VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2018

CHỜ ĐÊM

CHỜ ĐÊM

(Thuận nghịch độc)

Tường loang bóng ngã bến đêm chờ
Cửa trước trăng buồn lại ngẩn ngơ
Sương gợn trắng cành vươn giữa lối
Nước chao vàng lá rụng bên bờ
Đường hiu hắt gió lùa mây nhạt
Bến đảo chao dòng cuộn sóng mơ
Vương mộng để lòng thêm lụy khổ
Thường mong nhớ đợi tối sao mờ...

Nghịch :

Mờ sao tối đợi nhớ mong thường
Khổ lụy thêm lòng để mộng vương
Mơ sóng cuộn dòng chao đảo bến
Nhạt mây lùa gió hắt hiu đường
Bờ bên rụng lá vàng chao nước
Lối giữa vươn cành trắng gợn sương
Ngơ ngẩn lại buồn trăng trước cửa
Chờ đêm bến ngã bóng loang tường ./.

LCT 10/09/2018

BÀI HỌA :
*****
TÌNH CHẾT
(Thuận nghịch độc)

Tường trắng ngã vôi lạnh mãi chờ
Cảnh buồn tê tái chợt hồn ngơ
Sương chiều lối phủ qua tràn bãi
Nắng sớm dòng loang lại ngập bờ
Đường vắng nhớ ai dù úa mộng
Ngõ thừa trông kẻ dẫu tàn mơ
Vương rồi lỡ đắm thêm càng khổ
Thường nghĩa nặng tình lắm nhạt mờ

Nghịch:

Mờ nhạt lắm tình nặng nghĩa thường
Khổ càng thêm đắm lỡ rồi vương
Mơ tàn dẫu kẻ trông thừa ngõ
Mộng úa dù ai nhớ vắng đường
Bờ ngập lại loang dòng sớm nắng
Bãi tràn qua phủ lối chiều sương
Ngơ hồn chợt tái tê buồn cảnh
Chờ mãi lạnh vôi ngã trắng tường..!

NL10/09/2019
*****


YÊU CHỜ
Lời vương vấn đợi nhắc yêu chờ
Hỡi mộng duyên vờn nẫu chạnh ngơ 
Đời rũ níu đau hoài vãng lối
Cảnh phai thương mãi xót hanh bờ
Khơi tình hướng rã chiều hồn nhạt
Gởi nghĩa phương tàn tối dạ mơ
Ơi giận trách thầm tâm não khổ
Rời xa bỏ nẻo nhói tim mờ

Mờ tim nhói nẻo bỏ xa rời
Khổ não tâm thầm trách giận ơi
Mơ dạ tối tàn phương nghĩa gởi
Nhạt hồn chiều rã hướng tình khơi
Bờ hanh xót mãi thương phai cảnh
Lối vãng hoài đau níu rũ đời
Ngơ chạnh nẫu vờn duyên mộng hỡi


Chờ yêu nhắc đợi vấn vương lời...
*****

Lê Ngọc Dũng
TÌNH DANG DỞ
(Thuận nghịch độc)
*****
 Xuôi

Dòng thương trót hẹn để ai chờ
Sóng trỗi nên hồn lạc biển ngơ
Đong nghĩa ái nồng êm cạnh nẻo
Cõng duyên tình thắm đượm bên bờ
Lòng đau mãi tủi vì lo sợ
Mộng vỡ luôn sầu bởi ước mơ
Mong kiếp vẹn tròn đâu mỏi não
Còng lưng uốn thẳng cõi phai mờ.

* Ngược

Mờ phai cõi thẳng uốn lưng còng
Não mỏi đâu tròn vẹn kiếp mong
Mơ ước bởi sầu luôn vỡ mộng
Sợ lo vì tủi mãi đau lòng
Bờ bên đượm thắm tình duyên cõng
Nẻo cạnh êm nồng ái nghĩa đong
Ngơ biển lạc hồn nên trỗi sóng
Chờ ai để hẹn trót thương dòng.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Sầu Riêng 
CHỜ KIẾP 

Thuận 
Tường tận nỗi đau cảnh vắng chờ 
Bóng nhòa đêm lạnh oải lòng ngơ 
Sương tràn ám phủ chôn vùi sóng 
Khói ngập vờn giăng trút khảm bờ 
Đường trải ước xưa tình giữ mộng 
Chốn ghìm mong cũ nghĩa gìn mơ 
Vương đời lẻ quạnh thân mòn mỏi 
Thường lẽ oán than khóc phận mờ 

Nghịch 
Mờ phận khóc than oán lẽ thường 
Mỏi mòn thân quạnh lẻ đời vương 
Mơ gìn nghĩa cũ mong ghìm chốn 
Mộng giữ tình xưa ước trải đường 
Bờ khảm trút giăng vờn ngập khói 
Sóng vùi chôn phủ ám tràn sương 
Ngơ lòng oải lạnh đêm nhòe bóng 
Chờ vắng cảnh đau nỗi tận tường 
(bình đầu) 

Sầu Riêng 10/09/2018
*****

HỜN THU
Tường bên thoảng gió giận ai chờ
Bóng lẻ thu hờn dạ ngác ngơ
Sương đục bến chiều loang thẫm lối
Khói êm lồng cảnh ngó xa bờ
Đường ngơ ngác nắng hồn quay đảo 
Ngõ lửng lơ diều cánh hẹn mơ
Vương vấn nỗi buồn duyên mãi khổ
Thường xao xuyến cảnh trước đêm mờ

Mờ đêm trước cảnh xuyến xao thường
Khổ mãi duyên buồn nỗi vấn vương
Mơ hẹn cánh diều lơ lửng ngõ
Đảo quay hồn nắng ngác ngơ đường
Bờ xa ngó cảnh lồng êm khói
Lối thẫm loang chiều bến đục sương
Ngơ ngác dạ hờn thu lẻ bóng
Chờ ai giận gió thoảng bên tường…
11/9/2018
DUNG NGUYÊN

2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TÌNH CHẾT
      (Thuận nghịch độc)

      Tường trắng ngã vôi lạnh mãi chờ
      Cảnh buồn tê tái chợt hồn ngơ
      Sương chiều lối phủ qua tràn bãi
      Nắng sớm dòng loang lại ngập bờ
      Đường vắng nhớ ai dù úa mộng
      Ngõ thừa trông kẻ dẫu tàn mơ
      Vương rồi lỡ đắm thêm càng khổ
      Thường nghĩa nặng tình lắm nhạt mờ

      Nghịch:

      Mờ nhạt lắm tình nặng nghĩa thường
      Khổ càng thêm đắm lỡ rồi vương
      Mơ tàn dẫu kẻ trông thừa ngõ
      Mộng úa dù ai nhớ vắng đường
      Bờ ngập lại loang dòng sớm nắng
      Bãi tràn qua phủ lối chiều sương
      Ngơ hồn chợt tái tê buồn cảnh
      Chờ mãi lạnh vôi ngã trắng tường..!

      NL10/09/2019

      Họa vui cùng huynh thôi nhé.. Chúc huynh ngày vui nhé.

      Xóa