bên lòng tiếng thục trinh!
Ảo não đôi lần ngay trước dậu,
Trầm tư mấy bận ở sau đình!
Hôm về ngóng đợi nơi đầu bãi,
Bữa lại trông chờ ở cuối kinh!
Hận buổi đông tràn qua ngõ vắng,
Thầm nghe nỗi quạnh chỉ riêng mình!!!
*****
Hà Ngân
CHUNG TÌNH 

Bữa hổm rằng em đã bảo mình 
Luôn là giữ vẹn tấm lòng trinh 
Dù cho tiếng ngọt anh đầu bến 
Mặc kệ lời ngon chú cuối đình 
Cũng chán phô màu nơi phố thị 
Nào màng vẻ sắc chốn thành kinh 
Yêu cùng với bậu nào toan tính 
Đến chết tròn vuông vẹn chữ tình.

Nganha
*****
Đinh Vĩnh Long
MỘT THỜI
Vần thơ nhắc nhở chuyện duyên tình
Bỗng xót cho đời của Việt Trinh
Sắc đẹp lừng danh đành bỏ bãi
Tài hoa nổi tiếng cũng quên đình
Từng nghe đến Phật rồi rung mõ
Đã thấy lên Chùa để tụng kinh
Để rũ trần ai cùng kiếp bạc
Rồi mong cõi lạc xướng tên mình
*****
Kim Nhung
MỘNG VỠ
Người đâu hiểu được tấm chân tình
Đã gửi trao lầm nát mộng trinh
Ngắm mảnh trăng vàng rơi chạm ngõ
Nhìn đôi Vạc nhỏ lướt qua đình
Dường đêm trĩu nặng sầu môi mắt
Ngỡ nước vơi đầy khoả mặt kinh
Trả hết ân nồng câu hẹn cũ
Tàn Thu lệ đẫm khóc riêng
*****


SỢI DÂY TÌNH

Đừng nên níu giữ sợi dây tình
Rủi bị sa vào chữ tiết trinh
Lỡ mộng thì vin ngoài cánh cửa 
Còn mơ chỉ tựa giữa hiên đình
Xa chàng cố đợi nào lo hãi
Cận gã trông chờ chẳng biết kinh
Có phải người xưa giờ mãi mộng
Rằng hay kẻ lạ đã riêng mình. 


07/9/2018. (chánh bàng nữu)
*****

Bài đối họa
ĐÊM ÂN ÁI
(Nđt-ltvt-ntvv)

Hãy đắm chìm khơi đủ nụ tình
Môi hồng lãng mạn nét hồn trinh
Làn hôn chết ngã bên ngoài sảnh
Cảnh vuốt nằm quay cạnh bãi đình
Mộng tỉnh thiên hà rơi trước ngõ
Mơ choàng thể xác rã đầu kinh
Ngàn sao vỡ vụn lùa qua phố 
Gió đẫm mùi hương của bọn mình ./.

LCT 07/09/2018
*****

LỐI MỘNG CÒN MỞ KHÔNG ?

Rằng mong nguyệt lão kết se tình
Bởi đã phai nhòa kiếp thục trinh
Nhớ cảnh giường côi tàn tạ ngõ
Hờn đêm gối lẻ ngẩn ngơ đình
Ân mờ nghiệp khổ treo đầu núi
Nghĩa nhạt duyên sầu trút nẻo kinh
Một phút lầm tin người giẫm lửa
Thì tim rã nát tổn thương mình.

Lê Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét