VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NHỚ

KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NHỚ


Từ nay khép lại những đêm chờ
Trả mọi ưu phiền lẫn ước mơ
Giận bởi làn mây rời bãi sóng
Hờn khi ngọn gió bỏ cây cờ
Qua vùng kỷ niệm buồn con chữ
Đến mảnh ân tình lạnh vũng thơ
Rã dấu thời gian dòng mực chảy
Ngày vui một thoáng bỗng trôi hờ ./.

LCT 06/09/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
BIẾT RẰNG

biết sẽ rằng em ở vậy chờ
Anh còn kẹt giũa khó nằm mơ
Ngày nao ả gặp hòng lôi váy
Bữa nọ nàng đeo chạy bỏ cờ
Bởi vậy ta hờn chôn nét chữ
Nên là kẻ giận khép vần thơ
Còn mang tiếng vẫn chưa đầy mộng
Hận lắm nhìn chơi phải hững hờ...! 

NL 05/09/2018
*****
Lục Nhã Kỳ
GIÃ MỘNG...

Còn chi kỉ niệm hết thôi chờ
Bỏ lại bên đời những giấc mơ
Chuyện cũ xa vời trôi nẻo sóng
Tình xưa cách biệt vãng nơi bờ
Ôm hoài lạnh buốt nhòe phong chữ
Níu mãi hanh gầy nhạt cảnh thơ
Hỡi mộng từ đây đành lấp phủ
Vì thương nhạt nhẽo mối duyên hờ...
*****
Tòng Trần
THỎA MÃN

Thỏa mãn từ nay hết đợi chờ
Ta cùng đắm mộng những lần mơ
Hoài lo biển lượn chìm cơn sóng 
Mãi thích gành chao nổi cột cờ 
Khắc khoải đêm về đau vận chữ 
Êm đềm sáng lại nẫu vần thơ
Mừng cho hạnh phúc lời tuôn chảy
Để được nồng ân tiếng võng bờ. 
06/9/2018.
*****
Diệu Tiên
VŨ ĐIỆU MƠ

Nhỏ muốn cùng anh vẽ ngọn cờ
Tô màu rực rỡ khảm trời mơ
Xây cầu hạnh phúc vui niềm cảm
Nối ngõ bình yên thỏa nhịp hờ
Biển mộng dâng nguồn ngâm điệu lý
Cung tình dậy sóng trỗi vần thơ
Ôi dòng lãng mạn êm đềm trải
Kết chuỗi yêu thương khỏa bến chờ.

DT…6/9/2018
*****
Đinh Vĩnh Long
RỒI SAO ANH
Bởi đợi rồi mong lẫn ngóng chờ
Đêm nằm ngủ mộng tối thầm mơ
Từng lo biển động chiều phai nắng 
Lúc sợ triều dâng buổi rũ cờ
Lặng lẽ bên đời phai sắc trẻ
Âu sầu giữa cuộc úa hồn thơ
Tình như bọt biển nằm trên sóng
Giận kẻ ngoài xa cứ hững hờ
*****
Huỳnh Anh Minh Ngọc
NHỚ THUỞ CÒN YÊU.

Nhớ thuở từng yêu ngõ hẹn chờ
Qua ngày kỷ niệm vẫn hoài mơ
Giờ mây giận đuỗi ai vờn bởi... 
Buổi nắng cười theo bậu giỡn hờ.
Thấu hiểu tình luôn vận ngữ 
Nên thì phận nhã vần thơ
Thời gian nhạt nghĩa dần phai dấu 
Một thoáng buồn vui hỏi cũng khờ...
6.5.18 Sỏi Đá Tình
*****
Dư Âm
THOẢ NHỮNG NIỀM MƠ!!!
Bởi nhớ hằng đêm vẫn đợi chờ,
Cho lòng được thoả những niềm mơ!
Nào quên mỗi buổi trông triều sóng,
Hoặc lửng từng hôm dõi bóng cờ?
Khắc khoải do vì vương mặt chữ,
U hoài chỉ tại vướng dòng thơ!
Nhìn ra phố quạnh mưa ngừng chảy,
Chạnh hỏi đời trôi có hững hở!!?
*****
Dinh Tuan Minh
TÌNH EM
Biển dệt hoàng hôn tím nỗi chờ
Khi tình đã nhuộm cả trời mơ
Cho lòng rực rỡ như màu nắng
Để dạ hồng tươi những sắc cờ
Nhớ mãi lời ca cùng bản nhạc
Thương hoài giọng hát lẫn bài thơ
Trùng dương sóng cuộn vương sầu tủi
Trở lại người ơi chớ hững hờ
*****
Nguyễn Châm
GHÉP NỖI MỘNG HỜ

Mỏi mắt hằng đêm những đợi chờ
Nhưng tình vẫn lạc cuối trời mơ
Còn chăng mỗi buổi ghìm khuôn nhạc
Đã hết thời gian đảo cuộc cờ
Rượu chẳng làm sao mềm nét chữ
Duyên thì cứ vậy lỗi dòng thơ
Mình ta cố nhặt niềm yêu cũ
Để ghép vào trong nỗi mộng hờ

Nguyễn Châm - 060918
*****
Bài đối họa
CHỈ LÀ CƠN GIÓ THOẢNG QUA
(nđt-ltvt-ntvv)

Còn đâu những dạo đón trăng chờ
Lạnh nẻo đêm chìm cõi ước mơ
Kẻ vốn say tình trên mặt chữ
Người đang đắm dạ giữa quân cờ
Canh đời nghiệt ngã vàng thay cám
Ngõ mộng oan hờn đá đổi thơ
Thiết nghĩ thời gian mòn kỷ niệm
Lòng nhân tựa gió đuổi mây hờ ./.

LCT 06/09/2018
*****
Lê Ngọc Dũng
 ĐÊM CÔ LẺ



Một bóng hình đơn giữa nẻo chờ

Nhưng nào mãn nguyện chỉ là mơ
Tình hiu hắt bởi lồng thân liễu
Tuổi nhạt nhòa nên rã ván cờ
Dẫu cảnh luôn nồng đau đáu phận
Nhưng lòng vẫn thắm não nề thơ
Tàn canh lẳng lặng khuôn niềm tủi
Trắng hẻm vì sương lạnh cõi hờ .



Lê Ngọc Dũng 

*****
Hạ Thương
ƯỚC NGUYỆN KHÓ THÀNH



Cùng em khép lại những đêm chờ

Để mảnh tình riêng thoát cõi mơ
Ghét bởi chàng còn mê chén tửu
Thương khi bậu mãi đắm cây cờ
Quay về ngõ hạnh ghìm con sóng
Trở lại vườn xưa vắng bạn thơ
Sợ mỗi canh sầu nghe mộng vỡ
Ta ngồi khắc dạ mối duyên hờ

Hạ Thương 060918
*****
Nguyễn Phượng · 
LỖI HẸN 
Rồi anh lỗi hẹn để tôi chờ 
Đợi suốt năm dài ủ giấc mơ 
Níu mảnh tình say hòa khúc nhạc 
Ôm từng mộng đắm dệt vần thơ 
Thầm mong vọng ước vàng như nguyệt 
Khẽ muốn niềm tin đỏ tựa cờ 
Những tưởng bền duyên vui hạnh phúc 
Chàng đây ngoảnh mặt quá ơ hờ 

Nguyễn phượng
*****
VÌ AI 
Người đi hẹn ước mãi em chờ
Dõi bước bao ngày phải chạnh mơ
Tối giỡn hằng nga bên hũ rượu
Chiều ôm bức ảnh cạnh quân cờ
Hồn lay lắt gửi vào con chữ
Dạ não nề vùi ở áng thơ
Cứ mỏi mòn trông về nẻo ấy 
Chàng sao vắng lạnh chẳng ơ hờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét