VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2018

ĐÊM MƠ

ĐÊM MƠ

Đêm qua mơ hoang đưa tay vơ
Không ai bên ta nhưng nghe đơ
Tương tư nơi đây tâm miên man
Sân si phương xa tim ngu ngơ
Em khi riêng tư nên ham ca 
Anh đang đơn côi thôi chơi thơ
Trăng lên bên sông treo chênh chao
Mây trôi lang thang mang theo tơ ./.

LCT 05/09/2018

BÀI HỌA :
*****
Dung Nguyen
MƠ HOANG
Hôm kia không dưng đang vu vơ 
Nghe tin sư huynh ngưng chơi thơ
Tâm tư hoang mang thân ngay đơ
Nao nao trong tim tri ngu ngơ
Hôm nao hai ta vui song ca...
Sao nay cô đơn riêng anh mơ?
Không gian đêm khuya ôi bao la 
Sương rơi giăng giăng như vương tơ!
*****
Dư Âm
MƠ VU VƠ...!
Trông trăng lên cao mơ vu vơ,
Mong đi lang thang mua cu đơ!
Ngưng ngay do nghe sao mê man,
Im re xem ra hơi lơ ngơ!
Bao đêm cô đơn ham ưa ca,
Đôi hôm thân côi say sưa thơ!
Khi đau luôn than van ôi chao,
Đông sang đôi ta vương duyên tơ...!!!
*****
Tòng Trần
NGHIÊNG CHAO

Lênh đênh trên sông than vu vơ
Bao đêm canh qua nhưng không đơ
Tim đau thương ai ôi mê man
Hương xa yêu em sao lơ ngơ
Say sưa râm ran reo câu ca
Hân hoan nôn nao ham văn thơ
Sương rơi bên hiên trăng nghiêng chao
Mây đan lưa thưa như giăng tơ. 
05/9/2018.
*****
Đinh Vĩnh Long
LƠ TU MƠ
Hôm qua sao em đi vu vơ
Ta theo sau lưng tim hơi đơ
Lo âu miên man nên hay mơ
Suy tư mênh mông tâm luôn ngơ
Vô tư ham ca như măng non
Sân si tham lam quăng ngây thơ
Đêm khuya sương rơi thương sao lơ
Chuông đang ngân nga đau duyên tơ
*****
Củu Long Giang
CHƠ VƠ
Sao trưa hôm nay tim chơ vơ
Qua kênh sang bên đi như đơ
Yêu ai bao năm không lan man
Thương em nhiêu hôm đâu ngu ngơ
Hân hoan tươi lên luôn vang ca
Say sưa vui hơn đang ngâm thơ
Thênh thang bay xa nghe côn xao
Mưa ngâu liên miên thôi xe tơ.
CLG. 5/9/2018
*****
Bài đối họa
MƯA LÒNG

Thương em bao năm thân bơ vơ
Cơ duyên tan mau nên ngay đơ
Hôm nghe con tim đau lan man 
Khi ôm tâm can mong lơ ngơ
Hương xưa bay cao theo câu ca
Môi nay trôi xa như duyên thơ
Tương tư luôn vương nên âu lo
Mưa rơi trong đêm như giăng tơ ./.

LCT 05/09/2010
*****
Lê Ngọc Dũng
ANH YÊU EM BÊN VEN SÔNG

Bên kia con sông ai bơ vơ
Mong sang xin ôm nhưng hơi đơ
Cơn mưa rơi đau hôn môi êm
Đôi tay khua phê cho tim ngơ
Đi qua chân mây em bung hương
Trôi theo ven mương anh ngâm thơ
Hai ta lang thang nên cơ duyên
Sinh sôi lung tung trong chăn tơ.

LND...5/9/2018
*****
XEM THÔI
Em đây luôn qua bên eng chơ
Không thôi sao nghe thân đơ đơ
Hôm nay đi vi vu nên miên man
Mai kia chơi lông bông sinh lơ ngơ
Xôn xao bao phen thân ưng vui
Hân hoan đôi khi tâm quen mơ
Đam mê thơ lâng lâng vu vơ
Suy tư coi xem ai giăng tơ
*****
Quản lý

TEO CƠ LÂU NAY

Đêm qua tui mong ông sang vơ
Nhưng chưa chi nghe như ngơ
Ba năm yêu nhau xưa ta trơ
Hai xuân thương chung nay anh đơ
Kêu than nuôi ăn hai con non
Rên la chăm nom ba em thơ
Nên teo nhăn nheo buông quên lơ
Đâu ham trăng khuya leo dây tơ..!

NL05/09/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét